1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Axon khôn thía! Tớ cũng biết Highland chỗ tháp Hoà Bình đấy. Trụ sở chính của cơ quan tớ ở ngay đó mà. Nhưng mà nếu mẹ nào ở tận Đầm Trấu thì xa quá nhờ! Mà nếu cả một tập đoàn trẻ con ở đó không biết là ồn ào thế người ta có chịu không nhờ! ma cac con kho lan le bo toai nhi! Co me nao biet cho nao ma cac con lan dung ra san, bo nhoay nhoay i, the moi thich!
    To các mẹ muốn con đi xa hoặc đi biển: Cũng biết là tuỳ từng cơ thể của từng bé có thích ứng được đi xa hay đi gần không, nhưng không cho đi thì mình không biết đúng không?! Tí điệu nhà tớ hơn 2 tháng tớ đã tha lôi đi khắp Hà Nội. 4.5 tháng tớ cho về quê ông bà nội ở Hải Phòng cười phớ lớ. Từ đó trở đi VC tớ cứ đi đâu là cho đi đó. Nhiều khi 2 VC muốn đi chơi mà lại ngại không gửi ông bà ngoại được là rủng rỉng alê chúng ta lên đường. Đến 7.5 tháng, vì có việc nên VC tớ tha nó tận Sài Gòn - Vũng Tàu. Trộm vía là đến giờ đi đâu cũng chiến được. Cứ chuẩn bị đầy đủ là OK thôi.
    Lúc đầu ông bà cũng kêu, mắng, rồi cấm đoán, bọn tớ cứ lừa lừa ông bà không có nhà là tha nó đi. Về bị mắng lại cười hì hì. Sau vài vụ thấy cháu ăn ngủ tốt, hò hét chơi bời bình thường là không nói gì nữa. Chỉ khi nào nóng quá, lạnh quá hay có gì đó bất thường về thời tiết thì mới ngăn thôi.
    Được cachuabi2707 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 27/05/2009
  2. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ ở Hà đông, quán ở HQV thì cũng được, (cũng hơi xa). Những quán mà trẻ con lăn đùng ra được là những quán ?ongồi bệt? ví dụ: Trà hoa ở đường Nguyên Hồng hoặc Bùi Thị Xuân (buổi sáng thường vắng khách), Aign (tên ko chính xác) ở Lương văn can (đoạn ngã tư Chả cá). Tình hình nhà mình phải tổng kết có bao nhiêu ng đi ?" đến quán nào thì phải đến từ hôm trước đặt chỗ, chứ sáng chủ nhật đông phết.
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Chắc tầm khoảng 10 mẹ đi được, kèm theo 10 bé. Hi vọng là thía, chứ như hồi trước có lần hẹn off có mỗi mình với mẹ lovite họp chợ với nhau . Biểu quyết chọn quán đi các mẹ ơi, quán có sàn gỗ nhé.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trộm vía Tý Điệu nhé. Cho tung ta tung tẩy khắp nơi vẫn vô sờ tư. HỌc tập kinh nghiệm chơi bời của mẹ cachuabi. Trc thì vẫn cho Bông khắp nơi, từ 1 th, nhưng tới lúc cháo lão là mẹ chả dám vác đi lâu, cứ chốc lát lại về cho con.
    Tớ chọn quán ý vì nó mới mở mà, khách vắng hoe, chả có ma nào nhất là vào sáng chủ nhật nên coi như là của hội chúng ta. Còn các con thì đúng là ko có chỗ lăn lê, cho vào xe đẩy vậy.
    Quán lăn lê có Trà Hoa thì ok hơn. Ở Tô Hiệu cũng có hàng trà hoa hay sao ý( hôm xem quảng cáo trên TV nhưng ko nhớ địa chỉ lắm).
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    hí hí, vẫn chưa chuyển tiền cho mẹ Poh được đây. Nhưng yên tâm là tớ vẫn đăng ký 2 xuất chính nhá, một xuất phụ cho bố cháu đi kèm còn vác xe với lại khuân đồ.
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hồi con tớ ít tháng tớ cũng mang đi chơi suốt. Vì chủ yếu ở bên nhà ngoại nên cứ 2-3 tuần lại fải cho con về chơi với ông bà nội. Nhưng mà mỗi lần con đi về là nó có vẻ mệt mỏi, rồi lại quấy mất mấy ngày, càng về sau càng tệ, cứ đi về là ốm, lần thì viêm họng, lần thì sốt. Từ hồi con tớ bắt đầu mọc răng tớ ít cho đi chơi hơn, vì nó cũng hơi tí là sốt, về nhà nội ông nội lại hay thích cho cháu vào xe đẩy đẩy ra ngoài đường ru ngủ, bất kể là trời nắng nóng buổi trưa hay là nhập nhoạng tối sương xuống, con đi chơi về ốm lại khổ tớ với mẹ tớ thôi.
    Tớ đang stress vụ ăn uống của con tớ. Cứ nhìn thấy bát cháo là ngúng nguẩy. Tớ cũng hì hụi làm cháo riêng thức ăn riêng, không bữa nào giống bữa nào mà con vẫn chẳng ăn cho. Bây giờ con nhìn là biết trong thìa có gì, là cháo thì lắc đầu lia lịa, mà là sữa chua hay phomai hay hoa quả thì há miệng, không lừa được nó nữa. Tớ đã lôi hết cả đồ đạc trong nhà ra cho con chơi, máy sấy tóc, ấm đun nước, xong nồi, mũ BH?, mỗi thứ được 1-2 miếng, gần tiếng đồng hồ không xong dưới lưng bát cháo. Tớ chỉ dám dỗ thôi, không ăn thì chịu, chứ nó mà ngoạc mồm ra khóc thì lại sợ viêm họng. Dạo này con tớ có kiểu ăn vạ như Chí Phèo, lăn đùng ra chân tay giẫy giụa, nhắm mắt nhắm mũi vào mà khóc. Hôm qua tớ cho con tớ 1 cái bát, bỏ vào mấy miếng bí luộc và 1 thìa con trứng cà chua, con vừa nghịch vừa ăn nửa tiếng cũng xong bát cháo, nhưng mà bẩn thỉu vô cùng. Sáng nay tớ chỉ cho mấy quả đỗ luộc thì nó không hào hứng như hôm qua nữa, nửa tiếng được 1/3 của nửa bát cháo.
    Tớ đang lên dây cót vụ cho con đi biển, mà tình hình ăn uống cứ thế này thì không biết có nên cho đi không đây
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Chọn quán bé bò được đi các mẹ ơi. Bống nhà tớ không chịu ngồi xe, đã ngồi xe là phải đẩy, ko thì em í trèo leo như con mèo í .
    @mẹ cachuabi: Để hôm off đưa cũng được mà .
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Một số địa chỉ quán ?olăn lê bò toài?:
    - Chuồn chuồn đỏ - Hàng Bài (gác 2) bên cạnh PT2000
    - Trà Hoa, mẹ Axon tìm hiểu xem ở Tô Hiệu có ko?
    - Quán ? ở Tôn Đản: Tớ sẽ tìm địa chỉ chính xác lại
    Tớ nghĩ chọn quán lăn lê đi, chứ cho xe đẩy vào chật lắm -> 10 cái xe chắc là hết quán
    Mẹ Cachuabi đang ở bà ngoại, tức là ko ở Văn Quán?
    Có mẹ nào ở mạn Hà Đông, Thanh Xuân thì hẹn hò đi cùng nhé. Nhà tớ đi taxi nhé, nếu đi cùng thì hẹn hò nhau nhé. Số đt của tớ: 0912117579. nhà tớ đăng ký 2 suất (mẹ + bé), bố cháu thì chưa có ý định rủ đi, nếu có nhiều bố thì sẽ rủ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này