1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ,mời các chị em đóng góp ý kiến! (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cu mèo nhà tớ hôm nọ được mẹ mua cho lọ Táo chuối của Hipp ăn ngon ơi là ngon. Tại thấy con nhìn mọi ng` ngồi ăn cơm cứ tóp tép cái miệng mà thương quá, thế là mua cho ăn, hihi, nó ăn ngon lành. Nhưng hôm qua mua cho lọ Lê thì lại chê, có vẻ lèo ra lèo vào ko muốn ăn.
    Các mẹ phải đi làm, mà vẫn cho con bú mẹ cho tớ hỏi, trẻ bú mẹ hoàn toàn đến tấm 4 tháng thì các mẹ đã cho tập ăn dặm chưa? COn nhà tớ từ hôm mẹ đi làm là ăn ít hẳn đi, trưa mẹ phóng 10km về cho ăn rồi lại đi, tối có hôm bận đến tận 8 rưỡi mới về, thấy có lỗi với con quá. Dạo này nó ăn ít hẳn ko biết là làm thế nào đây. Cứ mẹ cho ăn thì nó ăn ngon lành, ng` khác cho ăn thì vất vả lắm
    Tớ đi hội thảo thấy bảo là sữa chua và phô mai thì trẻ trên 1 tuổi mới nên cho ăn, nhưng thấy các mẹ con mấy tháng đã cho ăn rồi nên nôn nóng muốn cho ăn quá, có nên ko các mẹ nhỉ?
    À mà con nhà tớ tai cũng hơi có mùi hôi, đi khám ở đâu nhỉ? Tớ chỉ đi được buổi tối thôi.
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mẹ nó, em đang dùng nước muối sinh lý để nhỏ mũi nhưng chẳng ăn thua gì,
    Mỗi lần hắt hơi là nước mũi cứ lòng thòng, ghê quá mẹ lau nhiều thì mũi lại đỏ cả lên, híc
  3. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cu mèo nhà tớ mấy hôm lây mẹ cúm cũng bị xổ mũi, tớ cũng xịt nc biển sâu kết hợp với hút mũi cho con, khoảng 2 hôm thì khỏi, mũi khô hẳn.
    Hôm qua lại bị ngạt mũi.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc bên nhà Phomai tươi ở WTT thì khuyên cho bé 4th ăn phomai và sữa chua. Bên HPGĐ thì mẹ Nhep cũng làm sữa chua cho con ăn trước khi ăn dặm đấy.
    Tớ đi làm lúc con 5,5th, cho ăn 1 bữa bột ngọt . Còn lại là sữa.
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Cái đội này là thích nghịch máy tính lắm, đặc biệt là Laptop vì vừa tầm cầm ngược lên mà.
    Nhưng đừng cho các bé nhìn MT/Tivi nhiều nhé. Con nhà tớ là cấm tiệt (chỉ được nhìn tý tẹo lúc chat webcam với ông bà ngoại thôi mà tuần thì chỉ 1-2 lần trong vòng 5-10p)
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cháu tròn 6 tháng đây
    Mẹ cháu làm một bộ ảnh đem rửa , Có mấy cái chụp riêng up lên khoe các bác đây
    ***y chưa này :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Trộm vía, 6 tháng ngồi vững quá nhỉ. Con nhà tớ gần 6,5 tháng rồi vẫn đang phải tập ngồi đây!
  8. PCM

    PCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ cho tớ xin lời khuyên với
    Bé nhà tớ hơn 4 tháng 1 chút. Trước đây mỗi ngày cháu ăn khoảng 6-7 bữa, mỗi bữa được từ 100-120ml. Chỉ làm 1, 2 hơi là hết bình sữa ngon lành. Tầm hơn nửa tháng nay thì ăn uống cực kỳ vớ vẩn. Lúc đầu thì ê a được 80ml xong rồi nhất định kô ăn nữa. Mấy ngày nay thì mỗi lần mút chỉ được 60ml xong rồi nằm chơi chán khoảng hơn 1 tiếng thì lại mút mát tiếp được khoảng 40ml. Mà cái kiểu ăn uống cũng kô nhiệt tình cơ. Thành ra đêm đến đói ngủ cũng không ngon, cứ 2 tiếng dậy một lần đòi ăn, mà cũng chỉ ăn 60ml/lần rồi bặm môi ngủ tiếp. 2 tiếng sau lại gọi mẹ dậy . Hu.hu, mệt mỏi quá xá.
    Tớ đi làm rồi ở nhà bà cháu cứ lay lắt cho nhau ăn cả ngày. Tớ thì kô ủng hộ cái kiểu đấy lắm. Đến bữa (mỗi bữa cách nhau khoảng 3 tiếng) thì cho ăn, ăn kô hết thì bỏ, bữa sau ăn sữa mới. Nhưng chỉ sợ con đói. Mà nhiều khi nó cứ mải chơi, nằm chơi hớn hở, chân tay khua khoắng ầm ầm chẳng có nhu cầu ăn uống gì cả.
    Các mẹ cho tớ xin ý kiến về vấn đề này với. Chứ cái tình trạng này kéo dài thì cả nhà cháu xì trét mất.
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đi làm, mỗi buổi sáng tớ đều pha 400ml sữa rồi dặn bà chờ nguội cho vào tủ lạnh cho bé uống cả ngày, hôm nay kể cho chị đồng nghiệp nghe thì bi mắng là dốt, để cả ngày thế thì sữa chả thiu mất à? Nhưng tớ cho vào tủ lạnh mà, liệu có vấn đề j không cả nhà?
    @PMC: tớ nghĩ tầm này bé đang "chán ăn sinh lý" bé nhà tớ cũng bị vậy đấy, chắc qua cái đận này là ok thôi, đừng xì choét quá, không thì đi làm mà lại béo ra như tớ thì buồn
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cháu lâu lâu mới ghé qua, jờ tranh thủ post ảnh con khoe cái.
    Đây là mấy ảnh cháu đi biển dịp 30-4 ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là ảnh mới nhất chụp tại nhà ạ.
    [​IMG]
    Con tớ jờ bắt đầu bi ba bi bô suốt, nói như nói tiếng tây, có bà là rõ thôi, thỉnh thoáng đòi j mẹ mới gọi. Con biết chỉ và nhận biết cũng nhiều đồ vật rồi, hỏi ba, mẹ , bà là con biết dơ ngón trỏ chỉ.
    Đi chơi đâu mà thấy cái j hay là vội chỉ cho mẹ biết, yêu cực.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này