1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Anh cu Tí nhà tớ thích bsĩ Collin lắm, thấy mặt bsĩ là cười toe toét, hihi
    Tí nhà tớ bị y tá tiêm cho đấy, cũng khóc ré lên, nhưng mà đi ra khỏi phòng tiêm 1 chút xíu là nín, lại nhảy tưng tưng.
    Tiêm đau 1 chút đành phải chịu, nhưng mũi tiêm không cần thiết mà bsĩ tư vấn là quan trọng và nên tiêm thì tớ bó tay, cạch đến già bsĩ đấy.
    @green_pepper: con tớ mỗi lần ốm xong cũng lười ăn mất 1 thời gian đấy, đặc biệt những thứ ăn bằng thìa, vì nó sợ trong thìa có thuốc. Cho nên nó có thói quen nếm đồ ăn. Bắt đầu cho ăn gì là nó thè đầu lưỡi ra nếm 1 tẹo, xong nhấm nhấm trong miệng, thấy ngon miệng mới ăn, không thì đừng hòng ép nó
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    chán lắm ý trưa nay bận ơi là bận phi về dỗ con ăn nó cũng chẳng chiu, tất cả các cách: mua bình mới hình ngộ nghĩnh, uống bằng cốc (đã có 1 thời gian cháu uông sữa bằng cốc), uống bằng thìa.. chả có kiểu j là uống cả, chán quá, lại phải cho ăn bột ngọt, sáng nay mút mát đc 60ml, rồi ăn bột ngọt... mà lạ thật ý bột bẹt, sữa chua, hoa quả vẫn xơi bình thường, trừ sữa, mà hôm nọ uống thuốc ko phải là pha với sữa đâu nhé, uống có 2 loại thôi, ốm thế cũng là nhè nhẹ thôi, thế mà ươn người khó tính ghê cơ
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Con tớ tuần trước bị sốt virus, chỉ uống sữa, ăn phomai, hoa quả hipp, còn bột với cháo thì nhất định không ăn, nhìn thấy bát bột là khóc. Nó sốt đến hơn 39độ,không ngủ được, cứ nhắm mắt để đấy, ai động vào là nhăn nhó khóc mếu, người rũ như tàu lá héo, nên tớ chả dám ép ăn, cứ vài tiếng lại dọn ra 1 đĩa đủ thứ: sữa, hoa quả, phomai, sữa chua, nước, nó chịu ăn thứ gì thì cho ăn thứ đấy, ăn được bao nhiêu thì ăn. Trộm vía con không bỏ hẳn ăn uống nên sau hơn 2 ngày là hết sốt, lại cười, lại hò hét, nhưng vẫn sợ cháo mất mấy hôm, hôm qua mới bắt đầu có biẻu hiện chịu ăn trở lại
    Tiện thẻ tớ hỏi các mẹ luôn,. Con tớ gần 8 tháng rưỡi rồi, tớ mới bắt đầu cho ăn cháo tấm từ 8 tháng, vẫn 1 ngày 2 bữa thôi. Khi nào thì cần phải tăng lên 3 bữa/ngày nhỉ? Mà tớ tham khảo có 1 số thông tin là không nên cho bé ăn cua đồng trước 1 tuổi. Tớ mới dám cho con ăn cua bể thôi. Từ hôm ốm sốt output của nó không tốt lắm, nhưng tớ vẫn cho ăn cua, cá, trứng vì con tớ có vẻ chán thịt rồi. Các mẹ đã cho con ăn cua đồng chưa thế? 1 bữa ăn mấy con
  4. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ có mẹ nào dùng ti bẹt này cho con không để tớ tặng? Tớ mua bình sữa cho bé có kèm theo ti này, nhưng bé không dùng cái này, từ lúc sinh bé đã dùng núm silicon đầu tròn nên tớ hỏi xem có mẹ nào vẫn dùng thì qua lấy cho bé nhé! Ti đầu bẹt, của Canpol, Ba Lan, tớ mua nhưng ko dùng lần nào cả
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    nhắc tới tý bẹt mới nhớ, Bông cũng có 1 cái nguyên chưa bóc của Nuk , mẹ nào cần thì ới, nhưng mà mình lạc chủ đề roài.
    Vụ tiêm phòng: con tớ 9th hẹn tiêm sởi, nhưng đc nhiều người khuyên là để tới 12th hãy tiêm. Đang băn khoăn tìm thông tin quá. Các mẹ ới........
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Theo kiểu Nhật thì 9 tháng ăn 3 bữa và ưu tiên ăn hơn sữa rồi!
    Vụ ăn được cái gì thì tùy từng đứa nhé, ví như hôm trước mình cho con đi khám bệnh, có chị cho con ăn tôm, cua, cá từ lúc chưa được 6 tháng, bs bảo nó vẫn ok thì ko sao cả, chủ yếu cho ăn muộn là sợ nó dị ứng thôi, mà đã lo dị ứng (có người thân bị dị ứng rồi) thì tốt nhất ngoài 1 tuổi mới ăn!
  7. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    ti bẹt mình cũng mua cho cu Mèo nhà mình nhưng có vẻ cu cậu ko thích dùng lắm.
    Chuyện đái dầm ý, mình chả huấn luyện gì cả, chỉ chăm xi nó thôi ah, ngủ chẳng bao giờ nó đái dầm hết, đêm thì mình mới đóng bỉm, ngày thì xi, cứ 20 phút xi 1 lần, ít khi bị đái dầm lắm
    trộm vía yêu ghê cơ,
    thôi nhớ con quá về với con đây
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chị venus xi vừa thôi nhá, ko cứ 20p 1 lần là cẩn thận nó bị đái rắt đấy, có đứa bị thế rùi.
    Theo như em biết thì lúc mới ăn xong nó sẽ tè nhiều và liên tục, có khi 5-10p/lần, nhưng sau đó 1h có khi cả tiếng nó ko tè đâu!
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
  10. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    chị chỉ xi thôi chứ nó ko muốn tè thì nó ưỡn lên ko chịu tè đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này