1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ôi, cái tóc, cái tóc ... trộm vía, dài và đen thế!
    Cháu em cũng 4 tháng, con gái, không có cái tóc nào dài nổi 3 cm :((
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bông ăn Gerber từ 6th cơ, chả làm sao hết. Ăn vì ngô và chuối thơm lắm. Bố với mẹ thỉnh thoảng lại xin mấy cái.
  3. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    To Boorin: Con tớ trước kia cũng đã tự cầm đc cả bình 60 va 150 rồi. Nhưng vì sợ k dám cho con tự ăn nên mẹ cháu toàn cầm hộ cháu. Thế là jờ nó k thích cầm bình vì bản chất con jờ k khoái ăn sữa. Con cũng thích tu cốc lắm, nhưng tu vẫn bị ra ngoài nhiều. Anh cu nhà tớ trộm vía jờ hoàn cân rồi, con ăn lại có 1 tuần mà cũng hoàn lại cân như trướcc 11kg.
    Tớ cũng thử cho con cầm bình có tay cầm, nhưng con nó k thích, thậm chí k chịu ăn sữa với cái bình lạ hoắc đó, mà con chỉ chơi thôi. Anh cu nhà tớ jống hệt bé nhà bạn, cầm bình là bóp núm ti cho sữa chảy bắn tung toé.
    Tình hình các mẹ cho con bú sữa mẹ gần như hoàn toàn ơi, tớ đang thất vọng ghê gớm vòng 1 đây, con tớ 9 tháng và tớ ít sữa cũng đồng nghĩa với việc vòng 1 xuống cấp. Sau này cai sữa thì chắc chắn là k bằng với hồi con gái rùi, làm sao bi jờ?Tập tành có cải thiện đc k nhỉ?
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    . Tình hình chung rồi nàng ơi, hi sinh vì con cái mà. Nhưng yên tâm, 1 năm sau lại ngon lành ngay ý mà. Nàng đi tập đi nhé. Hè đến rồi.
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    nhung: he he phải tính bằng năm đấy, nó mới săn chắc trở lại. Tớ ko có sữa nhưng con cũng mút mát đc chút đỉnh cũng thấy.. ko đc như xưa, phải chịu thôi phần da bụng nữa chứ, lấy đâu ra mà mịn phẳng đc, tớ kg giờ hơn xưa 3kg mà cái bụng ko đc chắc, thời gian thôi, nó sẽ làm lành mọi thứ
    poem: tớ mua quần áo cho con, suốt ngày bị mắng mỏ, cũng cảm thấy nhiều lắm rồi, thế mà xem ảnh thấy con gái mẹ nó còn diện hơn con tớ, à còn nợ mẹ nó quả đặt bộ liền ko lấy híc, cứ quên đi, ặc tớ mua 2 bộ xinh lắm, định lấy thêm bộ của mẹ nó là 3 để thay đổi thế mà có 2 bộ thôi mà ko mặc 1 lần nào À thế mấy mẹ có con tóc dài hồi trc có cắt của nó đi ko? Con tớ tóc mãi chả dài j cả, lúc mới sinh thì tóc nhiều thế, nó rụng dần, lưa thưa, lưa thưa...
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    chị đồng nghiệp chỗ tớ bảo là khi cai sữa cho con xong thì V1 của mình sẽ còn lại ở tình trạng gần giống như lúc con vừa bú xong ý
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thôi lo gì, miễn chồng không chê, còn ra đường đã có hàng giả!
  8. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hic, cu Mèo nhà mình đang bị ho đây, hôm nay đã định cho đi khám, nhưng bố nó bảo mai thế là mai vậy, ai biết BS nào khám tốt tốt ko, trong list danh sách cũng có rồi mà ko biết BS nào tốt nhất
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ nè : lên bàn mổ 71kg, về đến nhà là 64 kg, bây giờ( sau 5 tháng ) 59 kg
    Không biết bao giờ mới được như cũ, được cái vòng 1 vẫn như xưa, tại chẳng có sữa gì mà con cũng chê, không thèm ti mẹ
    Tóc bé nhà tớ tốt từ lúc sinh, chẳng cắt gì, bây giờ vẫn dài thế thôi, đang định cắt bớt vì gần chạm mắt rồi
  10. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    con các mẹ trộm vía bụ ghê. Bé nhà em đc gần 7th mà đc có 8,5kg, dài gần 70cm thui. Em đag sợ lùn. hix. Nhưg đc cái bé chắc người, ăn uống vẫn tốt nên mẹ cũg chẳg muốn ép con j cả, cứ để tự nhiên thôi.
    Nói đến vấn đề cân nặg và vòng 1 mới sợ chứ. Các mẹ định tập tành j để giúp vòg 1 đc như cũ vậy?? Mọi người đẻ xog muốn giảm cân còn em thì muốn tăng cân kô đc.. Hồi con gái thì em cũg gầy rùi, đến khi có em bé cũg tăg đến 13-14kg. Giờ thì giảm hết rùi. Bi g đc có 43kg( mà em cao hơn 1m6). Buồn thúi cả ruột.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này