1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @poem: nào có đi giao lưu mảnh đâu, tại mẹ Axon gọi gấp nên đi gấp, nhỉ ?! hìhì ...thôi thì hôm nào 3 nhà giao lưu, bạn Bông Ỉn lớn nhất nhé, trộm vía, yêu thế :x
    Thử cho con ăn đổi món bánh mỳ+cà chua /bánh mỳ + táo/ bánh mỳ+cà rốt xem, cũng ngon phết (ruột bánh mỳ nhé)
    Bánh mỳ nấu với cà rốt
    Nguyên liệu:
    Ruột bánh mì 20gr
    Cà rốt 10gr
    Sữa 100cc
    Cách làm:
    Làm vụn bánh mì.Ngâm vào nước,sau đó vắt hết nước.Mài nát cà rốt lấy 10gr. Cho cà rốt vào ninh với sữa,sau đó cho bánh mì vào ninh nhỏ lửa khoảng 10 phút.
    Bánh mỳ nấu với Cà chua
    Nguyên liệu:
    Ruột bánh mì 20gr
    Cà chua 15gr
    Cách làm:
    Làm vụn bánh mì.Ngâm vào nước cho mềm,sau đó vắt hết nước.Cà chua bỏ vỏ,bỏ hột,băm nhỏ. Đổ vào nồi 50cc nước,cho cà chua đã
    được băm nhỏ vào ninh nhỏ lửa,xong sau đó cho bánh mì vào ninh khoảng 5 phút.
    Bánh mỳ nấu với táo
    Nguyên liệu:
    Bánh mì 30gr
    Táo 1/8 quả
    Sữa 150ml
    Cách làm:
    Chia ruôt và vỏ bánh mì riêng.
    Làm vụn ruột bánh mì,sau đ ó ngâm vào nước cho mềm,rồi vắt hết nước.Cho sữa vào nồi đun chung với ruột bánh mì khoảng 5
    phút.Vỏ bánh mì cắt nhỏ,ngâm vào sữa.Vắt hết sữa,sau đó cho
    vào lò vi sóng quay 3 phút,rồi lấy thià dầm nát. Táo gọt vỏ,cho vào mài.Sau đó cho vào lò vi sóng quay 3 phút. đổ vào đun nhỏ lửa khoảng 1 phút.
    Các bé càng lớn thì lượng thức ăn càng tăng lên nhé, đây chỉ là công thức cơ bản để nấu thôi. Tớ làm cho CHit thì ít nhất là gấp đôi :D
    @Axon+poem: trong siêu thị Fivi cũng có gói mỳ nui mà sợi mỳ bé xíu, chắc dài tầm 1-2cm thôi ah. Tớ mua cả gói thấy nhiều lắm, ko biết bao h CHit mới ăn hết. Nếu 2 nàng ko tìm thấy chỗ mua thì tớ share cho mỗi nàng 1/3 nhé
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ô hồ, giống hệt Bee nhà mình hồi 3-4 tháng. Kinh nghiệm của tớ là cứ pha ít ít thôi, con ăn hết mẹ cũng đỡ xì choét hơn là thừa 1 đống ra. Nữa là nếu đang cho ăn 2-3h/lần thì giờ dãn ra 4h/lần được rồi (có sách nói từ lúc 2 tháng trẻ đã có nhu cầu ăn 4h/lần).
    Mình dùng bình sữa nhựa cho con từ bé, thi thoảng mới hấp bằng bình tiệt trùng, còn đâu cứ ăn xong là tráng nước sôi 2 lần, đổ nước cho vào bình ủ, bữa sau chỉ đổ sữa vào, còn bình để ko thì lần sau tráng nước sôi lại lần nữa. Chắc con cũng quen kiểu lười của mẹ! . Trộm vía!
    Vụ ăn hoa quả thì 4 tháng là ăn được rồi, tớ đọc báo thấy nói quả táo rất tốt cho khởi đầu ăn dặm, nấu chín mềm nghiền nhuyễn cho bé ăn!
  3. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Có, tớ cho Ỉn ăn bánh mỳ cũng lâu rồi, chủ yếu là bánh mỳ với sữa, nhưng chỉ là thả vào sữa ngâm một lúc cho mềm thôi. BB vẫn ăn tốt chứ ko cần ninh. Căn bản Apt amil chỉ chịu được nhiệt độ 30oC nên ko đun nấu được, mất hết chất và vitamin.
    Sáng nay thử nấu súp gà ngô ngọt cho con ỉn, ko bit ở nhà ăn có thích ko. Nếu ổn thì sẽ tiếp tục thi công, nhưng lần này cho ăn với bánh mỳ và cho thêm ít cà rốt ninh mềm nữa. Hôm nào tiện thì mẹ Chit share cho nhà bông ít nui nhé.
    @gaycucgay: BB nhà tớ ăn bình Pigeon nhựa thôi. Tớ thì ko tin lắm mấy vụ BPA nên ko dùng bình thủy tinh. Hồi trước thì rửa = nước rửa bình chuyên dụng sau đó tiệt trùng, nhưng mà từ 6th trở đi, bé ko cần tiệt trùng đồ dùng riêng nữa rồi.
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Vụ ăn hoa quả thì 4 tháng là ăn được rồi, tớ đọc báo thấy nói quả táo rất tốt cho khởi đầu ăn dặm, nấu chín mềm nghiền nhuyễn cho bé ăn!
    nhưng táo được bán ở VN mình thì ko ăn đc đâu nàng ạ
    ban đầu tớ cho con ăn hoa quả nghiền Hipp, sau đó chuối, đu đủ, xoài, 6 tháng thì ăn đc hầu hết các loại quả.
    các mẹ chăm nấu quá nhỉ, tớ còn chưa làm phomai tươi cho con, hôm nay về thực hành luôn
    dạo này tớ nổi hứng làm sữa chua cho người lớn ăn, thích lắm các mẹ ạ, ko bị ngọt, mà đúng là sữa chua
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @Poem: Nàng ơi, tớ thấy cu nhà tớ dùng Pegion, lúc cu cậu ty, nó cứ nổi bọt lục sục trong bình ấy, k biết có phải vì nó nuốt phải hơi nhiều quá nên bọt nổi nhiều và nó chóng no k nhỉ?
    Tớ bây h cũng chỉ dùng nước rửa chuyên dụng sau đó tráng lại nước sôi 2 lần, mà k biết có ổn k.
    @all: như vậy là tầm 4 tháng có thể ăn hoa quả được rùi cả nhà nhỉ. Hoa quả Hipp đóng hộp à?
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ toàn cho con tớ dùng bình tráng nước sôi từ lúc mới đẻ nì, tớ chả bao giờ luộc bình cả, vài lần dùng máy tiệt trùng xong thấy tiệt trùng xong hơi nước bám lung tung cả trong cả ngoài, không thích nên tớ chả dùng nữa. Trộm vía Tí nhà tớ chưa bao giờ bị đi ngoài do bình sữa không đảm bảo vệ sinh cả.
    Con tớ dùng núm ti của Nuk, lúc nó bú thấy bọt sinh ra từ chỗ cái van chống sặc. Còn nếu dùng núm ti loại khác không có van chống sặc thì nó bú 1 tẹo là cái núm tóp lại, không thấy bọt trong bình đâu
    cái hoa quả hipp thực ra giống 1 dạng bột ngọt ý, đóng trong lọ thủy tinh, bé 4 tháng tuổi trở lên là ăn được. Ấy xay hoa quả tươi ra cho bé ăn cũng được, bé mới ăn đừng cho ăn quả gì chua quá hoặc ngọt quá.
  7. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cho tớ thử cái chữ ký nhé
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    4th ăn hoa quả đc. Ăn hoa quả tươi vẫn ok nhất, đóng hộp chán ngắt, chả ra vị gì cả. Bông ăn tòan lè ra, mẹ nếm thử thấy chán thật khó mà ăn.
    4th tớ cho Bông uống nước bưởi ép, 2 múi/ ngày. 4,5th ăn quả bơ xay nhuyễn.
    Táo muốn ăn thì mua loại nhập có bán bên Lamchame. Khi ăn nhất thiiết phải đun sôi lên cho con.
    Có 1 số điều nên dừng khi con bắt đầu 6th, cả nhà chú ý nhé:
    - Khử trùng bình sữa: 3-6 tháng, sức đề kháng của bé đã bắt đầu mạnh
    - Cho ợ: 3-6 tháng, dần dần tự nhiên bé đã tự mình làm được
    - Ngủ giường em bé: 6 tháng, sau khi bé biết lật
    - Uống sữa bằng bình: 1-1 tuổi rưởi, cho uống bằng cốc
    - Uống sữa sau khi ăn: 1-1 tuổi rưởi, nếu bé đã ăn đầy đủ 3 bữa chính
    - Dứt sữa: 1-2 tuổi, nếu bé ăn đầy đủ, lên cân tốt, ngủ không cần bú mẹ
    - Ngậm núm vú giả: 3 tuổi
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @nhepbeo: nàng mua bộ bàn ghế cho con ở đâu thế?
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Rà xem những điều mẹ Axon viết thì con nhà tớ ntn nhỉ?
    Con nhà tớ thì không chịu ăn hoa quả tươi trừ nước quýt, toàn hipp đóng lọ (mẹ lục tốn quá). Bà nói đã xay hoa quả nhuyễn như Hipp mà vẫn ko chịu ăn trong khi ăn 1 lúc 1 lọ Hipp vẫn còn thòm thèm. Hay là bà không đun lên nhỉ.
    Tớ ko biết sau 6 tháng không phải tiệt trùng đồ dùng để ăn cho bé. tớ vẫn tiệt trùng đều đặn bằng bình tiệt trùng hơi nước.
    Trộm vía, con nhà tớ chịu ngồi ăn bột bằng ghế Carter''s rồi, trước đây cứ phải nằm trên ghế nằm ăn để ăn. (mẹ nào định mua ghế Carter''s thì ra Chip bong shop ở số 11 ngõ 33 Cat Linh mua nhé giá là 628k, còn Colorful bán 700k, Hà Diện bán 750k nhé)
    Trộm vía, bé ngủ giường/cũi của bé từ lúc lọt lòng, nhưng dạo này, có vẻ không chịu ngủ thẳng giấc đến sáng, có đêm dậy 3-4 lần (mỗi lần chỉ cần bế lên ru ngủ lại nhưng mẹ vẫn phải dậy nên bùn ngủ lắm)
    Nghe mẹ Poem và các mẹ khác bàn về thực đơn của bé mà tớ thấy mình lười quá, chẳng làm gì cho con, bà nội thì nấu cháo rồi xay (thay đổi các loại thịt, rau thôi) chứ không có bánh mỳ, nui gì gì cả. Trộm vía, con nhà tớ lại cực kỳ thích ăn bột bà nấu, thành ra tớ chả phàn nàn gì. Thỉnh thoảng đi chơi sang bà ngoại thì tớ chả nấu nướng, toàn mua Hipp đóng lọ cho bé ăn.
    Tớ có phải ng mẹ công nghiệp và lười biếng không nhi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này