1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ tớ cứ suốt ngày kêu tớ là nấu bột cho con nhạt thế thì nó ngang phè khó ăn, tớ giải thích kiểu gì cũng không nghe, không hiểu sao nói cái gì thì bà nghe chứ riêng vấn đề nêm hay không nêm nước mắm vào bột cho thằng nhóc thì bà nhất định giữ vững lập trường. Hàng ngày tớ tự nấu bột cho con, có hôm tớ cho 2-3 giọt nước, mắm, có hôm tớ không nêm thêm 1 giọt nào, tớ thấy con tớ ăn vẫn ngon lành, sau đó tớ bảo bà là tớ không nêm gì cả mà nó vẫn ăn ngon.
    Hôm nay bà bảo tớ phải cho ăn nhiều hơn, tớ nấu thêm 1 chút, con ăn gần hết thì oẹ ra, thế là ông bà được thể kêu là tại nhạt quá nó chán nó oẹ, tớ bảo là nó ăn nhiều quá nó oẹ, thì ông bà bảo tớ ngang bướng. Nói qua nói lại, cuối cùng tớ cùn, tớ bảo bố mẹ muốn nói gì thì nói, nhất định con không cho nó ăn mặn hơn đâu.
    Chán quá, bố mẹ đẻ mình mà có lúc còn xung đột thế. Bố mẹ tớ thì hết lòng vì con vì cháu, nên tớ chẳng muốn cứ xung đột mãi thế này. Hôm nay cũng vì tớ ốm nên ông bà fải lo cho thằng nhóc từ A đến Z, cả cho ăn nên mới thành ra như thế.
    Các mẹ có tài liệu nào nói rõ ràng vấn đề ăn mặn ăn nhạt của bé thì chỉ cho tớ với, tớ sẽ tìm mua về cho bố mẹ tớ đọc, khỏi fải tranh cãi nữa, chứ cứ thế này stress quá
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, mấy hôm nay chẳng hiểu sao Pippi nhà tớ ngủ không ngoan như mọi khi. Mắt nhắm mà mồm kêu liên tục, khóc be bé nữa. Xoay lung tung rồi quay sang lẫy, mắt vẫn k thèm mở ra, đòi ăn liên tục.
    Hay tại bé đói quá? Tớ có nên cho Pippi ăn bột bữa tối k nhỉ?
  3. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    MẸ Boorin ah, hôm qua tớ đi hội thảo của hội nhi khoa tổ chức hướng dẫn cách cho con ăn dặm, ng` ta nói rằng 1 bữa ăn chuẩn của con bao gồm:
    CHo trẻ 6 tháng (bột 5%)
    +2 thìa cà phê vun bột gạo
    +1 thìa cà phê vun chất đạm (thịt cá tôm...)
    +1 thìa cà phê dầu ăn
    +1/2 thìa cà phê nước mắm (loại ngon, chứa iot càng tốt)
    +1 thià canh rau
    +200ml nước (tương đương 1bát ăn cơm nước nhưng cách 2 đốt ngón tay)
    CHo trẻ 7-8 tháng (bột 10%)
    +1 thìa canh bột gạo
    +1 thìa cà phê vun chất đạm
    +1 thìa cà phê dầu ăn
    +1/2 thìa nước mắm
    +1 thìa canh rau
    200ml nước.
    Ở đây có ai biết chỗ nào bán cái DVD BÉ yêu biết đọc ko nhỉ?
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chắc là tại thay đổi thời tiết đấy, Bee nhà tớ cũng thế!
    @ mẹ boorin: "Đối với trẻ từ thời điểm ăn dặm nên tập thói quen ăn nhạt, khi nấu bột không cần cho thêm muối, nhất là trong những trường hợp trộn thêm sữa bột, pho mát vào bột, cháo vì bản thân muối trong thức ăn cũng đã đủ cho nhu cầu của trẻ. Chức năng thận của trẻ còn yếu nên khả năng thải muối kém, lượng natri bị tích tụ nhiều trong cơ thể trẻ dễ gây nên các bệnh về thận." (Nguồn: http://news.e-city.vn/index.php?ecms=news&news_id=10326)
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thank mẹ nó! Tớ giờ mới bắt đầu nghĩ cho BN ăn Tôm với Trứng mà bà ngoại vẫn can. Sợ cháu ăn sớm quá! Nhưng tớ thấy suốt ngày thịt lợn, thịt gà rồi thịt bò lại thịt lợn thịt ga, thịt bò... Một vòng luẩn quẩn sợ BN chán! Muốn đổi bữa cho tí con. Nghe mẹ nó cho ăn tôm đồng vậy.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ô em mà còn lăn tăn cái chuyện này sao. Bỏ ngay chứ còn gì, mua cho con tã Goon con dùng nhé.
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Giống bé nhà em thế, cũng y vậy luôn, suốt đêm cứ giẫy giụa rồi đòi ăn liên tục làm mẹ chả ngủ được gì cả
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bông ăn từ 4,5th. Giờ lớn hơn cho thêm cả phmai - sữa chua vào cùng ăn. Bupbe cứ cho con ăn thử đi, xem output con thế nào rồi ....tiến lên
  9. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Heh, tớ cũng cầu kì mua cả bộ 6 đĩa tiếgn anh và 2 đĩa tiếng việt về mà thú thực ko có thời gian xem cùng con nữa. tớ gú gờn ra cái hàng bán đĩa nào ở phố Tây Sơn í, rồi người ta mang đến cho mình. Heh, nếu bạn muốn xem qua trước khi quyết định có nên mua hay ko thì tớ mang đi cho bạn thử cùng con trước khi mua nhe.
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ nó.
    Chị đồng nghiệp của tớ đi hội thảo về cũng phổ biến cho tớ thế. Tớ cũng làm theo gần như thế. Một bữa con tớ ăn tớ chỉ cho 150ml nước thôi, cho 200ml thì loãng nó không thích ăn. Tớ cũng cho 1/2 thìa cà fê nước mắm đấy, tớ cho con ăn nước mắm chinsu cho nó nhạt. Nhưng mà bà ngoại vẫn phàn nàn là bột nhạt quá khó ăn, nếu mà nêm cho vừa miệng mình thì chắc phải 2 thìa cà fê nước mắm mới vừa. Tớ đã bảo là người lớn ăn mặn quen thì thấy nhạt, còn nó chưa biết thế nào là mặn thì nó sẽ vẫn thấy ngon, mà đúng là con tớ hàng ngày vẫn ăn bột rất ngon miệng mà, chỉ 5p là hết veo bát.
    Tóm lại bà cứ bảo không cho ăn mắm thì nó thiếu chất. Lý luận là nước mắm nhiều canxi và chất đạm.
    Tớ chịu thôi, không thuyết phục nổi, hix
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này