1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuntet

    cuntet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, chớ cho ăn dặm tháng này mẹ nó ơi, còn quá sớm để cho bé tập ăn bột đấy. Bây giờ thực đơn chính vẫn là sữa mẹ và sữa bột mà. Mẹ nó hãy cố đợi đến khi bé tròn 120 ngày tuổi thì hãy tập cho ăn bột. Cho ăn sớm quá dễ bị rối loạn tiêu hoá đấy mẹ nó ơi. Tất cả vì bộ máy tiêu hoá của con em chúng ta cả thôi mà
    Bạn có thể tập cho bé ăn dặm bằng các món khoai, củ nghiền, bột ăn dặm, hoa quả. nước quả của Hipp ấy, chất lượng ok lắm.
    Tớ thấy nhiều người khuyên là ko được pha sữa bằng nước cháo đấy mẹ nó nhé, tập ăn nước cháo riêng, uống sữa riêng, pha sữa với nước cháo dễ đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt là với trẻ 6 tháng tuổi.
  2. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy nh` ng` nói như vậy nhưng mẹ chồng em toàn yêu cầu em nuôi con theo cách bà nuôi chồng em ngày xưa (chồng em hiện có bệnh đau dạ dày),em với mc bất đồng quan điểm nh` trong việc nuôi con nhưng mc em lúc nào cũng thao thao bất tuyệt "mày còn trẻ ko có kinh nghiệm,biết j` mà nói" bực lắm
  3. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong 3 tháng đầu không được uống nước dừa, vì nước dừa rất mát, sợ ra thai. Sau đó thì uống thoải mái, ngoài việc "sạch" (tức là sạch em bé ấy) như các cụ thường nói, thì cũng giúp mình tránh được thiểu ối. Mình có chị bạn bị thiểu ối, mỗi ngày bác sĩ bắt uống 7l nước đấy, chị ấy uống dừa điên luôn.
  4. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ, đúng là nuôi con mà có bà nữa thì bất đồng quan điểm là cái chắc. Đừng cho ăn dặm sớm quá, 4 tháng mới được, kẻo khó tiêu. Cho ăn làm quen, chút xíu một thôi. Lúc thằng lớn nhà mình tập ăn bột, mỗi ngày chỉ liếm được 1-2 muỗng cà phê thôi đấy.
  5. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì 4 tháng có thể bắt đầu cho trẻ tập ăn dặm được rồi. Mình nuôi con theo hướng dẫn của sách Bà Mẹ và Em Bé nên thấy họ nói 4 tháng tập dặm ăn là ok nên mình làm đúng như thế. Chỉ có điều đừng cho bé ăn mặn (nghĩa là có nước mắm hoặc muối trước 1T là được)
    Con giai đưọc đúng 4 tháng thì mình nấu cháo loãng rồi xay lên. Mình mua cái bình ăn bột của trẻ em ấy, gần giống bình sữa nhưng lại có một cái thìa và đút cho bé ăn. Bé ăn thun thút và mỗi ngày con mình ăn hết 2 bình 60cc lúc 4 tháng. Sau đó thì theo tháng và sức ăn của bé để tăng lượng cháo lên.
    Quy trình là cứ 2 tiếng rưỡi ăn một lần. Một bữa bú mẹ, 1 bữa sữa ngoài, 1 bữa cháo xay loãng, rồi lại lặp lại. Khi mình đi làm thì bé chỉ bú mẹ vào buổi trưa, tối khi mẹ đi làm về và đêm. Mình không nhiều sữa nhưng 15 tháng mới cai vì con trai đặc biệt nghiện sữa mẹ và không thích sữa ngoài.
    Sau đó mình cho bé ăn thêm các loại cháo ăn dặm của Nesle. Bạn chú ý là trước 1 tuổi bé chưa có cảm nhận về vị giác nên bạn có thể cho bé ăn cháo xay không cho mắm muối cũng không sao cả. Các loại cháo dành cho bé ăn dặm bắt đầu từ 4 tháng thường là cháo ngọt, bạn có thể tìm mua ở các siêu thị, rất nhiều loại.
    Đúng sáu tháng mình bắt đầu cho bé làm quen với cháo xay mặn. Gọi là mặn thôi nhưng mình không cho nước mắm hay muối gì cả đâu. Cháo vẫn nấu loãng bằng nước sườn, rau luộc lên nhưng không luộc dừ để đỡ mất chất dinh dưỡng, thịt nạc cũng luộc hoặc hầm dừ thái nhỏ, cho hỗn hợp đó vào máy xay thật nhuyễn, quấy lại một chút với nửa viên phoma Partycube, cho nửa thìa cafe dầu ăn, rồi đổ vào bình ăn bột.
    6 tháng thì vẫn 1 ngày 2 loại bột, 1 mặn (cháo xay có thịt), 1 ngọt (cháo ăn dặm Nesle) kèm sữa mẹ và sữa bột.
    Bạn đừng sốt ruột nếu bé chưa chịu ăn cháo, dù là nước cháo. Bạn phải kiên nhận và tập quen dần cho bé. Nhiều khi mỗi ngày chỉ là 2 thìa thôi cũng đã là tốt lắm rồi. Mỗi lần nấu cho bé đừng làm nhiều vì bé không ăn mà bỏ đi bạn sẽ thấy tiếc công sinh ra xót ruột vì con ăn ít . Thời gian đầu phải chịu khó làm mỗi thứ một ít và thử xem bé có thích không. Mỗi loại cháo phải ăn ít nhất 3 bữa để loại trừ những thức ăn gây dị ứng cho con của bạn.
    Trộm vía là con trai mình không bụ sữa nhưng rất chắc và lúc nào cũng quá tiêu chuẩn trung bình từ 2 đến 3 cân.
    Mình nghĩ chuyện ăn cháo với sữa không sao đâu. Con trai mình đến 8 tháng không chịu mút bình nữa, cứ chỉ được 30cc là bắt đầu bỏ. Nhét các kiểu cũng không chịu ăn. Thế là đành phải nấu bột hoặc cháo rồi trộn sữa theo đúng định lượng như pha sữa vào bột để bảo đảm mỗi ngày bé vẫn có chất sữa vào người. Mình vừa đọc tạp chí Mẹ và Bé họ cũng khuyên nên làm thế với trẻ lười ăn sữa ngoài.
    Chúc các mẹ cho bé ăn dặm thành công .

  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    hix,con em mới có 3 tháng 10 ngày mà mc em ép nó ăn dữ lắm,1 ngày 2 bữa,mỗi bữa là lưng bát con,ăn xúc bằng thìa,có gào khóc cũng nhét cho ăn bằng đc,em có lôi sách báo ra nói mc em cũng kêu "cứ nghe theo mẹ,ko làm sao đâu".mc em yêu cầu em ninh thịt thăn + thịt bò +khoai tây + cà rốt (rau ngót )...hi vọng ko bị ảnh hưởng đến sk của bé
  7. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Hic, mới hơn 3 tháng mà mc It yêu cầu cho con nó ăn toàn chất bổ dưỡng thế này không biết con nó tiêu hóa ra làm sao.
    Lan chỉ mong là ít nhất 3 tháng đầu chỉ cho con ăn sữa mẹ không thôi, đến tháng thứ 4 thì mới tập cho ăn thêm sữa ngoài vì từ tháng thứ 5 mẹ cháu phải đi làm nửa buổi rồi. Đến tháng thứ 5-6 mới bắt đầu cho cháu ăn dặm, thành phần chính vẫn là rau củ quả.
    Hic, mình chỉ muốn cho con ăn sữa mẹ không thôi mà từ hai ba hôm nay Lan đã phải cho cháu ăn thêm sữa ngoài rồi tại đau ti quá không chịu nổi nữa đi khám thì bs nhìn ngó một tí chẳng thấy gì khác thường nên chuẩn đoán là hình như bị nấm ở đầu ti và cho kem ( daktarin gì đấy để con có ăn phải cũng không sao) về bôi thấy đỡ hơn một ít nhưng mà khi cho con bú trở lại vẫn hơi đau
    Cho ăn sữa ngoài cả hai vợ chồng đều sợ bị mất sữa nên hàng ngày Lan vẫn vắt sữa cho cháu ăn chỉ lúc nào cháu đòi ghê quá không đáp ứng kịp mới cho cháu ăn sữa ngoài thôi.
    Hôm qua vắt sữa để tủ lạnh đến lúc con nó đòi thì làm ấm lên cho nó ăn, không quen cho con ăn bình thế là cứ tống cho nó ăn, ăn xong được mươi phút đang bế thì nó ộc ra hai phát liền nhauướt hết cả áo làm mình sợ xanh mắt mèo Đến đêm thấy đơ đỡ đau cho cháu ti buổi đêm được 2 lần mỗi lần cách nhau 3 tiếng ( vì cháu nó đòi) thì nó ăn ngoan ơi là ngoan, nuốt ừng ực chẳng bị trớ tí nào, mới ti lại 2 bên mỗi bên được 2 lần thì sáng nay lại thấy hơi đau rồi.
    Mấy hôm nay con Lan lại cũng hay hát xì hơi nhiều và thở khụt khịt, nhỏ mũi thì thấy đỡ hơn một ít, không thấy cháu nóng sốt hay quấy khóc, hai vợ chồng cũng không để cháu bị lạnh, trộm vía cháu ngoan ăn ngủ đều, nên Lan đang phân vân không biết có phải là nó bị dị ứng nhẹ với bụi bậm thôi, có phải cho cháu đi bs không, hay cố đợi đến cuối tuần có hẹn với người ta để đến cân và khám sức khỏe thì hỏi luôn cả thể, nhưng mà đợi đến tận T6 thì lâu quá. Khổ thế, con nhỏ cứ hơi có cái gì một tí là bố mẹ lại sốt vó lên.
    Con nhà mình ăn xong mỗi lần cho nó ợ thì nó toàn nấc cụt thôi ( từ trong bụng mẹ đã hay nấc cụt rồi, ngày những 3-4 lần), nó mới hơn 2 tuần ăn rất ít khi bị trớ nhưng mà hình như mình chẳng bao giờ thấy nó ợ cả, hết bế nằm sấp lại bế dựng lên dựa vào vai vào ngực mẹ vỗ vai vỗ mông đủ kiểu thế mà nó cũng không ợ
  8. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến cái vụ sữa ngoài sữa trong lại thấy bực.3 ngày sau khi sinh sữa của em mới về,lúc sữa về thì nhiều kinh khủng,con em vừa ti no nê xong độ dăm fút sau là lại căng sữa trở lại.Trộm vía cháu khá fàm ăn nên bú mẹ ngoan ngoãn lắm nhưng cũng vì đòi ăn nh` mà mẹ còn bận làm việc đông việc tây nên fải cho con ăn thêm sữa ngoài.Mc em thấy cháu chịu ăn sữa ngoài thành quen cứ dồn hết cv nhà cho gái đẻ như em làm để bà cho cháu ăn sữa ngoài cũng đc,dần dần các bữa bú mẹ thưa hẳn và đến bây h thì sữa mẹ chỉ dành cho những lúc bé bị nấc,nhớ ti mẹ,bú đêm ( mà đêm ăn rất ít,toàn ngủ ),hừ,mẹ ko fải cho con bú nh` đâm ra sữa em cũng chẳng về nh` nữa cộng thêm việc thức đêm nh` thành ra con em giờ ăn ngoài là chính.
    Chị Lan,cái vụ ợ hơi của con em cũng linh tinh lắm,nh lúc ăn xong ko fải làm j` nó cũng tự ợ,còn lắm khi vỗ đến nửa tiếng cũng ko thấy nên ko cần quan tâm nh` chị ạ,mọi ng` cứ bảo ợ lên đc là tốt,ko bị trớ nhưng con em đã nh` lần vừa ợ xong vài fút sau là trớ (ợ chứ ko fải oẹ).Bây h sang tháng thứ 4 rồi nên con em ko bị trớ mấy nữa.Hắt xì và nấc thì bị thường ngày.
  9. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @Lan: Con từ 4 tuần tuổi đến khoảng 3,5 tháng thường sẽ bị trớ do ăn nhiều, đầy hơi. Vỗ cho ợ nhưng ko phải lần nào cũng ợ được đâu. Nên khi cho con ăn xong, bạn để yên một lúc rồi nhẹ nhàng thay đổi tư thế. Rồi khum bàn tay vỗ nhẹ vào lưng con. Có đứa dễ ợ, như con nhà mình vỗ 10 lần nó ợ được 1 lần. Đêm trẻ ham ngủ nên ko hay bị trớ lắm đâu. 3 tháng đầu tiên 2 vc mình cứ thay nhau mà bế con. Ăn xong 3 tiếng rồi mà đặt xuống nó trớ ra được ngay. vất vả lắm. Nhưng con gái sẽ dễ hơn con trai đó.
    @intense_emotion: Bạn phải cương quyết với mẹ chồng bạn ngay lập tức. Ko thể cho bé ăn bột sớm một cách vô khoa học như thế. Kể cả với trẻ 4-5 tháng, nếu mỗi tháng vẫn tăng từ 500gram trở lên thì ko việc gì phải cho ăn dặm sớm cả. Tốt nhất cho trẻ từ 6 tháng học ăn dặm và đến khi ăn được thành bữa là mất 1 tháng luyện cho trẻ. Chuyện ko cho đường muối vào bột của trẻ hoàn toàn đúng. Nhưng ko thể bữa đầu tiên cho trẻ ăn ngay 60cc bột được, dù loãng. Bắt đầu những bữa đầu tiên cũng chỉ bắt đầu bằng 1-3 thìa con, cho dạ dày bé quen với thức ăn mới. Bắt đầu nấu bột dặm cho trẻ với rau thì cho ăn thử rau có màu vàng đầu tiên như khoai lang, khoai tây, bí đỏ, rồi sau 3 ngày chuyển sang ăn các loại rau xanh. Mới cho ăn thì cho ăn 1 loại rau mỗi lần nấu, sau khi chắc chắn con bạn ko bị dị ứng với loại nào rau, trái hay thức ăn nào thì có thể nấu trộn nhiều loại cùng một lúc. Cho đến 1 tuổi, vẫn nên duy trì 1 bữa bột ngọt dinh dưỡng lần/ngày cho bé. Các loại trái cây trừ chuối, đu đủ, còn lại phải rửa sạch, gọt vỏ, bỏ hạt nấu chín hãy cho con ăn. Nước vẫn là tốt nhất cho trẻ, ko nên cho uống nước trái cây sớm, và cho uống nhiều vì chỉ làm bé no lâu mà chán ăn. KHi bắt đầu với nước trái cây, hãy pha với nước theo tỉ lệ 1:1.
    Theo kinh nghiệm từ con mình, càng cho ăn dặm muộn càng tốt bấy nhiêu. Vì từ lúc ăn dặm con sẽ rất lười uống sữa, mà sữa vẫn là thức ăn chính của trẻ. Ăn dặm sẽ khiến dạ dày, cùng hệ tiêu hoá của trẻ phải làm việc nhiều hơn mà thôi. Nước cơm chỉ nên dùng khi trẻ bị ốm, ăn uống khó tiêu hoá thôi. Mình nói thật là nghe mc bạn cho con bạn ăn dặm lúc 3 tháng 1 tuần mà mình giận cả mc lẫn bạn. Dù thế nào bạn cũng phải bảo vệ con mình chứ. Con bạn còn quá nhỏ để phải chịu ăn 2 bữa bột/ ngày như vậy Xin lỗi đã nặng lời nhưng ko thể ko nói.
  10. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Em đang rất buồn bực vì chuyện ko đồng quan điểm với mc trong cách nuôi con.Mc có cái tính bạ cái j` cũng " đấm mồm đấm miệng " cho cháu.Bữa cơm nấu canh rau mồng tơi hay rau muống,rau cải lại lấy cái thìa ra xúc cho cháu mấy hớp vào miệng.Đúng thật là mấy ngày hôm nay cho cháu ăn sữa rất khó khăn,lâu ơi là lâu mới tu hết 1 bình 3 oz.Em có mang sách báo ra cho mc em xem,mc em toàn gạt făng đi.Lúc nào cũng sợ cháu bị đói,chưa đc 3 tiếng đã kêu em đi fa sữa hay là quấy bột cho cháu ăn rồi để lại fải đánh vật rất lâu mới ăn xong 1 bữa.Con em khi sinh đc 3,4kg,tháng đầu tăng thành 5kg,tháng thứ 2 do bị trớ nh` nên chỉ tăng đc 400gr là 5,4kg,tháng thứ 3 cháu tăng 1,1kg là 6,5kg,mc vẫn kêu là "Gầy wá,ko bằng cô N ngày trc đc hẳn 7,5kg" (N là em chồng em,nó bụ từ bé đến tận bây h mới 15t mà đã gần 55kg).Em ko thể nói nổi mc em đc,nói cái j` cũng bị gạt ra,bà kêu cứ để đấy bà lo,em chán lắm,lúc nào cũng kêu "khoa học vứt đi,tao nuôi cháu theo cách của tao,mày ko fải dạy".
    2 hôm nay em nói rát cả cổ mới giảm bữa ăn dặm của cháu xuống là 1/2 bát con 1 bữa ( vẫn ngày 2 bữa),3 hôm cháu mới đi ngoài,mc em fán "tí mày cho mấy ngọn rau lang vào nồi cháo của nó để nó dễ đi ị"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này