1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Lượng ăn của bé, tớ copy bên LCM " Nuôi con kiểu Nhật"
    1) 5-6 tháng:
    Bột: 30-40g; Đạm: 2/3 lòng đỏ trứng hay 25 g đậu hủ hay 55g phomai, ya-ua, hay 5-10g cá thịt trắng; Rau: 15-20g; Dầu: 0-1g
    2) 7-8 tháng:
    Bột: 50-80g; Đạm: 1/2-1 lòng đỏ trứng hay 40-50g đậu hủ hay 85-100g phomai, ya-ua hay 15g cá hay 10-15g thịt; Rau: 25g; Dầu: 2g-2.5g
    3) 9-11 tháng:
    Cháo: 90-100g, cơm baby: 80g; Đạm: 1/2 nguyên trứng hay 50g đậu hủ hay 100g phomai, ya-ua hay 15g cá hay 20g thịt; Rau: 30-40g; Dầu: 3g
    4) 12-18 tháng:
    Cơm baby: 90g, cơm thuờng: 80g; Đạm: Nguyên trứng hay 55g đậu hủ hay 100-120g phomai, ya-ua hay 20g cá hay 20g thịt; Rau: 40-50g; Dầu: 4g
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nói về phần thịt thà thì thế này:
    6 tháng thì 30g một ngày, 15g một bữa thôi các mẹ .
    7 tháng thì 40g, cứ tăng thêm một tháng thì thêm 10g nữa
    Cho ăn nhiều hại thận con đấy
    À mà cái vụ muỗi thì có mẹ nào có cao kiến gì nữa không ? con tớ cũng trắng nên trông nổi lắm, hic
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Con tớ hồi 6-7 tháng cũng chỉ ăn như mẹ nó nói thôi.
    Nhưng chị ở cty tớ thì bảo là chị ý đi học ở VDD, bây giờ con chị ý 6 tháng, cứ 1 lạng thịt chia 4 bữa, ăn 2 ngày
    Tóm lại tớ chả biết làm theo ai, mà tớ cũng chưa bao giờ cân đo nghiêm chỉnh chính xác lượng rau và lượng đạm khi nấu bột hay nấu cháo cho con cả. Hồi con mới ăn tớ cứ áng chừng cho đủ 2 thìa cà fê rau xay + 1 thìa cà fê thịt xay. Nhưng tớ cứ đinh ninh thìa cà fê trong công thức đấy là thìa chuyên pha cà fê, hôm nọ hỏi ra mới biết là thìa cà fê họ nói tức là thìa ăn cơm
    Có khi tại tớ cho con ăn ít chất quá nên nó hay khóc đêm ý
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    thế là bình thường nhỉ, tớ quên mất là hồi mới ăn dặm 1 lạng thịt tớ chia làm 4 bữa cơ, mà ăn 1 ngày 1 bữa mặn thôi, đến bi giờ thì 2 lạng chia 5 cũng 1 bữa 1 ngày nhưng vì nàng chê bột ngọt nên 2 lạng thịt tớ chia 6 và ăn 2 bữa 1 ngày.
    bi giờ tớ cho ăn tôm, cá hồi, mai đi mua cá quả nữa về cho cô nàng măm
  5. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tớ không hiểu, tớ cũng tưởng thìa cafe là thìa nhỏ? VN mình chán nhỉ, cái gì cũng ước lượng " vừa đủ, 1 nắm, 1 thìa ... " nhà thìa to hơn, tay to hơn, thì biết thế nào mà đong?
    Ở VĐ thì chế độ ăn 5-6-7 tháng là:
    2 thìa cafe bột quấy trong 3/4 bát con nước <-tớ thấy thế này hơi loãng
    2 thìa cafe thịt/ cá trứng/tôm ...
    2 thìa cafe rau
    1 thìa cafe dầu
    1 thìa cafe theo như tớ xem họ nấu thì là thìa nhỏ để uống cafe có ngọn (lấy đầy
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko quan trọng chuyện mấy thìa, thức ăn thì cho ăn theo lượng.Nấu nhiều hay ít là do mình, con ăn được bao nhiêu thì nấu. Cho con ăn no thì thôi, cứ như mình thấy cái gì ngon thì cũng phải chén!
    Nên mình ăn được gì thì cho con ăn, tránh những thứ không nên thôi! Chứ cứ đến bữa, ngồi cân đo đong đếm đến bao giờ? Đói nó lại kêu ầm lên ấy chứ, thằng nhà tớ tham ăn thế đấy . Không bón kịp cu cậu còn kêu nữa là đói
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Thật ra tớ thấy họ đo đếm bằng thìa thế lại dễ hình dung hơn ý, chứ cứ bao nhiêu gr rau, bao nhiêu gr thịt tớ thấy lại khó hơn, chả nhẽ lại sắm riêng cho con 1 cái cân chỉ để cân thức ăn, hix
  8. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào thông báo lại vụ off cho các mẹ.
    Tình hình là tớ rất xin lỗi vì 7/6 cũng ko tham gia đc (hôm đó cho Chit đi biển). Các mẹ coniirm lại chính xác có bao nhiêu người tham gia được ngày hôm đó thì báo lại cho BEHEO. Nếu ít người thì chúng ta chuyển sang ngày khác, còn nếu vẫn đông vui thì beheo và poh vẫn cứ tổ chức cho mọi người nhé .
    Địa điểm thì mọi người bàn thêm vì vẫn chưa tìm đc chỗ thật sự hay

  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    mẹ nó định cho Chit đi biển nào thế
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @boorin: nhà tớ đi Sầm Sơn nàng ah. Thế nàng định đi đâu?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này