1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    À quên, mẹ nào định mua khay đá để đông lạnh đồ cho các bé mà có nắp thì ra Colorful4kid đi. Hôm qua tớ ra đó mua đồ cho tí con thấy có bán đấy. Nhưng mà hình như hơi đắt thì phải, cũng không nhớ rõ giá lắm! Trông cũng được mà chất liệu tốt.
    Tí điệu nhà tớ ở với bà ngoại, ăn bữa nào làm bữa ấy nên tớ không quan tâm đến cái vụ này!
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hay sao mà 3h sáng Bông dậy nằm chơi i a, gặm rồi hét hò. Báo hại mẹ thức cùng. Giờ bùn ngủ quá. Có bạn nào nhí nhố như Bông ko?
    Về khay đựng đồ ăn, thì tớ thấy các mẹ nên mua những hộp nhựa ( tốt nhất là men hoặc inox ) nhỏ thôi, có nắp đậy riêng. ( như cái hộp caramen ý), như thế vệ sinh hơn . Vì 1 khay có 6 -8 viên. Làm thức ăn cho con trong 6 - 8 bữa, nhưng ăn có khi hơn 1 tuần mới hết, vì con còn đổi món mà. Nên chỉ làm thức ăn đông lạnh ( cá, tôm) ăn trong 2 3 bữa thôi.
    Tớ vẫn duy trì nấu cháo hàng ngày cho con. Tôm cá thì mua cất tủ đá hôm trước sáng hôm sau lấy xuốgn nấu. Vẫn đảm bảo tươi.
    Có mẹ nào cho con ăn lươn chưa nhỉ? Cả rau đay nữa?
  3. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khoe ảnh Ỉn nhà tớ phát nào. Lâu lắm mẹ không ti toe khoe con, lười quá. Nhà tớ cũng lâu lắm không cân cho con, đơn giản vì không muốn chịu áp lực của việc con tăng cân hay không tăng cân. Thấy con vẫn trộm vía chịu ăn, chơi khỏe, nghịch khỏe (trộm vía n lần) là bố mẹ vui vẻ mãn nguyện lắm rồi.
    BB đã ăn cháo nguyên hạt được gần 2 tuần, các loại rau đều chén cả. Chỉ có đồ tanh là đợt này ngừng ăn vì bb bị dị ứng thời tiết. Suốt ngày mẹ cháu cứ quanh quẩn gà, bò, lợn, chim, trứng (Cái này cũng phải hạn chế). Chán quá. Các cô các bác biết thêm món nào thì gợi ý cho mẹ Bông với. Đậu phụ Ỉn ko thích ăn, toàn phì ra thôi.
    [​IMG]
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    à nói đến hộp các mẹ vào siêu thị Thái Hà nhé, từng hộp nhỏ tí như mẹ axon nói, khay nhiều ngăn có nắp... đều có cả, nhựa có vẻ xịn, nhà tớ thì chỉ để thức ăn sống trên tủ đá thôi, cháo, rau hôm nào nấu thì ăn luôn nên ko sử dụng mấy cái hộp này, các mẹ vào siêu thị Thái Hà mà mua, nhiều lắm.
    các mẹ cho con ăn cháo tấm mua gạo ở đâu thế, có ngon ko, tớ đang cho con ăn cháo xay thành bột, gạo quê nên ngon lắm, 4 tháng rưỡi mọc răng nhưng 7 tháng rưỡi đến nơi rồi vẫn 2 chiếc chả hiểu kiểu j, ít răng nên con vẫn ăn bột, cũng ham chuyển thức ăn sang thô hơn tí nhưng cứ sợ con hóc, thấy lổn nhổn quá, mà trộm vía mẹ xay cháo ra thành bột con ăn ngon lành, cân nặng thì ốm cái là sụt nên sợ cho ăn lổn nhổn lại ko ăn thì toi
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Xơm cái, chút ^^
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ặ thỏ Bông 'ỏằ.i tên thành ỏằ^n rỏằ"i à, trỏằTm vưa bỏằƠ bỏôm thỏ, cÂn kỏạo làm gơ! 9 thĂng rỏằ"i nhỏằ?, có thỏằf cho fn thêm tim gan gà 'ặỏằÊc 'ỏƠy mỏạ Poem ỏĂ!
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tớ có hai cách làm cháo tấm cho Tí điệu nhà tớ!
    Cách 1 (bà ngoại hay làm): vẫn nấu cháo gạo tám bình thường. Lúc xay (tớ xay bằng máy xay tay Braun) thì xay thô hơn, tức là không nhuyên tinh ra mà vẫn còn lấm tấm í. Tuy nhiên, cái này lúc thô lúc nhuyên vì mình không ước lượng được độ thô, tùy vào cảm nhận thôi. Tuy nhiên, tí điệu nhà tớ vẫn ăn và không bị hóc lần nào cho đến giờ (Trộm vía, trộm vía).
    Cách 2: tớ mua gạo của Tùng Anh ở siêu thị về. Tớ thấy Tung Anh có loại bằng hạt cát, bằng hạt đường... Tớ chọn loại bằng hạt cát. Một bát con nước xương chân gà và 4 thìa cà phê gạo cộng với rau thịt sẽ được một bát con đặc cháo cho tí điệu. Ăn loãng thì cho thêm nửa bát con nước nữa. Thành phẩm của cháo này thì không nhuyễn như bột đâu, nó cứ lấm tấm lấm tấm í. Tí điệu cũng ăn ngon lành.
    Hiện tớ cứ xen kẽ hai kiểu nấu cháo đấy. Hôm nào thấy con vui vẻ thì nấu cháo gạo TungAnh, hôm nào thấy ươn ươn thì nấu cháo rồi xay ra vậy.
    Dài dòng quá!
  8. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    @Boorin: Cho con giai ra giao lưu đi, hí hí.
    @Be-Heo: Nhà tớ vẫn gọi cả hai tên, tại càng ngày càng thấy con giống Ỉn. hêê. Tớ cũng cho ăn tim gà với tim bồ câu rồi nhưng gan thì chưa dám cho ăn, vì gan là nơi bài tiết chất độc trong cơ thể, sợ trẻ con chưa tiêu hóa được.
    @Axon: Ỉn nhà tớ cũng thỉnh thoảng nửa đêm lồm cồm bò dậy, khóc gọi mẹ. Nhưng nhét ti giả vào, đặt nằm lại, vỗ mông, bật Seahorse là lại ngủ tiếp. trời nóng nên bọn trẻ nó khó ngủ đấy mà. Người lớn mình còn thấy khó chịu mấy hôm giao trời thế này còn gì.
    Hôm nào share cho tớ mấy công thức nấu ăn nhé. Công nhận nàng chịu khó lọ mọ thật đấy. À với cả bột năng bán ở siêu thị nào nhỉ? Tớ tìm trên Vincom ko thấy mà ngoài chợ thì ko dám mua.
    Với cả đang muốn tập cho Ỉn ăn mỳ nhưng mua mỳ kiểu gì nhỉ các mẹ? Mách tớ luôn chỗ mua nhé.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ơ hay, thế chưa mọc răng thì mẹ cứ cho ăn bột mãi à? Con nhai bằng lợi tốt nhé, 7-8 tháng là giai đoạn trẻ có phản xạ nhai đấy, mẹ cứ cho ăn bột mãi sau này con chỉ nuốt, ko chịu nhai và cứ lổn nhổn là trớ!
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ô kê hnay về thực hành luôn, con bé nhà tớ, nó thấy tí xác thịt là nhè, chả hiểu kiểu j, nên mẹ mới phải lựa lựa thế chứ, tớ cũng sốt ruột muốn cho con ăn thô rồi, ặc ặc, làm j cũng thấy phải vượt qua 1 ngọn núi trc mặt (chồng có đọc đc thì đừng giận nhé em ngại phải giải thích với bà nội ghê cơ ) (tính mình hay ngại )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này