1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0

    2h sáng rồi mà con vẫn còn chơi không bít bao giờ mới ngủ cho đây
    buồn ngủ quá
  2. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ nó nhé.
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Poem: Tặng mẹ nó này!
    [​IMG]
    Giờ tí điệu nhà tớ được 7 tháng, không nằm được nữa rồi. Nhưng hữu dụng lúc tập ăn dặm cực mẹ nó ạ.
    Mẹ nó cho tớ hỏi bánh Mejji mẹ nó mua ở đâu thế! Hình như mẹ nó nói rồi nhưng tớ quên mất roài!
  4. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    tớ giống mẹ nó về kg như trước khi chưa đẻ. May quá bụng k rạn gì. Đúng là k săn lắm nhưng tạm thời happy với nhg gì mình có.hehe
    Mỗi tội bụng da hơi thâm. Chưa tự tin mặc bikini lắm.
    Dạo này xin cty nghỉ thứ 6 để ở nhà với con nh` hơn, tự nhiên tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
    Các mẹ có con cùng đợt với tớ (sinh tháng 11-08 ) bao giờ định cho con ăn bột mặn đây? tớ định khi con 5,5 tháng thì cho ăn thử. trộm vía con mình dễ ăn, k từ chối bao giờ
  5. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, trộm vía Bồ Nông bụ bẫm quá. BB cũng lớn rồi, chả chịu nằm yên trên cái ghế nôi rung nữa, toàn chồm người về phía trước nghịch thôi.
    Bánh Meiji tớ mua ở nhà mẹ Hải Anh bên làmchame. nhưng giá có vẻ đắt hơn nhiều mẹ khác bán. Căn bản tại gần nhà nên tớ tạt qua mua cho tiện thôi. Mẹ nó cứ tham khảo bên lamchame ý, nhiều mẹ bán lắm, như chị Nga Bống, mẹ Bưu, mẹ Bond thì phải...
  6. 123ok

    123ok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, em bé nhà tớ tối hôm kia tự nhiên bị nổi lấm tấm đỏ ở 2 mu bàn chân. Từ ngày đến tối hôm qua bắt đầu nổi lên ở 1 số chỗ khác: bàn tay, kheo chân. Tối thì bị sốt 37,9 độ (cặp nhiệt độ qua miệng). Hơi quấy 1 tý. Có con bạn nào bị thế ko? Có cần đi khám không? Sáng nay thì 37,1 độ thôi.
    Ở chân thì có 1 số nốt nổi mẩn hẳn lên chứ ko chìm trong da.
    Bạn nào có địa chỉ bác sĩ khám tốt thì cho tớ với.
    Cám ơn nhiều.
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hôm nọ tớ vừa mua 2 hộpp Meiji 6M, hôm nay tớ vừa order thêm 1 loạt, hiện tại theo tớ đc biết (do ko có nhìu tg lướt LAMCHAME ) thì đang chỉ có MeCuNet đang bán khá nhiều loại bánh ăn dặm, giá ok, mẹ nó xem ở link này nhé
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=25360
    con bé nhà tớ ăn dặm ko chịu ngồi/nằm nôi rung, cứ ngọ nguậy suốt, toàn phải 1 ng bế, 1 ng cho ăn
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Dạo trước Bee nhà em nó ăn được 100ml bột ngọt, nhưng giờ nó lại chán rồi, ăn cứ phì phì ra, có lúc hắt xì bắn đầy mặt ba nó! Chắc phải chuyển qua cho ăn mặn thôi!
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    bạn để ý kỹ xem và đưa con đi khám sớm, vì theo triệu chứng bạn tả thì giống với bệnh chân tay miệng , mẩn đỏ nhiều ở mông, hai bàn tay, bàn chân, loét trong miệng nữa :(
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thank mẹ nó! Tí điệu nhà tớ thì lúc mua của mẹ poem là 2.5 tháng cho đến lúc tập ăn dặm và cho đến khi được 6.5 tháng thì nôi rung OK lắm. Tí điệu chịu nằm/ngồi ăn ngon lành. Nhưng giờ được 7 tháng nó ngồi thẳng lưng được rồi nên không chịu ngồi nữa. cứ đặt xuống thì một là ngồi dựng dậy, hai là với tay túm lấy 2 chân nghịch. Tớ sợ con ngã nên thôi không cho nằm nữa!
    Tớ mới mua ghế ngồi ăn của Carter, tí điệu cũng chịu ngồi lắm. Mới đầu rất thích và ngồi ăn ngon lành. Không biết sau này thì thế nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này