1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    @intense....Mình nghĩ trước tiên bạn nên trao đổi với chồng bạn về cách nuôi con để cùng anh ý góp ý với mẹ chồng bạn. Việc cho trẻ ăn dặm quá sớm và ép trẻ phải ăn những đồ ăn không phù hợp với lứa tuổi sẽ dận đến những tác hại về sau này cho bé.
    Tại sao bạn không trao đổi với chồng bạn về chuyện này? Bạn nên lôi kéo sự ủng hộ của chồng trước khi phản ứng với mẹ chồng để bạn không bị coi là "Trứng khôn hơn vịt" hoặc bị coi là LÁO.
    Có một kinh nghiệm nữa là bạn nên mời bác sỹ dinh dưỡng về nhà và để Bà nghe được những hướng dẫn của bác sỹ. Khi được ngh bác sỹ hướng dẫn thì bà sẽ thấy dễ thuyết phục hơn vì bà cho rằng bạn còn trẻ tuổi nên thiếu kinh nghiệm thì bà sẽ không tin bạn đâu.
    Có nhứng kinh nghiệm của người lớn tuổi rất tốt, nhưng có những thói quen thành thông lệ mà họ cho là tốt thì bạn nên cương quyết với mẹ chồng bạn. Bạn không nên cả nể hoăch ngại không nói vì hậu quả sẽ là ảnh hưởng tới em bé.
    Dĩ nhiên việc thuyết phục được bà đến đâu lại là do sự khéo léo của bạn. Vừa cương quyết phản đối lại vừa mềm mỏng thuyết phục, tranh thủ ý kiến của chồng góp ý với bà,...mình nghĩ bạn sẽ thành công.
    G''luck.
  2. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    @intense....Mình nghĩ trước tiên bạn nên trao đổi với chồng bạn về cách nuôi con để cùng anh ý góp ý với mẹ chồng bạn. Việc cho trẻ ăn dặm quá sớm và ép trẻ phải ăn những đồ ăn không phù hợp với lứa tuổi sẽ dận đến những tác hại về sau này cho bé.
    Tại sao bạn không trao đổi với chồng bạn về chuyện này? Bạn nên lôi kéo sự ủng hộ của chồng trước khi phản ứng với mẹ chồng để bạn không bị coi là "Trứng khôn hơn vịt" hoặc bị coi là LÁO.
    Có một kinh nghiệm nữa là bạn nên mời bác sỹ dinh dưỡng về nhà và để Bà nghe được những hướng dẫn của bác sỹ. Khi được ngh bác sỹ hướng dẫn thì bà sẽ thấy dễ thuyết phục hơn vì bà cho rằng bạn còn trẻ tuổi nên thiếu kinh nghiệm thì bà sẽ không tin bạn đâu.
    Có nhứng kinh nghiệm của người lớn tuổi rất tốt, nhưng có những thói quen thành thông lệ mà họ cho là tốt thì bạn nên cương quyết với mẹ chồng bạn. Bạn không nên cả nể hoăch ngại không nói vì hậu quả sẽ là ảnh hưởng tới em bé.
    Dĩ nhiên việc thuyết phục được bà đến đâu lại là do sự khéo léo của bạn. Vừa cương quyết phản đối lại vừa mềm mỏng thuyết phục, tranh thủ ý kiến của chồng góp ý với bà,...mình nghĩ bạn sẽ thành công.
    G''luck.
  3. quang3G

    quang3G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    2.570
    Đã được thích:
    0
    con em dc gan 1 tuoi roi,nhung luc be nuoi thi trom via thich lam ,chang khoc dem bao gio va cung ko quay ,cu an no la ngu ky~toi ngu mot mach den sang thang dau tien len 1kg2.thang thu 2 len 1kg5 .bay gio chau dc 11 thang tuoi chau dc11kg chay tanh tach,noi bibổ trom via ko om dau gi vui qua .
  4. quang3G

    quang3G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    2.570
    Đã được thích:
    0
    con em dc gan 1 tuoi roi,nhung luc be nuoi thi trom via thich lam ,chang khoc dem bao gio va cung ko quay ,cu an no la ngu ky~toi ngu mot mach den sang thang dau tien len 1kg2.thang thu 2 len 1kg5 .bay gio chau dc 11 thang tuoi chau dc11kg chay tanh tach,noi bibổ trom via ko om dau gi vui qua .
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Thật bực mình.
    Các chị ạ,nghe theo lời khuyên của các chị,em nói mãi sáng nay mc em mới đồng ý cùng em đưa cháu đến tt tư vấn dd ở số 2 yec xanh.đến nơi thì vào khám tại fòng số 4 của bs Mai.chịp,bs khám rất wa loa,chẳng để mình trình bày j` nh` nhưng đại khái cũng nói đc cái ch mình đang cần mc fải hiểu là ko nên cho cháu ăn bột lúc này,có điều ko nói đến tác hại của việc ăn bột sớm nên mc em có vẻ bỏ ngoài tai.đã thế lúc ở ngoài fòng chờ lại gặp mấy bà chung tư tưởng,thế là cứ 1 bà hát 1 bà thổi kèn,rốt cuộc việc đưa con đi lần này chả có công hiệu j`.về đến nhà thì bà tỏ vẻ khó chịu,ra điều rằng em cứ vẽ ch,ko nghe theo lời của bà.em buồn bực wá mới nói rằng "mẹ nên nghe theo lời bs,cách nuôi con thời xưa của mẹ bây h ko còn thích hợp nữa,con chỉ muốn những j` tốt nhất cho con của con thôi" thế là bị mát mẻ luôn "nhà này bây h loạn rồi,cd trèo lên đầu mc mất rồi".Kế đến cô em chồng của em chen vô bênh vực mc em,lên án cách nuôi con của em là "sách vở","ko nghe lời ng lớn"...vv...Chồng em thì càng buồn hơn,anh ấy chả buồn tham gia,em thật ko thể hiểu nổi nữa,h em cự lại thì mang tiếng chống đối cả nhà còn nghe theo thì chả muốn chút nào,nghĩ mà thương con wá đi mất
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Quên mất,bs hôm nay kêu em fa sữa với cháo loãng cho con ăn,cái này lằng nhằng thật,ng` bảo đc,ng` bảo ko đc,ko biết thế nào là đúng nữa.
    Theo các mẹ thì tầm này em có cần fải kiêng khem món j` nữa ko,nên ăn bổ sung cái j` để vào sữa,tốt cho mình cũng như tốt cho con?
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @IS: Nhà bạn đã lỡ cho con ăn dặm sớm rồi thì đành tiếp tục cho con ăn thôi. Rút kinh nghiệm khi nuôi bé sau. Bây giờ bé nhà bạn đã ăn quen dạ rồi, nếu ko cho ăn bột nữa sẽ ko đủ no đâu.
    Chuyện gia đình mc bạn thì mình thật ko có ý kiến, mình nuôi con theo cách của mình, ko ai can thiệp và dám can thiệp. Hoàn cảnh của bạn cũng khó nhỉ, mình sống riêng nên thật may hơn bạn.
    Nước cơm pha sữa thì chắc chỉ người Việt mình có thôi. Sữa công thức pha với một lượng nước nhất định theo quy định thì mới ko làm hỏng sữa. Đặc quá cũng ko được mà loãng quá thì bé ko đủ chất. Mình chỉ duy nhất cho con ăn nước cơm ko khi bé bị sốt ăn ko tiêu được thôi.
    Thôi đừng buồn nữa nhé.
  8. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Cho bé ăn như vậy hok sao đâu , con bạn đã 4t rồi fải hok??? Bé nhà mình ăn như vậy từ lúc 3,5t trộm vía ăn vậy lên cân hơn chỉ tu ti mẹ . Bây h bạn vẫn còn ăn kiêng sao??? Mình thì hok kiêng bất cứ thứ gì . Cứ thích thì ăn, tốt nhất là ăn nhìu móng giò cho nhìu sữa, an đầy đủ tôm cá, uống ngày 3 cốc sữa , hoa quả ăn nhiệt tình nhưg đừng ăn wả vải, đào xoài mận .Mấy wả đó ăn nhìu là baby nong'' nổi rôm đó.Mình cũng bó tay mấy bà mc vói ec kiểu đó, cả chồng của bạn nữa.Con là con của cả 2 chứ có fải của riêng mình đâu mà để măc kệ mình nuôi con.
  9. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các chị đã chia sẻ.
    Chết thật,Hn đang vào mùa vải,em chả bít j` cứ chén nhiệt tình,xoài cũng ăn nhưng ko nh`,đào thì ko đụng đến,ng` con bé con cũng có chút rôm fía trc ngực,chắc fải nghỉ ăn thui.Độ này em vẫn giữ nguyên việc cho con ăn là ngày 5 bữa,4 bữa sữa ngoaì và 1 bữa sữa mẹ (sữa mẹ ít ko đủ để ăn nh`).Mỗi 1 bữa sữa ngoài cháu ăn từ 120ml đến 150ml,còn ti mẹ thì ti hết cả 2 bên.Đúng là con đầu nên vất vả thật,mong sao cháu mau ăn chóng lớn và khoẻ mạnh.
  10. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Rất chia sẻ với IE vì gặp phải bà mẹ chồng quái + ngang wá . Nếu ở trường hợp của bạn nhất định papy sẽ tỏ thái độ cả với mẹ chồng , e chồng lẫn chồng chứ ko nhịn nữa đâu vì càng nhịn họ càng lấn lướt mình . Kể cả là cãi nhau với cả nhà mình cũng chơi luôn . Nghe thì thấy có vẻ láo toét quá nhưng nói thật cho ăn uống ko khoa học như thế nếu thằng bé làm sao thì ai là người chịu trách nhiệm , ai là người khổ nhất - là mẹ nó đấy , chả phải mẹ chồng , e chồng hay chồng đâu . bây giờ mc bạn nuôi con bạn theo kiểu của cụ ý nhưng nó mà làm sao mình dám cược cụ ý lại đổ ngược lại cho bạn chứ ko nhận tại mình đâu . Nếu đã thế thì thà ta cứ nuôi theo ý ta rồi có sao lúc đấy đỡ cú còn hơn . Mẹ chồng mình mất rồi nhưng bà ngoại thằng ku nhà mình cũng hao hao giống mc bạn ( có chăng cụ là mẹ đẻ nên đỡ hơn 1 tí ) . Mình cũng nhiều lần làm cụ giận đỏ mặt tía tai rồi í nhưng rồi sau cụ cũng phải chiịu hết . Bên nhà chồng mình thì thi thoảng nhỏ to với ông chồng mình ra điều mình phải như này như kia . Còn lâu , con e chứ ko phải con các bác , các bác xê ra cho e nhờ . 5 người 10 ý , con e ko phải vật thí nghiệm của các bác ( căn bản bên nhà anh chị chồng mình mấy đứa cháu đứa thì gày teo , đứa thì béo ị , nói chung là mình ko thấy tin tưởng lắm vào cách nuôi của họ nên mình ko nghe ) . Sorry viết bài có vẻ hơi máu quá , căn bản mình bất mãn cho bạn vì có bà mc như vậy , nói khí ko phải chứ mình cảm thấy mc bạn chả coi bạn ra cái đinh j cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này