1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ?oNuôi con rồi mới biết thương mẹ? các cụ nói cấm bao giờ sai các bác nhỉ? Con Rêu hôm nay đựơc 4 tháng 1 ngày. Thương con vô bờ bến nhưng không tránh được những lúc phải thốt ra 2 từ ?oquá mệt, mệt quá? khi chăm con. Lúc mới sinh, em bé chỉ ăn, nằm, ngủ 1 chổ nên các bà mẹ có thể nghỉ ngơi or làm việc nhà. Lớn hơn 1 tí, như con Rêu bây giờ thì biết đòi bồng, biết đòi hỏi. Bé biết lật nên suốt ngày cứ lật qua, lật lại. Ăn xong mà mẹ ngó lơ 1 tí là lật qua và trớ hết ra ngòai. Cả ngày hầu như chằng khi nào Rêu có thời gian rảnh rổi dù chẳng phải làm bất cứ việc gì ngòai đun nước pha sữa cho con (*_*).
    Nhưng may mắn tí là Rêu, ngay từ mới sinh đã tập cho con 1 vài thói quen mà bây giờ giúp ích rất nhiều cho mình, như cho con mặc bỉm, bú bình, ít ẳm bồng và ngủ riêng.Mặc bỉm giúp cho bé ngủ ngoan vào ban đêm do không bị ướt, mẹ cũng đở vất vả thức dậy thay tả cho con ban đêm. Những mẹ nhiều sữa thì không sao chứ những mẹ ít sữa như Rêu thì ban đêm bé bú lâu lắm. Bú bình giúp ban đêm bé bú nhanh hơn, nhiều hơn (=> no lâu => ngủ sâu hơn). Ban ngày khi mẹ đi vắng, người nhà có thể cho bé bú bình. Khi mẹ mệt, bố có thể giúp mẹ cho con ăn sữa. Ít ẳm bồng sẽ giúp trẻ đỡ đòi mẹ. Mẹ có thể gời cho bất cứ ai, những đứa trẻ được mẹ ẵm bồng nhiều thì sau này sẽ nghiện hơi mẹ, sẽ đòi mẹ bên cạnh liên tục. Khi còn trong tháng, Rêu đã cho bé ngủ riêng. Bây giờ mới 4 tháng nhưgn bé đã biết ý thức về giấc ngủ của mình. Chỉ cần bỏ bé vào trong nôi (tự động) mẹ chỉ cần à ơi 5-10p là bé đã ngủ. Bé ngủ riêng giúp cho bố có thể ngủ với mẹ. Nhiều gia đình thì bố phải ngủ nơi khác để con với mẹ ngủ chung. Nhưng Rêu thấy vợ chồng nhất thiết phải ngủ chung với nhau, có như thế mới duy trì tình cảm vợ chồng.
    Trẻ con nhất thiết phải được ngưởi lớn hướng dẫn, tập dần các thói quen và họat động các bác ạ. OX của Rêu luôn dành buổi sáng chủ nhật để chơi với con và tập cho con, khi thì tập bé nắm đổ chơi, khi thì tập lật, khi thì nói chuyện với bé. Bé mới 4 tháng thôi nhưng khi bố đi làm về, vừa nhìn thấy bố là chu miệng lên u ơ cả 10p như thể mách tội mẹ ở nhà ham chát chít không chơi với con.
    [​IMG]
    (Em bé nhà mình lúc 4 tháng đây ạ)
  2. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía,trộm vía con nhà chị Rêu bụ bẫm đáng yêu wá.
    Thế này các mẹ ạ,con nhà em hôm nay là đc 5 tháng 1 tuần rùi,cháu đã ăn bột đc 1 tháng vì ko chịu ăn sữa.Em thấy ganh tị với các mẹ có ng` nhà chia sẻ công việc wá,em đây 1 cả ngày cứ 2 mẹ con đánh vật với nhau,ngoài việc chăm con em còn fải tề gia nội trợ,hix hix,j` chứ cái câu " mệt wá,wá mệt " ko hiểu 1 ngày em nói bao nhiêu lần nữa.Sáng dậy là fải đi chợ mua đồ tươi ngon về ninh nc dùng quấy bột cho con.Về đến nhà thì vừa chơi với con vừa nấu đồ ăn cho nhà với đồ ăn của con.Rùi cho con ăn,tắm rửa,bế ẵm...vất lắm các mẹ ạ.Con nhà em nó nghịch lắm,nó lẫy sấp xuống ko còn đỡ,đằng này nó cứ lăn lông lốc ý,nhà em con chưa bít bò mà fải đóng cãi cũi to = cái giường để cho nó lăn ko nó cộc đầu linh tinh .Ăn uống thì 1 ngày 2 bữa bột mặn,1 bữa bột ngọt,1 bữa sữa,1 bữa hoa quả,em có cho cháu uống trà Hipp nữa,ăn vài thìa đầu thì rất ngon còn đâu thì cứ đánh đáo trong miệng ko thèm ăn nữa.
    Các mẹ nào đã nuôi con wa giai đoạn này thì soạn cho em 1 cái thực đơn ăn bột mỗi ngày cho em tham khảo với,món nào cầu kì các mẹ hướng dẫn luôn cho em nhé,em đã cho con ăn thịt lợn,bò và tôm rùi,chưa thử sang mấy thức khác.Tình hình là bây h khó mà cho cháu ăn sữa hoàn toàn trong 6 tháng đầu,sữa mẹ thì ít mà sữa ngoài cháu ko chịu bú,em toàn fải xúc bằng thìa cho cháu mỗi ngày giỏi lắm đc 100Cc thui à..Sao các cụ ngày xưa nuôi con dễ vầy mà bây h mình nuôi cực ghê.
    It''s her
    [​IMG]
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. Ngoacyeu

    Ngoacyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía, Bé Bông nhà mẹ axon nhìn yêu quá. Em xin join cùng các mẹ, em đang bầu 15 tuần rồi. Nhà em có Tít con.
    Chúc các mẹ và các bé mạnh khỏe.
  5. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    cho bé Bống vào ủng hộ nhà mới với nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bau_keai sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 27/02/2009
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Gộp cả 4 tầng của Topic kia vào đây nhé. Cho đỡ phí tài nguyên
    [topic]1002512[/topic]
    [topic]1064952[/topic]
    [topic]1088015[/topic]
    [topic]1113150[/topic]
  7. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Dat cuc gach vao tang 5 cai nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này thèm có con quá , dưng mà e vẫn chưa được lấy chồng
  9. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ tưởng các mẹ xây nhà mới mà đã đc từng này trang rồi, hoá ra topic cũ, jờ các bà mẹ vào đây ah.
    Đồ ăn thức uống thì tớ quan điểm cho con ăn mùa nào thức đấy, cho đảm bảo và an toàn các mẹ ạ. Con tớ jờ k ăn là cu cậu ngậm tịt cái miệng vào, đố mẹ cháu đút đc cái thìa vào miệng. Con jờ bò ngoay ngoáy rùi, hihi. Cu cậu vịn giường là đứng phắt dậy luôn. Nghịch lắm các mẹ ạ, Nhớ hồi con có 3, 4 tháng mà mẹ ru ngủ cu ý lấy tay bịt miệng mẹ lại, nghĩ lại con từ lúc sinh đến jờ, thấy con thay đổi từng ngày mà yêu quá cơ.
    Thời tiết này bé nhà tớ ra mồ hôi nhiều lắm, đêm con ngủ cứ trằn trọc quay hết bên này sang bên kia, cậu ý ngủ xoay từ đầu giường ra giữa giường, đẩy cả bố mẹ nằm lui vào một góc, riêng con chiếm 2/3 jường ạ. . K biết làm sao mà con ngủ k yên giấc thế, làm mẹ mệt quá, k hiểu có phải do dạo này k đc tắm nắng hay do thời tiết nữa.
  10. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    MẸ clover14 con mấy tháng rồi mà đã ngâm cứu thuốc tránh thai thế ? nhà tớ đúng 3 tháng 10 ngày mới bắt tay vào làm lại từ đầu,hic. Chưa có KN là chưa phải lo đúng kg?
    Được nicole_82 sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 27/02/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này