1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết cứ chiều con thì con sẽ không ngoan, sẽ tạo cho con thói quen xấu, nhưng nhiều khi không chiều không được. Con tớ qua mấy đợt chán ăn thành thói quen cứ ăn là phải vừa nghịch vừa ăn Đến bữa ăn tớ vẫn đặt con ngồi vào ghế ăn, nhưng phải cho nó đồ chơi thì nó mới chịu ăn. Nếu cứ nhất quyết không cho chơi gì hết thì đồng nghĩa với việc con nhịn đói, mà đói bụng thì nó quấy lắm.
    Tớ cứ rút ra từ vđ nuôi con của tớ và một số bạn bè tớ thì thấy rằng có đứa trẻ dễ rèn, có đứa không. Với lại nhiều khi mình đi làm cả ngày, con ở nhà ông bà trông, hầu hết các bà các ông đều xót cháu chứ không ?ophát xít? như mẹ cháu được, nên vô hình chung lại tạo cho cháu những thói quen không tốt (bế rong ru ngủ, bế rong cho ăn hoặc ăn rong ngoài đường, vừa ăn vừa nghịch hoặc vừa xem tv?)
    Trời không chịu đất thì đất fải chịu trời thôi
  2. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Con tớ 4 tháng, đến lẫy còn chả biết nữa là ngồi, chỉ được cái là bế nằm ko chịu, toàn phải bế thẳng ng hoặc cho ngồi dựa vào mình mới chịu
    tớ thì toàn ở nhà 1 mình với con nên cho ăn toàn để nằm, có điều cũng lười ăn lắm, sang tháng thứ 4 ty mẹ cũng ít nữa, chả hiểu làm sao, hôm nào hứng lên, trời mát mẻ mới ăn nhiều...
  3. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước phường cũng gọi ra uống vitamin A mà tớ cứ lăn tăn, ko biết có nên uống ko nữa.
    Công nhận là nuôi trẻ con, khó nhất là xây dựng được các thói quen tốt cho bé và loại bỏ những thói quen xấu, nhất là khi trong nhà ko có sự đồng thuận giữa ông bà với bố mẹ và NGV.
    p.s: Các mẹ ủng hộ nhà Bông thanh lý nhé.
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá, vừa vào thấy các mẹ nói phải check luôn. Tớ nhận được xiền của 3 mẹ rồi nhé: cachuabi, beheo, dainguyet.
    Vụ 7/6 được mấy nàng đây . Đừng để hôm đấy mỗi tớ với em Bống ngồi nhìn nhau rồi đi về nhé .
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ cũng là ví dụ điển hình của việc ông bà chiều cháu đây này, làm mẹ cháu tan nát cõi lòng. Ông bà toàn bế rong, tớ nói thì kêu chỉ cần nó ăn được là okie, rồi ko nuôi đc thì để ông bà nuôi. Mua gạo vỡ nấu cho con thì ông nấu cháo xong cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn ra, bảo thì ông kêu thế cho nó dễ nuốt, hạt to nó khó nuốt, ko ăn được, rồi kiểu gì sau chúng nó chả ăn được, gì phải tập. Stress điên lên. Từ ngày lấy chồng rồi có con, tính mình ngày càng cục cằn. Hic .
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng được phường kêu gọi cho con uống vitamin A, nhung mà là biết sau. Sáng ở nhà bà cho cháu đi cân, đo, uống rồi chiều về báo cáo lại. Thế là chả kịp lăn tăn xem đã được hay chưa? Tí điệu gần 9 tháng nè: 10.7kg, dài 75cm. Trộm vía trộm vía, mẹ cháu cười không ngậm miệng được!
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cho con đi uống Vitamin A rồi,
    6 tháng 20 ngày, nàng ta nặng 9,1 kg, dài 73 cm, cũng được phải không các mẹ.
    Mỗi tội mấy hôm nay mọc răng nên lười ăn lắm, chắc chả tăng cân được nữa rồi
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trời k chịu đất thì đất phải chịu trời! Tớ cũng muốn rèn nó, nhưng ba nó lại bảo: nếu cứ để nó khóc thế, nó đâm sợ ăn thì lại khổ. Đâm ra chẳng biết phải làm sao. Đợt nó lười ăn thì mỗi lần đến lúc cho con ăn, hồi hộp kinh khủng, nếu bà ngoại và ba nó cho ăn thì thể nào tớ cũng trốn đi đâu đó hoặc tìm việc j đó để làm, k ngồi nhìn được, vì sốt ruột k biết nó ăn uống thế nào. Bây h lại đến cảnh ăn bế. Ngán ngẩm.
    @ngongbeohd: em cũng đoán hd là Hải dương nhưng k chắc nên k nói. Thế là gần thành đồng hương rùi, xã nhà e quê HD, Phú thái.
    @ Mẹ boorin ơi: khi nào mẹ nó cho con ăn lại Wa 0 thì cho tớ xin 1tý nhé
    Các mẹ cho tớ hỏi chút: Đứa bạn thân của tớ, có ông anh rể làm phi cơ trưởng, ông ý hàng tuần đều có chuyến đi Nhật. Tớ nhờ nó mua Meiji số 0, mua bên đó xách về, thế mà giá cũng đã 540k (nhờ vả thôi chứ k có tiền nong j thêm), trong khi đó tớ thấy mấy shop sữa xách tay cũng báo giá 540k. Tớ chẳng hiểu họ lãi kiểu rì, hay sữa k hẳn là hàng nội địa. Có mẹ nào biết thì giải thích hộ tớ với.
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    chắc lần này tớ ko đi đc rùi, thích đi lắm cho các bạn chơi với nhau, Bơ nhà tớ vừa ốm dậy, thế nào cũng bị ngăn, con mình cháu ông bà mà, xót như nhau cả thôi
    à ko biết các mẹ thế nào, tớ muốn con ăn theo ý tớ thì tớ tự nấu. Nếu ko nấu đc cho con để ông bà hoặc NGV nấu thì phải chịu thôi.
    tớ dậy ko sớm lắm, 6h, nhờ bác GV ninh cháo ko sẵn, tớ dậy cho Bơ ăn, 6 rưỡi mới xuống nhà rã đông thức ăn (còn sống) sau đó cho vào cháo ninh tiếp, khoảng 7h tớ cho rau vào (có hôm muộn hơn 7 rưỡi) khoảng 10'' là bắc ra rồi để nguội, dặn ở nhà cho vào tủ lạnh (nếu con tớ ăn sữa muộn thì sẽ ăn cháo muộn, hôm nào nó ăn sữa sớm thì thôi, tầm 8h là ăn rồi nên ko phải cho vào tủ lạnh nữa). Chiều thì cố gắng khoảng 6h có mặt ở nhà, cháo cũng đã đc ninh sẵn, tớ chế biến cho con.
    tớ thấy việc va chạm này là đương nhiên thôi, nhưng cố gắng làm sao hài hòa được (cũng khó lắm, phải cố gắng nhiều) quan trọng là trong đầu luôn nghĩ con mình thì mình phải chăm, từ bé đến lớn đến giờ con tớ 1 mình tớ xoay chuyện ăn uống, ông bà chỉ bế chơi, ngủ là cùng thôi. Các mẹ bận quá hoặc đi làm xa thì cố gắng sắp xếp thế nào để chăm đc. Chứ để ng khác chăm thì ko có cách j mà "theo ý mình" đc đâu, thực tế là ông bà cũng thương cháu, cũng dành những cái tốt nhất cho cháu cơ mà.
  10. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của các mẹ mới thấy mình trộm vía may quá: ở riêng nên ko bị va chạm về vấn đề quan điểm, mà may nhất là bố mẹ đẻ thì tuyên bố thẳng: "Chúng tao chả nhớ gì đến cách chăm trẻ con, mày bảo làm thế nào thì chúng tao làm thế".
    Mẹ chồng thì rất hiền, chả bao giờ có ý kiến gì. Thỉnh thoảng lắm mới phản đối mấy vấn đề bé tí tẹo, mình toàn đứng sau giật dây ông chồng (hí hí), thế là đâu lại vào đấy.
    Amen. Nói chung là các cụ càng can thiệp sâu vào việc nuôi cháu, con mình càng có nguy cơ cao là nhõng nhẽo và hư. Vì cách nuôi dạy trẻ của các cụ nhà mình từ xưa tới giờ rất là phản khoa học.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này