1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tí nhà tớ hồi mới ăn dặm cũng không thích ăn hoa quả, chỉ hào hứng với bột mẹ làm, ghét bột ăn liền, ghét sữa CT. Tớ mà cầm quả chuối với cái thìa định cào cào là nó gạt phắt xuống đất ngay. Thỉnh thoảng nó mới uống vài thìa nước cam canh. Nhưng từ hồi đọc được thông tin không nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn cam quýt thì tớ thôi hẳn vụ nước cam.
    Bây giờ thì 1 ngày 3 ?" 4 bữa sữa CT, đều đặn 180ml/bữa, còn bú mẹ thêm từ tối đến sáng hôm sau mấy lần nữa. Cháo tấm 2 bữa: gần trưa và 7-8h tối, mỗi bữa tớ cho ăn lưng bát ăn cơm thôi, ăn xong lại phải ăn thêm 1 ít sữa nữa nó mới yên tâm ngồi chơi.
    Mấy hôm nó chán ăn tớ cũng kì cạch làm riêng rau thịt và riêng cháo nhưng mà chẳng cải thiện được tình hình gì cả. Bây giờ tớ vẫn cho cả rau thịt vào nấu chung với cháo, con hết chán ăn lại ăn thun thút. Tớ cũng chẳng làm món này món kia cầu kỳ gì cả, vì cũng không có nhiều thời gian. Con tớ trừ lúc ngủ thì luôn phải có người chơi cùng với nó chứ không chịu ngồi chơi 1 mình đâu, hậu quả của việc nhà nhiều người nên hay được bế ẵm từ bé. Cuối tuần mới xông xênh thời gian phục vụ con thì lại hay phải cho nó về chơi với ông bà nội. May mà nó vẫn chịu ăn chứ không chắc tớ stress
    Còn lại ăn vặt cũng loanh quanh phomai hoa quả với hoa quả hipp. Con tớ thích ăn 2 thứ đấy lắm. Tớ cũng thấy ngon đấy chứ, làm gì đến nỗi nào đâu nhỉ. Hoa quả tươi tớ xay ra con tớ chỉ ăn vài thìa thôi, rồi rùng mình 1 cái là ngúng nguẩy không ăn nữa. Tớ chưa bao giờ nấu chin hoa quả tươi cho con ăn cả, tớ toàn xay ra cho ăn luôn. Nhưng tớ không cho con ăn táo, lê bao giờ, thấy không yên tâm với mấy thứ quả đấy lắm.
    Xem cái list mà mẹ axon liệt kê thì có những thứ ngay từ đầu tớ đã không làm, mà có thứ tớ lại đi làm ngược lại, chẳng hạn bây giờ tớ mới tập lại cho con ngủ riêng trong cũi dù con vẫn bú mẹ ban đêm, con tớ uống nước bằng cốc được từ 5 tháng, khi đó nó vẫn bỏ bình, nhưng nhà tớ vẫn hì hụi tập lại cho con bú sữa bình và uống nước bằng thìa,?
  2. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Có sách thì nói nếu trẻ ăn sữa ngoài thì nên cho uống nước chanh/cam để bổ sung Vit C. Cũng có nơi nói là không cho ăn dòng cam quýt trước 9 tháng, Tớ cũng chẳng biết tin bên nào. Có điều con tớ thích thì tớ cứ cho uống (thỉnh thoảng thôi và chọn quýt ngọt).
    Axon nói tớ mới nhớ con tớ cũng thích gặm xoài (gặm chuối) chủ yếu là thích gặm chứ ăn chả được bao nhiêu. Chứ xoài, chuối xay nhuyễn thì nàng ta không ăn, vừa nãy gọi điện cho bà nội bảo bà thử cho ít nước rồi đun lên xem nàng ta ăn không.
  3. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì hay cho bé uống nước dưa hấu, cu cậu có vẻ thích lắm. Các mẹ có cho các bé uống ko? Uống nước dưa hấu có được không hả các mẹ?
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ấy cho tớ nhé! tớ đang định đi mua mà chưa có thời gian, thằng lì nhà tớ cho cái núm cứng vào cậu ta ngứa lợi cứ nhai ko chịu mút. Bực ghế!
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, có mẹ nào bị triệu chứng đau lưng, đau các khớp, đau cổ chân, thắt lưng mỗi khi ngủ dậy giống tớ k. Hồi mới đẻ xong tớ cũng đau phải 3 tuần, lúc đó tớ nghĩ còn đau cơ do m rặn đẻ, gồng quá nhiều, nhưng dạo này tớ lại đau lại, đau lắm. K biết làm cách nào cả. Mẹ nào có cách j bảo tớ với.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận với dưa hấu nhé, mình có vài người bạn mới bị ngộ độc!
  7. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đau hõm lưng, đau quá luôn. Tối nằm xoay đủ tư thế mà vẫn đau nhừ, có lúc ở VP đang ngồi gõ máy tính mà đau quá ko làm được gì cả, phát cuồng cả lên, đau còn hơn cả hồi mang bầu. Chán quá.
    Ko biết làm thế nào và bao giờ nó mới khỏi được cơ chứ
  8. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào các mẹ đã buôn lên đến gần 90 trang rồi. Dịp nghỉ 30/4 nhà to­ cho cu chuột đi biển ( không hiểu bàn phím làm sao mà k gõ đc chu­­x ­­­­­­­vv, các mẹ thông cảm hoi khó đọc chút).
    Cu chuột sa­ps 10 tháng rồi mà vẫn chu­a tap di dc, con to­ luoi di hay sao ý.Mãi mà con vẫn chỉ bám vịn, tênh tênh thôi, hic.Mẹ dat con đi thì con toàn uon k muốn đi. Bàn chân con to dày cộp lên, chac sẽ đi muộn các mẹ ạ.
    Về an uống. Con to jo­ tu­ cầm xoài an rôi, an chuôi thì an cả quả, k cần nạo thìa nua. An bánh mì, thậm chí sáng có hôm bố cho an mì tôm cùng. Đi biển a­n cua, tôm nhoay nhoáy, to cũng k dám cho an nhiều so đầy bụng hoac di ung.
    Lâu moi­ post bài, thề mà bán phím k hiểu làm sao nua, mất cả hung viết. hic
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    nhà nhung vừa đi du lịch về à, hay quá, bên WTT tớ cũng có hẳn cả topic hỏi kinh nghiệm các mẹ cho bé đi du lịch tầm 1 tuổi
    mẹ nó đưa con đi mấy ngày, ăn uống thế nào, bao nhiêu răng rồi, lại còn gặm cả tôm cua cơ à, giỏi nhỉ, hình như mới được 10 tháng tuổi nhỉ, tớ định cuối hè cho con đi biển đây, hỏi kinh nghiệm các mẹ từ giờ thấy bảo đi biển rất tốt vì không khí biển làm cho trẻ con khỏe ra nữa cơ đấy!
    dainguyet: ko cần đun hoa quả đâu mẹ nó ạ, có thể khẩu vị bé ko thích chua thì cho ăn ngọt (bơ xay ra trộn váng sữa, nước dưa hấu, hồng xiêm, na xay, đu đủ, chuối), ko thích ăn ngọt thì lại ăn quả chua (xoài, táo, nho..). Qua vụ con nhà tớ thấy phải kiên trì với nó, hôm sau thử lại, tuần sau lại thử lại, chưa ăn lại thử lại, chứ thấy nó ko ăn rùi cho thử 1,2 lần rùi thôi là nó càng lâu bít ăn đấy
    con nhà tớ chỉ uống sữa mới uống bình, uống trà hipp và nc lọc thì cũng uống cốc lâu rồi, sữa cũng thỉnh thoảng uống cốc hihi
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía con mẹ nó ạ. Chuyến du lịch này con khỏe nhất nhà. Cu chuột nhìn thấy đc 6 cái ra­ng rồi, đang thấy 4 cái nu­ã có hiện tu­o­ng nhú lên ( bàn phím vẫn trục tra­c mẹ nó thông cảm nhé).
    Bố cu chuột uống bia vo­í lạc luộc, cho luôn cả hạt lạc vào miệng cho con a­n ( hôm nay mo­í thú nhận vo­í mẹ) thế mà ông con nhai nhoay nhoáy.
    Con đi biển có 4 ngày nghỉ lễ thôi, mà đi otô nhé. Đầu tiên ba mẹ định chỉ đi cùng con thôi, đi đà na­ngx,, máy bay. Thế rùi k book đc vé, nên quyết định đi otô đi cu­a lò cùng gia đình chị chồng và cả ông bà nội. Mấy hôm biển động, nc biển lạnh, nên con chỉ đc nhúng chân thôi, k đc nhảy sóng. Mẹ cháu cu co­ỉ sạch quần áo cháu ra, cho cháu ta­ms na­ng, jó biển nhu­ thế mà trộm vía ngàn lần con.
    Mấy hôm nu­a mẹ chau khoe ảnh nhé. Hôm nay bàn phím làm sao mà k gõ nổi nu­ã.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này