1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Vì 1/6 có 1 số nhà bận không đi được nên hôm qua đã bàn bạc dự định lùi xuống ngày 7/6, địa điểm chắc ra quán ở Cửa Bắc mà hôm nọ mẹ nào hiến kế í (ai chuột bạch tí nhỉ).
    @Mẹ cachuabi: Trộm vía, em bé tay khỏe ghê .
    Được Poh sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 23/05/2009
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Axon: Tớ kiểm tra thông tin rồi đây. Bộ tớ mua cho bé nhà tớ là "Bách khoa toàn thư cho bé 0-1 tuổi" trọn bộ là 8 cuốn của Nhà xuất bản Kim Đồng.
    Tớ thấy trên sách có mấy địa chỉ tham khảo mua được này:
    - 62 Bà Triệu
    - 55 Quang Trung
    - 10 Núi Trúc
    - 7 Đinh Lễ (Nhà sách Tân Việt)
    Poh: Tay tí điệu nhà tớ (trộm vía) khoẻ cực í. Nó oánh vào mặt mẹ thì đau lắm. Còn đập xuống giường, xuống đệm cứ bình bịch....
  3. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Sang tầng mới, nhảy trang nhanh quá, mẹ cháu vào đây hoa cả mắt khi thấy các mẹ bàn tán xôn xao vụ offline. Mắt mẹ cháu vốn đã mờ tịt sau vụ con ốm, mẹ ốm rồi lại đi làm công việc mới,công ty mới, ngành nghề mới. 1 lúc dồn vào, đâm mẹ cháu chả còn sức mà la lối kêu hò cùng các mẹ nữa.
    Cách đây có 2 ngày con tớ lại ốm, con sốt cao tận 39,7 độ, nguyên nhân là do lây bố. Con sốt 2 ngày thì lại đến mẹ cháu sốt 39,5 độ. Jờ con tớ hết sốt, nhưng còn ho và bị chảy nc mũi, con lười ăn hẳn, ở nhà bà cũng dỗ mãi mà con ăn có đc nửa bát cháo, ăn sữa cũng chỉ một nửa, giúp việc thì chưa thuê đc, ông bà nội cháu ở nhà cứ thay nhau trông các cháu rồi đi chợ, thổi cơm, cho ăn...cứ thế hết ngày.
    Mẹ Dainguyet ơi, mẹ cháu hình như đang làm cái nghề của mẹ nó thì phải, mẹ cháu làm trái nghành nghề nên đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, mẹ cháu đang có gắng trụ mà không biết thế nào. Mệt mỏi vì con ốm, jờ lại công việc mới nên phải cố và cố.
    Con tớ ngạt mũi, đêm ngủ cứ há mồm ra, mẹ cháu cứ cố gắng bịt miệng để con thở bằng mũi cho thông.
    Mỗi lần nhỏ mũi cho con có đến cả nửa lọ nc muối mà k ăn thua, có lúc mẹ cháu bơm ống tiêm mà vẫn k ăn thua, hút k thấy dịch mấy ( hay mẹ cháu k biết làm). Con phương pháp nào các mẹ tư vấn thêm để mẹ cháu áp dungj nốt.
    Lại còn nữa, con uống kháng sinh, đi ngoài k bình thường, uống men tiêu hoá rồi mà vẫn chưa thấy đỡ các mẹ ạ. Bao nhiêu vấn đề cứ ngổn ngang ngang ngổn.
    Từ hôm con ốm, con ít nói hơn, ít cười hơn. Mẹ cháu lại đi cả ngày nên thương con lắm.
    Tính đến lúc này là con đc 10,5 tháng. Cái j con cũng biết, jờ cầm điều khiển TV chĩa vào TV bật nhoay nhoáy. Mẹ bảo lấy cho mẹ quả bóng là bò nhanh ra lấy bóng, mẹ đưa báo cho con xem tranh hỏi em bé đâu là chỉ đc ngay, lật trang khác hỏi em bé đâu cũng biết chỉ, cứ có em bé là biết đó là em bé, k có thì k chỉ. Yêu lắm ý. Thế có nghĩa là jờ con đã phân biệt đc đồ vật, các thành viên trong gia đình...Mẹ cháu mừng lắm.
    Hôm qua lúc con cầm chai nhỏ mũi, con chĩa vào mũi mẹ để nhõ mũi cho mẹ, rồi lại chìa vào mũi con nhỏ mũi cho con. Ấy thế mà á, mẹ cháu bế cháu lên nhỏ mũi thật thì khóc thét, đạp chân đánh tay, làm mẹ cháu cứ cuống cả lên.
  4. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    mẹ boorin ơi cho tớ xin cái công thức nấu ăn vào email này nhé!
    retail@prieure.com.vn
  5. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với nhungvel, con tớ ốm liểng xiểng 4-5 ngày, hôm này vào viện khám đã chớm VPhổi rồi, chán không tả được!!!
    Cho nhà tớ nhập hội với nhé!
    Me:
    Nguyễn Minh Hiền
    YM: gicungduoc
    Con
    Trịnh Quốc Gia Huy
    SN: 12-11-08
    Nick: Tennis
    Đ/chỉ: 5C ngách 12/2 đặng thai mai, Tây Hồ
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Nghe các mẹ nói chuyện con ốm mà tớ lo quá.
    Cu bé nhà tớ mai là tròn 4 tháng, trộm vía từ lúc sinh ra chưa vấn đề j, k biết là chưa đến luc hay thế nào nữa. Bin nhà tớ chừa cái nết ăn ít, còn thì chơi ngoan, ngủ ngoan (trộm vía con tỷ lần), con mới ngần này tháng nhưng mẹ ít khi mất ngủ vì con. Thế nên tớ lo lắm, lo nó ốm đau, quấy thì mệt thật.
    Không biết có phải bé nào cũng đến một giai đoạn nào đó sẽ bắt đầu ốm không các mẹ nhỉ?
    À, cu Bin nhà tớ cứ có cái tật lấy tay dụi hết mặt, làm mặt cứ đỏ ửng hết lên, nhất là quanh khu vực mắt, mấy hôm nay tớ còn thấy 2 mi mắt bên trái có vẻ hơi hơi mẩn, k biết lý do j. Có mẹ nào biết về cái này bảo tớ nhé.
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tội cu tý quá, mẹ đi làm chỗ mới mà lại lăn đùng ra ốm với chả đau.
    Con bị ngạt mũi có mấy cách tớ học được của các mẹ trên WTT ntn
    - dùng xilanh bơm nước muối sinh lý thẳng vào mũi con. Tiêm sâu vào trong để thông được xuống họng. Trước khi bơm thì phải vệ sinh mũi sạch đã.
    - dùng nước muối hột tự rang lên rồi hòa ra nhỏ cho con.
    - dùng 1 tét tỏi, giã, lấy nước đó hòa với nước muối sinh lý nhỏ cho con. Vụ này cay mũi lắm, mẹ phải chú ý thử nhỏ cho mẹ trước xem có cay quá không thì hòa thêm nước mũi. Làm cách này nhanh khỏi nhất, nhưng hơi dã man. Chú ý là chỉ cho chút xíu nước tỏi giã thôi nhé, và vệ sinh mũi cho con trc.
    - dùng xịt nước biển sterima ( ko biết viết chuẩn chưa ), loại dùng phun sương mạnh ( màu xanh đậm ý, 70k. ) Tớ vẫn dùng loại này cho Bông, xịt thẳng vào mũi, tia phun sương mạnh lắm, thông xuống họng. Rất ok.
    Mẹ nhớ chữa dứt cho con ko dẫn tới nhiều bệnh lằng nhằng lắm.
    P/S đề nghị mẹ cháu cho con trai mặc quần khi chụp ảnh nhá. Ko là sau này ế vợ vì cái ảnh" truổng cời" đấy
  8. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó ơi bơm xi lanh nc muối vào mũi con thì nó sợ lắm, như sặc nc i'''' nhỉ?
    Tớ cho con trai ăn rau dăm có đc không? Hôm nay làm bột lươn rau dăm, mẹ tớ bảo ăn thế sau này không lấy đc vợ thì hỏi tội tớ
    . Hơi hoảng
    Được nicole_82 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 25/05/2009
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, vào đây khoe với các mẹ. Cháu gần 6 tháng đã biết ngồi chơi rồi ạ, cứ chuột của mẹ mà nghịch mà gặm
    [​IMG]
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    To okie 7/6 nhé. M?i ng fix dia diem nhe. Chon quan nao co may lanh nhe. Mua nong nay, ko co may lanh thi cac be phat sot mat
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này