1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ngán mặn kinh, mà nấu với cháo cứ chan chát ý, ko hiểu có phải xào qua lên ko nhỉ!!!
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    uh, mặn thật đấy, nhưng mà thơm thơm mùi cơm nếp
    tớ không xào đâu, tớ chỉ xay ra rồi nấu luôn thôi, mấy con đấy mà xào sợ nó quắt lại và dai thịt.
    có tôm, cua hoặc cá thì có lúc tớ xào, có lúc nấu luôn
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ mà off tận Nguyễn Phong Sắc với Tô Hiệu thì tớ chịu chết. Nhà tớ ở Bạch mai- thanh nhàn, cu bé mới 4 tháng chưa ngồi được, chỉ bế, mà ba cháu sẽ k đi được nên 2 mẹ con chẳng tha nổi nhau đi. Xa quá mất thôi.
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ mà off tận Nguyễn Phong Sắc với Tô Hiệu thì tớ chịu chết. Nhà tớ ở Bạch mai- thanh nhàn, cu bé mới 4 tháng chưa ngồi được, chỉ bế, mà ba cháu sẽ k đi được nên 2 mẹ con chẳng tha nổi nhau đi. Xa quá mất thôi.
    @give-me-your-heart-now: Cảm ơn mẹ nó đã cho sữa Meiji nhé. Tiêc mỗi cái k xin được thìa nên tớ đong liều, trộm vía con vẫn ăn, k chê.
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn thìa Mejji đấy! Mẹ nó cho con ăn Mejji gì: hàng xách tay hay hàng nội? Nếu cần tớ cho, tớ có cả hai loại đấy!
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    4 tháng đi taxi tốt mà mẹ nó. Bống nhà tớ 4 tháng đã đi chơi tung tóe. Cuối cùng chốt địa điểm ở đâu nhề?
  9. Giang_meo

    Giang_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    2.534
    Đã được thích:
    18
    Huhu, cứu mẹ con tớ với. Mai là anh ku tròn 5 tháng, 3 tuần nay anh ấy ko chịu ăn sữa ngoài, chỉ bú mẹ. 2 tuần trở lại đây, mỗi ngày mẹ cho ăn 2 bữa bột ngọt ( ~80-100ml/bữa) + nuớc hoa quả hoặc trà. Hết.
    Mà tháng này, 3 tuần đầu tăng được ... 3 lạng, tuần cuối cân lại thì lại tụt mất 2 lạng. Hiện giờ được có 6,1kg ( lúc đẻ là 3,3kg). Tớ kiểm tra, thấy bụng anh ấy bắt đầu mất lớp mỡ, nhìn rõ 1 bên suơng suờn nhô ra 1 chút. Tớ stress quá. làm sao đây? Bú mẹ thì sợ con ko đủ sữa, nhưng sữa công thức, cứ đưa bình là nó cắn núm, ko mút, đổ thìa thì nó há miệng cho đổ, vào đến miệng, phát hiện là sữa thì đùn hết ra 2 bên mép
    Tớ định mai bắt đầu cho ăn bột mặn, ko biết như thế được chưa?? Mẹ nào có công thức bột gửi cho tớ với nhé : hanggiang@ gmail.com.
    Còn vụ ị thì 2 tháng nay cứ 4-5 ngày mới ị. Trước còn ăn sữa công thức thì ị nhiều, giờ ị ít lắm. LÀm sao bi giờ?
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lại vụ sữa nữa rồi đây
    5 tháng theo tớ là cho ăn bột mặn được rồi, tập cho ăn dần đi. Bé nhà bạn ăn ít quá nên không lớn được là phải. Hay là cho bé đi khám thử xem sao chứ 5 tháng mà có hơn 6kg thì tớ sợ suy dinh dưỡng mất.
    Cu nhà tớ hnay là được 6 tháng 4 ngày, hôm đầy 6 tháng cân được 8.6kg mà nhìn nó bình thường lắm. Chắc vì do dài, trộm vía con, dạo này lại uống sữa tì tì, nhưng không chịu mút tòan cho uống thìa. 1 ngày ăn 2 bữa bột mặn vì cu cậu ko ăn bột ngọt, bột Hipp đành phải bỏ, cho ăn kêu ầm ĩ vào 450ml/ngày sữa. Thế là tạm yên tâm vì con!
    Còn vụ đi chơi của các mẹ: tớ muốn tham gia lắm nhưng không tham gia được, thèm lắm
    Me gaycucgay, con mẹ 4 tháng là đi taxi quá được rồi chứ không phải là được nữa, cu nhà tớ được tròn 1tháng, hai mẹ con vác nhau về ngoại. Nhà tớ ở PThọ, hơn 100km. Hai vợ chồng với con, đến bây giờ lượn đi lượn lại PT cả đi cả về 8 lượt rồi cứ được nghỉ 2-3 ngày là tớ lại khăn gói chuồn về ngoại
    Bao nhiêu đồ đạc của con, chất hết lên xe, như kiểu là chuyển nhà đi ở riêng ấy , tớ định tháng 7 này cũng cho cu cậu đi Sầm Sơn, nhưng chưa biết được có đi được ko, vì bố cháu bận quá
    Cachuabi: bảo qua nhà mẹ lấy mấy đồ linh tinh, mà lão chồng chưa đèo đi . Ngay gần cty, nhưng lười đi 1mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này