1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng lăn tăn vụ tiêm cúm rồi cuối cùng cũng không tiêm. Giờ thấy các mẹ bàn vụ sởi lại lăn tăn tiếp đây! Chắc tớ cũng không tiêm nốt, để đến 12 tháng mới tiêm vậy!
  2. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ dậy sớm thật nhỉ, Nghé nhà tớ sáng nào cũng 8h 30 mới dậy, hi hi, ko bit đi off kịp ko nữa
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ cho tiêm hết trong sổ tiêm rồi, còn Sởi thì qua 9 tháng thì mang nó đi tiêm. Kb có bị sốt như tiêm BH ko Tiêm mũi BH xong tớ phải bôi lòng trắng trứng cho con ngay, không thì nó xưng và nó sốt. Sợ nhất quấy
    Còn tiêm cúm sao tớ không biết nhỉ? Cả cái viêm màng não mủ nữa, được 1tuổi mới tiêm. Mà tớ sợ cái mũi 6 trong 1 lắm, hôm đọc báo có em bé ở Thanh Xuân bị tớ sợ rồi
  4. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các mẹ off sớm thật đấy, như bé nhà tớ dậy lúc 7h, ăn bột uống sữa uống vệ sinh rồi ị đùn xong cũng phải đến 8h30 9h rồi
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nhà tớ ngày nào cũng dậy lúc 5h30 nên chuyện đi giờ đấy là chuyện nhỏ. Nhưng tớ đang chuẩn bị mở cửa hàng nên đi off là chuyện rất lớn. Hẹn các mẹ dịp khác vậy.
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    uầy uầy, giờ G đã điểm, đề nghị các mẹ không bàn lùi nhé
    Gọi là 8h30 thì cũng phải 9h chứ, ai bắt các bé dậy sớm đâu mà, cao su tí nhở. TÌnh hình này thì em ku nhà tớ là bé nhất hội off rồi, chưa biết ngồi, hic.
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    hihi, giống Tí mắm nhà tớ thế, toàn 5 rưỡi 6h kém là dậy, nếu không khóc nhè thì sẽ ngồi lù lù trước mặt mẹ rồi giở bài móc mũi móc mắt móc mồm giật tóc ra để gọi mẹ dậy chơi cùng. Hôm nào tớ bắt nó thức đến 10h đêm thì hôm sau nó sẽ dậy lúc 6rưỡi
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, cu bé nhà tớ mắc phải cái tật là cứ phải bế thì mới ăn. Mà mỗi lần cho nó ăn xong tớ thấy như gẫy tay, xụn cả lưng xuống ấy. Vì hồi đầu tháng thứ 4 nó lười ăn, bà ngoại phải bế nó nó mới chịu ăn, đâm ra thành quen rồi, bây h chỉ cần ngồi một tý là nó khóc, giãy ngay. Bà ngoại với Ba nó cứ bảo là nó ăn cho là may rồi, cứ đòi rèn nó rồi nó k chịu ăn còn mệt hơn. Nhưng tớ thấy tình hình cứ thế này thì chết, mai kia nó nặng hơn thì cho ăn kiểu j. Có mẹ nào rơi vào trường hợp này thì chia sẻ ý kiến với tớ nhé. Làm thế nào để rèn lại nó bây h.
    @me ngongbeohd: mẹ nó ơi, con e cũng mới hơn 4 tháng, đã ngồi được đâu. À, mà chữ hd trong nik của mẹ nó là rì thế ạ? e tò mò tý
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của tớ là không nên chiều bé quá, thật ra mới 4 tháng thì cũng chưa biết đòi mấy đâu, chịu khó cho em bé nằm ăn khóc (ngồi ăn khóc) vài bữa xem sao. Em nhà tớ ít được bế lắm, toàn nằm giường hoặc nằm xe đẩy thôi, quen rồi bây h không cần ai bế cả (trừ lúc gắt ngủ )
    Cái chứ hd của tớ là "Hải Dương" chứ không phải "Hưởng Dai" đâu ợ
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Phải đợt con lười ăn tớ cũng vừa bế vừa cho con ăn. Mệt kinh khủng. Khi cảm thấy con ăn ngoan trở lại là mẹ lại cho con vào xe và cứ thế xúc. Mẹ đừng chiều con nhé, trẻ con chúng nó sẽ hình thành thói quen ăn uống nếu như việc cho ăn đó lặp lại nhiều lần.
    Như 2 đứa cháu tớ, chúng nó biết cầm bình ăn sữa từ rất sớm, do chị tớ mới đầu kê chăn gần con rồi cứ đề cái bình đấy cho nó tu, mẹ k cầm, con k cầm, rồi dần dần nó cầm. Còn con tớ thì vì bé hay bị sặc và trớ quá, nên tớ k dám cho con tự cầm bình, đến giờ 11 tháng rồi mà ăn cứ thế ịch ra, tay thì nghịch lung tung, mồm thì hếch lên tu sữa còn cái bình sữa thì mẹ hay bà vẫn cứ phải cầm cho cháu tu.
    Cháu tớ lúc ăn bật TV cho xem, thành thói quen, giờ phải bật mới ăn, mặc dù chị tớ biết bật TV cho nó k tốt, nhưng chả biết làm thế nào cả, vì k bật lên thì nó nhất định k ăn.
    Vì thế các mẹ ở đây, khi con còn nhỏ thì đừng cho nó xem TV nhiều, nó sẽ thành quen, đến lúc lớn có muốn cấm nó cũng khó.
    Ở đây có mẹ nào cho con uống Vt A k, tớ thấy ở khu mọi người cho con uống VtA, thế là tớ bảo bà cho con đi uống. Đi cân và đo, giờ con đc 11,8kg mà chỉ cao có 78cm (gần 11 tháng), hic. Chắc con tớ thuộc dạng có chiều cao khiêm tốn rồi.
    Con tớ cũng chỉ tiêm đến lúc 4 tháng là ngừng. K tiêm cúm và phải đến 1 tuổi mới tiêm sởi ( mũi tổng hợp thì phải), lâu k tiêm cho con, nên tớ cũng chả nhớ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này