1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    =====
    Hic hic
    Em k bít nên đặt mua tận SG của mẹ Nhung bên LCM những 85k cơ. Bùn quá! vừa ck xong
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ cho bé đi ngủ lúc mấy h thế? Cu nhà m thì vì h ăn linh tinh, mà sau bữa ăn nó thường chơi 1 lát rồi ngủ, thế nên có hôm nó ăn bữa 7h thì sau đó nó ngủ đến 8 rưỡi, và chơi phải đến 10 rưỡi-11h mới đi ngủ. Hai hôm nay tớ tập cho nó đi ngủ sớm, 10h bắt đầu rửa ráy mặt mũi, lau qua cổ, chân, tay, thay bỉm và tắt đèn, ru ngủ, nhưng cu cậu cũng phải 30-45 phút sau mới ngủ. Đêm thì dậy 1 lần tầm 4-5h sáng, ty mẹ tý lại ngủ, đến 6 hoặc 7h, lại o e dậy chơi, chơi chán mẹ cho ty nếu buồn ngủ thì ngủ tiếp.
    Tớ chẳng biết đến bao h giờ giấc của Bin nhà tớ mới ổn định, cứ lung tung cả lên.
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Có muốn ép nó đi ngủ cũng chả được . Thằng nhà tớ 5 tháng rưỡi rồi, cứ rụi mắt ru là ngủ. Không thì còn lâu mới ngủ, nhưng được cái ngủ ngoan. Hồi bé mới sinh, ngày cậu ta ngủ khì khì cả ngày, đêm đúng 11h30 dậy chơi đến sáng mẹ gầy tóp hẳn đi, lúc quen chơi đêm với nó thì nó lại chuyện sang chơi chập tối, chết mệt! Đến 2 tháng là ngủ khì khì cả đêm, bây giờ ngoan rồi. Cứ 7h tối chén bột xong, 7h30 cho đi tắm qua 1lượt 8h nằm ti mẹ là ngủ luôn. Đến 2h sáng tỉnh dậy rúc tìm ti 1lúc rồi ngủ đến 7h sáng dậy thôi
    Các mẹ cho tớ hỏi, 6tháng thì cho ăn sữa gì được? gía bao nhiêu tiền? Chỉ cụ thể giúp tớ với! Tớ đang băn khoăn, vì từ lúc sinh ra tòan cho ăn Lactogen nhưng dạo này cu cậu không chịu ăn nữa. Cứ cầm bình sữa với cái khăn là kêu um
    Nản nhất chuyện cho con ăn sữa, trộm vía con vẫn chén bột tì tì, ăn sữa chua và nước hoa quả nên đỡ lo
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Con nhà tớ chiều đón về là ngủ 1 giấc tới gần 8h thì dậy ăn nhé, ăn xong khoảng 9h30 là lên giường ngủ. Tớ ko áp dụng biện pháp hát ru và bế ru, nên con tớ đi ngủ , buồn ngủ là tìm ti mẹ, mút 1 thôi 1 hồi rồi quay ra i a chơi gặm cái con ru ngủ ý, chán rồi mới chịu ngủ. Cũng phải 30ph trở ra đấy. Mẹ vẫn tắt đèn, nằm im coi như ngủ, mà có hôm mẹ ngủ trước cả con. Hihi
    Mẹ nó hỏi 6th ăn sữa gì thì chịu rồi. Nhiều sữa lắm. Anh, mỹ , nhật, pháp, VN... tùy con ăn hợp, ví mẹ ok thì cho con ăn.
    Bông ăn sữa đậu nành --> wakado ( nghe qc là mát, và tăng chiều cao) --.> gain IQ ( vì uống Ca , mà Ca thì phải dùng loại sữa nào đó ko có chứa dầu cọ, biết mỗi Gain) --> Morinaga.
    Mẹ còn băn khoăn có cho sữa dê nữa hay ko. Nói chung là loạn tùng bậy cả lên. À còn chưa tính sữa mẹ nữa nhá.
    Chung quy lại con ăn hợp ko dị ứng, ko táo bón, .... thì cứ cho con chén.
    Ăn sữa kêu ầm lên thì phải thay đổi dụng cụ nữa. Trẻ con giờ khôn lắm rồi, như Bông , ko chịu bú bình, phải xúc thìa. Hôm thì cho ra bát ăn thun thút, hôm cho ra bát lại ko ăn , mẹ cho béng vào cốc uống chống sặc cho uống, lạ hay sao mà tu hết veo. heee
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ cam đoan với ấy là công cuộc bú mẹ và ăn sữa của con tớ là đáng chán nản nhất. Nhưng mà giờ con bú mẹ ngoan, bú bình ngoan, thích uống sữa CT (con tớ đang uống wakodo) thấy ai ăn gì cũng nhòm mồm rồi xin. Túm lại vẫn chỉ là fải kiên trì và không bao giờ được cho phép mình thua con. Tớ đi làm trở lại còn béo tốt hơn hồi nghỉ đẻ ở nhà với con.
    Con ghét cái bình và cái khăn thì ấy chuyển sữa sang cái cốc, xúc bằng thìa, khi nào uống nước lại dùng bình, cho tẹo một thôi (5-10ml), cho nó cầm chơi, tự uống. Khi đồ ăn uống trở thành đồ chơi thì tự nó dần dần sẽ thấy thích thú trở lại, mẹ đừng ngại con ướt hay con bẩn. Đấy là bí quyết của tớ, hihi
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    các mẹ ơi bé nhà tớ chưa phải là đau bụng, đi ngoài nhưng tớ cảm giác output của bé hơi xấu: tự dưng đi kiểu như hoa cà hoa cải nhưng có ít hạt, đi 2 ngày 1 lần, mới 2 hôm nay thôi, à nhưng hôm nay mới thấy hiện tượng hạt . Ko biết cần chế độ ăn như thế nào nhỉ, bé vẫn ăn uống các món bình thường, mấy hôm nay ăn đu đủ liên tục, sau đó ăn bơ trộn sữa chua là món lạ thôi. Ko biết có phải dừng ăn sữa chua ko nhỉ?
  7. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Có hạt là do bú mẹ, đi 2 lần/ngày thì không sao đâu, khi nào bé đi nhiều có hiện tượng đỏ đít thì nên đi khám, hồi trước con nhà tớ bị thế được bác sỹ cho uống men tiêu hóa và nước vôi nhì mấy hôm là khỏi.
    @mẹ Axon: mẹ nó cho Bông gặm con ru ngủ có sợ bẩn ko? con nhà tớ cũng thích gặm lắm, nhưng tớ sợ bẩn nên ko dám (con này hình như khôn giặt được thì phải). Thành ra, con nhà tớ bây giờ vẫn phải bế ru ngủ. Mà dạo này có trò mới, ko thích ngủ thì lấy 2 tay đẩy mẹ ra, ưỡn ng và gào ầm lên.
    Mà, báo với cả nhà, hôm nay con nhà tớ chính thức biết bò (trộm vía) ngoài ra, cô nàng còn biết thêm vụ: hỏi bố đâu thì nhìn ra bố, (ng khác thì ko biết nhìn), biết múa, vịn tay vào ghế thì không cần đỡ nữa, biết nhắm mắt, khutkhịt làm xấu... chèm chèm, con mình lắm chuyện quá, trộm vía
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Mẹ DN sướng ná, con gái bò rồi. Bông chỉ giỏi trườn thôi, chả chịu bò gì cả. Đứng thì cứ co cả 2 chân mà nhảy. Kiểu này lớn dễ đi học nhảy Hiphop lắm. He he
    Đồ chơi của Bông tuần làm tổng vệ sinh giặt giũ 1 lần, cái con ru ngủ của Bông kéo bằng cót cũng cho vào giặt tuốt. Giặt xong rồi sấy. Cũng chẳng hết đc vi khuẩn với vi trùng nhưng chấc là sạch hơn tý. Bông này, cái gì cũng cho vào mồm cả, nên mẹ có muốn tránh cũng ko theo sát mà tránh cho con gặm nhấm đc. Đúng tuổi chuột.
    @ GP: con đi xì xoẹt chắc do ăn món gì lạ miệng rồi. Chắc ko sao. Mã đã xì xoẹt còn cho ăn đu đủ làm gì nhỉ? Cho ăn sữa chua thôi. Ngày 2 cốc, phomai nữa. Bỏ qua bơ trộn sữa chua đi đã. Chờ bình yên cái bụng rồi chén tiếp.
    Hic, tớ chiều nay đú đởn uống cafe Hàng Cá, giờ chả ngủ đc.Lại còn bị say nữa chứ. Hức, mắt thì díp cả lại mà ứ ngủ đc.
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bông đi gửi trẻ à mẹ nó?
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    cám ơn các mẹ nhé, hôm nay mẹ cháu phát hiện ra cháu xì xoẹt là do mọc răng, 1 phát 4 răng trên đang nhú! Tuy nhiên cũng phải cẩn thận chế độ ăn.
    axon: là bé ăn trc khi bị xì xoẹt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này