1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Con vẫn còn bé thế mà thấy nhiều nàng cho đi biển quá nhỉ. Chồng tớ thì đi bể bơi cũng " Không, nhỡ nó ốm thì sao ? " Thế đấy .
    3 năm rồi mình chưa được đi biển đây, năm nào cũng có việc, mà cái kiểu này thì sang năm cũng chưa chắc đã được đi, chán thế chứ
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Không khí vùng biển mùa này tốt cho sức khỏe mà ấy.
    Tớ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện cho con đi bể bơi, vì nước bể bơi hại da.
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @nhepbeo: tớ chưa quyết định đi đâu, nhưng chắc là sẽ đi gần thôi (Quảng Ninh...), sợ ngồi ô tô lâu con sẽ bị mệt thì đi chơi mất vui
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tháng 8 này khi Bơ được 11 tháng tớ cũng cho đi biển, cả nhà lên kế hoạch đi Đà Nẵng (đi máy may mất có 1 tiếng thôi)
    nhưng hôm nay thì đang chán đời quá đây, em ý lại ho và lần đầu bị sốt :(
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ôi, tớ cũng đang định cho con đi Cửa Lò tháng 6 thì em Bee lăn đùng ra sốt mấy ngày nay! huhu! Chẳng biết có ọp ẹp gì được ko nữa cơ!
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hình như đợt này nóng, bé nào cũng ốm thì phải. Bống nhà mình thì hôm trước cũng bị ốm 1 ngày, sốt vài phút thế mà ươn người hẳn. Trộm vía con, sau 1 ngày là lại bình thường, lại nghịch. Các con cố khỏi ốm để các mẹ còn bế đi off nào.
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết nóng như này người lớn còn mệt nữa là các con.
    Các mẹ chọn chỗ off nào có điều hòa mát mẻ vào nhé. Ko thì khổ thân các bé.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    à tớ vote cho Highland chỗ tòa tháp Hòa Bình. Mới mở nên vắng vẻ, mát mẻ, ko đông khách, không sợ mùi thuốc lá. Lại gần nhà tớ nữa. Híhí
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tí điệu nhà tớ giờ hơn 8 tháng, tớ cũng chẳng cân đo đong đếm gì đâu, cũng chỉ ươc lượng bằng thìa tthôi. Cứ một lạng thịt thăn giờ chia làm hai bữa, rau thì tuỳ lúc nhiều, lúc ít.
    Các mẹ cứ cho con đi biển đi. Phải thử thì mới biết bé có chịu được không các mẹ ạ. Tí điệu nhà tớ hôm 30/4 í, bố mẹ cũng cho đi tận Sài Gòn - Vũng Tàu cơ mà. Trộm vía con, chả sao sất. Chỉ mỗi một cái là lạ nhà, lạ người thì không ai bế được thôi. Ông bà, cô dì, chú bác cứ là phải thăm dò tình hình cháu mới bế được, không nó hét ầm lên, mặt méo xẹo.
    Đi máy bay nàng í còn nghịch như quỉ sử í, khoẻ hơn mẹ. Trộm vía con tỉ lần. Lúc cất cánh, hạ cánh thì cứ chịu khó cho con ngậm ti, là chúng nó nggủ thôi. Tí điệu nhà tớ cứ lên xe ô tô là thích chí, hét hò, mệt là ngủ. Xuống xe lại ăn uống, sữa sẩm bình thường.
    Tớ mua hai cái bình ủ cháo. Làm cháo sẵn từ nhà. Hoa quả xay sẵn từ nhà, đến đâu là ngả bàn đèn ra chén.
    Trộm vía, sau vụ ấy, từ đó đến giờ nhà tớ toàn tha lôi nhau đi chơi tung tẩy khắp nơi.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em cũng nghĩ như chị, phải cho nó đi nhiều nó mới rạn, chứ tâm lý ông bà bố mẹ chúng ta cứ khư khư sợ con mệt, rồi cấm đoán gây áp lực này nọ, làm mình đi chơi cũng chẳng thấy vui vẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này