1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó cứ xay thịt và rau nhuyễn ra, còn cháo thì để lợn cợn. Bước đầu thế đã. Vì cháo nó mềm, có lợn cợn nó vẫn lẩm bẩm nhai và nuốt được. Sau đấy thì tăng độ thô của thịt và rau sau.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hịhị, nhìn Bông Ỉn mũm mĩm là, ngộ quá. Giờ chắc bám cũi tập đi roài. Hôm nọ vừa cho Bông giao lưu với Chit, vui phết. 2 bé nhí nhảnh cười nhăn tịt mũi vào, mà được cái các con chả lạ lẫm gì cả, ai bế cũng cười. Yêu xế
    Cho con ăn nui rồi, mỳ chưa cho ăn, nhưng thấy bảo cái siêu thị bên trong bãi đỗ xe Ngọc Khánh có bán loại mỳ ý sợi nhỏ, ngắn chừng 2cm thôi. Mua về con dễ ăn hơn.
    Tớ cho con ăn nui, thích lắm nhưng phải ăn nóng và có nước sốt mới đỡ béo. Với lại lúc con ăn vẫn cứ phải xay nhuyễn nên quyện dính lắm. Tớ nghĩ con ăn thô đc thì mình cắt nhỏ li ti ăn ngon hơn.
    Bột năng thì ko biết đâu, toàn dùng tạm bột sắn dây thôi nhưng ko thường xuyên. Thỉnh thoảng. Như hôm nay làm trứng sốt đậu phụ phải cho tẹo bột sắn vào nó mới sánh.
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đây, cho con giai ra giao lưu đây, hihi
    [​IMG]
    Ảnh này khoe rồi, lại khoe lại
    [​IMG]
    @green_pepper: con 7 tháng rưỡi thì cho ăn cháo tấm đi mẹ nó ạ, ban đầu con chưa quen thì cứ 1bữa bột, 1 bữa cháo. Con ăn cháo thử bữa đầu mà ọe thì bữa cháo sau mẹ nó nấu cháo rồi chia 2, một nửa lại xay ra thành bột rồi trộn lại với nửa kia, cháo sẽ đỡ lổn nhổn đi.
    Rút kinh nghiệm từ con tớ này. 7 tháng 1 tuần là mọc 2 cái răng, tớ định cho nó chuyển sang ăn cháo tấm luôn thì bà ngoại lại can, bảo để 8 tháng tròn hẵng cho ăn. 1 tuần sau con có vẻ chán bột (không tự nguyện há miệng sẵn chờ đút nữa mà fải dỗ), bà vẫn không cho ăn cháo, càng ngày con càng phản ứng quyết liệt, không chịu hợp tác tí nào.
    Đến đủ 8 tháng chuyển sang cháo tấm thì nó quen với việc từ chối bữa bột rồi nên nó vẫn nhất định không hợp tác. Rõ ràng là nó nuốt tốt, có lúc còn nhai chóp chép, nhưng cứ thấy bát cháo là khóc ưỡn lên, cố đút vào miệng là nó ọe ra.
    Mấy ngày nghỉ vừa rồi tớ quyết tâm rèn giũa lại con. Tớ cho ăn mà không ăn là tớ thôi luôn, cho uống sữa thay thế. Vài hôm như thế, cu cậu trộm vía lại ăn ngoan rồi.
    À hôm nọ tớ thử xay thịt sống xong viên thành mấy viên để ngăn đá. Đến lúc đem ra nấu cháo cho con thì dằm kiểu gì nó cũng không tơi ra mà cứ vón thành các cục nhỏ. Cuối cùng tớ lại quay lại cách cũ, ăn bữa nào làm bữa đấy. Thịt, cá, tôm, cua mua về sơ chế rồi bỏ ngăn đá, bao giờ ăn thì cắt ra đủ 1 bữa cho con thôi. Muốn lười cũng k được, hihi
    3 hôm nay tớ con cho ra ngủ 1 mình trong cũi, đêm đầu tiên yên ổn, đêm thứ 2 nửa đêm con gọi, tớ dậy đang cho nó bú thì bà ngoại vào bảo nó nằm 1 mình lạnh thôi cho vào giường với mẹ đi, hôm qua là buổi thứ 3, con ngủ từ 9h, gần 11h k biết mơ gì tự nhiên thét lên, xong khóc, ông ngoại lại bảo bé thế kia cho nằm 1 mình tội nghiệp, tớ lại cho vào giường nằm chung. Ngày trước mất công đặt quay cũi tận Pigo, chả dung mấy, phí quá
  4. Speaking

    Speaking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cách tốt nhất đê chị em yên tâm là đi học một lớp đào tạo về chăm sóc con nhỏ ấy
  5. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Nhìn "con rể" tương lai tạo dáng pờ rồ quá, thêm cái má lúm nữa sau này đào hoa phải bit.
    @Axon: nui nàng mua ở đâu thế? Về làm được món gì? sốt với cà chua và thịt bò à hay là thế nào nữa? Đã bẩu là chỉ bảo cho người ta mấy món tủ mà lị, ko chơi giữ nghề nhé.
    @Mẹ Chit: Đi giao lưu mảnh nhớ, ko gọi nhà Bông đi cùng.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thịt xay xong nàng hòa với chút nước rau luộc đã rồi mới cho vào tủ đá thì mới ko bị vón.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì lại sau khi rã đông, hòa với ít nước cho tan hẳn mới cho vào cháo!
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @poem: thế "con dâu" đã đứng tênh tênh chưa? Mà "con dâu" mấy tháng thì biết bò thế? Tí Mắm 8 tháng rưỡi rồi mà chả bò gì cả
    Uh, axon chia sẻ công thức làm món ăn dặm cho con đi chứ. Để cuối tuần mẹ Tí bắt chước thực hành xem sao
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tủ giấy thì có.
    Nui hôm ý làm với bơ thực vật, hành tây, sốt cà chua, rau cần tây và 1 viên phomai rau tỏi Kiri.
    Tớ thấy là mấy món nui với mỳ này, cứ phải cho anh Phomai vào mới ngon và dậy mùi thơm đc. Làm theo kiểu cà chua với thịt ko hấp dẫn lắm.
    Có món này tớ rất thích và tâm đắc:
    10/ Spagetty cá hộp và phô mai:
    Nguyên liệu:
    - Spagetty mỏng luộc mềm cắt đoạn 3cm: 80g
    - Thịt nạc cá hộp: 1 muỗng canh
    - Hành tây trắng bằm nhỏ: 2 muỗng canh
    - Cà chua 1/4 trái gọt vỏ bỏ hột cắt xéo nhỏ
    - Sốt cà chua: 1 muỗng canh
    - Dầu: 1/2 muỗng cà phê
    - Pho mai bột hay bào nhuyễn: 1/4 muỗng cà phê
    - Nước: 100ml
    Cách làm:
    Cho dầu vào chảo, cho hành vào xào, cho nước vào, sôi lên cho cà chua, sốt cà vào,
    nấu 1 phút cho cá hộp vào, nấu đến khi sền sệt, nhắc xuống trải lên spagetty , rắc pho mai lên.
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, có mẹ nào có con lười ăn như con tớ k. Chán kinh khủng.
    Cu nhà tớ ty thì chỉ ty vài phút, mà ăn bình thì lúc ăn lúc k, mỗi lần tớ định cho nó ăn bình thì hồi hộp lắm, chẳng biết nó có chịu ăn k. Nó bỏ ăn bình gần 1 tháng, tớ sắp đi làm nên tập ăn bình lại, nó cũng đã chịu ăn nhưng bập bõm lắm, bữa ăn bữa k. Có ai đời gần 3 tháng rưỡi mà ăn k bằng đứa 1-2 tháng. Ty bình giỏi thì được 100, bữa lười thì chỉ vài chục ml, mà bú mẹ thì chọp chẹp vài phút, thế mà vẫn chịu được,vẫn ngủ, vẫn chơi và cười toe toét. Tớ chẳng hiểu thế nào nữa. Hôm nọ bác sỹ nhà tớ bảo cho uống men tiêu hoá Neopeptine dạng siro nhỏ giọt, tớ cho uống trộm vía cũng chịu ăn hơn. Nhưng mà hôm nay thì.... Có mẹ nào có con tình trạng như cu nhà tớ thì chia sẻ nhé.
    @poem: Nàng ơi, hình như Ỉn nhà nàng ăn bình Pigeon đúng k? Cu nhà tớ lúc đầu thì Nuk, sau khi bỏ bình, tớ phải mua núm ty Pigeon và dùng với bình Pigeon ban đầu mua, nhưng lại là bình nhựa. Tớ k an tâm lắm với vụ bình nhựa này. Nàng vệ sinh bình cách nào cho đảm bảo thế? K khéo phải đi mua bình thuỷ tinh vậy, k biết Pigeon có k nhỉ?
    @all: mọi người cho tớ hỏi, bé bao nhiêu tháng thì có thể ăn hoa quả và sữa chua được nhỉ? Hoa quả nên bắt đầu bằng loại nào? Sữa chua và phômai loại nào trẻ thích thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này