1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch cho thằng chuột con nhà tớ về quê và đi biển tèo rồi. Tớ đăng ký dự bị 1 chỗ cho 2 mẹ con tớ đi off cùng cả nhà nhé, nhưng mà dự bị thôi, vì tớ chưa biết đến fút cuối có thay đổi gì không.
    Với lại con tớ chơi với trẻ con khác là hay cấu mũi cấu mặt móc mồm lắm. Cho nó đi off mà chẳng may nó cấu bạn nào đau thì chit
    Hôm nọ tớ quên không dặn mẹ tớ cho thằng cu đi uống vtm A, mà hôm ý bà lại fải đưa đón đứa cháu tớ đi thi tốt nghiệp nên hang xóm sang rủ cũng k gặp. Có nhất thiết phải uống không nhỉ?
    Về chuyện chăm sóc cháu thì mẹ tớ cẩn thận lắm, cũng cố gắng tập cho nó ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc, cũng cố gắng rèn cho nó thói quen ăn uống tốt, nhưng mà như tớ đã nói, có đứa trẻ dễ rèn, có đứa lại không. Con tớ mà đói sẽ quấy vô cùng, khóc thì cứ gào lên, để nó khóc nhiều thì sợ viêm họng, với lại nó cực kỳ hiếu động, từ khi mới sinh ra đã như thế rồi, cho nên lúc ăn mà không có gì nghịch thì nó sẽ không ăn. Nên đành fải chấp nhận cho con vừa ăn vừa nghịch thôi.
    Việc ăn uống của con cũng chủ yếu tớ tự lo, mẹ tớ nhiều lúc cũng bất đồng quan điểm, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của tớ bằng cách làm theo tớ, nếu cháu hợp tác thì tốt, nếu cháu không hợp tác thì bà mới làm theo ý bà.
    @poem: nàng không cho "con dâu" đi off à?
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, tớ thấy tớ cũng sướng hơn các mẹ roài! Tớ thì ông bà nội không can thiệp được, vì ông bà không ở cùng bọn tớ, với lại cũng khoán trắng cho con dâu vì bà bảo tao chả nhớ mà cũng chăm khác thời nên không can thiệp. Con dâu bảo sao thì nghe vậy! Còn bà ngoại thì cứ con gái bảo gì thì làm nấy, nếu thấy cháu có biểu hiện lạ, không ăn được bà làm theo ý bà, nếu thấy ổn thì bà góp í, mình thấy đúng thì theo, thấy không khoa học lắm thì bảo bà, bà thay đổi. Cũng có đôi lúc giận dỗi tí, nhưng mình phân tích xong cụ thấy xuôi, cũng nghe.
    Tớ thì đi làm sớm lắm, nên giờ tí điệu vẫn 2 bữa một ngày. Tớ thường ninh xương gà hoặc xương sườn vớt lớp mỡ béo bên trên ra (học Mẹ ổi - nhà Nhật) sau đó cho tủ lạnh. Sáng bà ngoại cho gạo vào ninh với nước xương. Trưa thì xay thịt, rau, cháo rồi cho cháu ăn. Quả này thì bà nhất quyết không cho cháu ăn bột từ lúc bắt đầu ăn bột mặn. Bà bảo tao bận tí nhưng nấu cháo rồi xay ngon hơn. Mình cũng thấy thế nên không phản đối gì.
    Tối tớ thường 5h đã có mặt ở nhà nên từ giờ đó trở đi bà giả. Tớ lo cho tí điệu từ tắm, ăn, rồi chơi với con, nấu nướng cơm nước. Trộm vía, tí điệu nhà tớ ngoan, tự ngồi chơi một mình trên ghế hoặc trong giỏ nhựa. CHỉ cần nhìn thấy mẹ là Oki.
    Một điều nữa là bà ngoại ở nhà nên không bao giờ bà cho cháu ăn thịt để đông. Bà bảo mất chất. Cứ ngày nào ăn gì thì bà mua cho ngày ấy nên cũng thích. Ngày nào tí điệu cũng được ăn tươi, ngon. Tuần bà cho ăn ba hôm thịt gà, 1 hôm cá, 1 hôm tôm, 1 hôm thịt bò, 1 hôm thịt lợn hoặc trứng. Có hôm thì bà nấu xúp bí đỏ thịt gà, hoặc súp khoai tây thịt bò cho. Bà thay đổi thế thì mẹ cháu lo làm gì, nhỉ!
    Tí điệu nhà tớ được luyện quen ăn cháo nấu nên cũng vì thế mà chả bao giờ ăn bột ăn liền, hay đồ đóng lọ. Cứ ăn vào là nó trớ ra kể cả uống sữa từ đời tám hoánh nào rồi cũng trớ ra đến cả sữa. mẹ cháu sợ xanh mặt nên không dám cho ăn. các mẹ có cách nào cho cháu ăn được đồ đóng sẵn không, mắch tớ với?! Chứ với kiểu này, đi xa mẹ cháu cứ phải lo cháo lão mang đi. Mà nhà cháu thì lượn như đèn cù suốt ngày!
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ÔI TĐ sướng nhờ, có bà ngoại chăm sóc như thế, mẹ cachua cứ gọi là cười phớ lớ.
    Quá an tâm, và quá tuyệt vời vì có mẹ ở bên cạnh nữa.
    Bông nhà tớ thì đi học từ bé tý teo, ăn uống là mẹ làm rồi mang đi học ở lớp, bà sẽ cho Bông ăn. Bông này trộm vía ăn uống rất ok nhưng chẳng thấy vào da vào thịt gì cả . Hic, mẹ cứ tự an ủi là con chơi - ăn -ngủ - output ok ... nên mẹ cứ vô tư. Nhưng thi thoảng cũng sốt ruột lắm. Em Bông người cứ loằng ngoằng, cái lắc đeo vào tay vẫn cứ phải đeo ở chân mới vừa.
    Mà Bông cũng dị ứng với thời tiết lắm cơ, cứ nắng lên là lười ăn, ko chịu ăn. Mà trời mát mẻ thì ăn thôi rồi. Pó tay với con luôn
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hehe, mẹ nó có bà ngoại lo thế sướng nhể, con gái bà mừ. Tớ còn thấy các mẹ nấu chín rồi mới để đông sau rã đông nấu 1,2 phút cho con ăn cơ. Tớ làm đông đồ sống là cũng bởi vì chợ gần nhà chỉ sẵn thịt lợn nhiều thôi, gà tớ mua chia 3,4 bữa, bò cũng thế, cá cũng thế, ăn khoảng 1 tuần rồi lại làm. Trứng thì tớ ko muốn cho con ăn, ăn làn nào lần nấy đi output đều có bọt, ặc. À tớ thấy ninh xương bay nước trong lắm đấy nhé, ít mỡ, để trong tủ lạnh bỏ ra vớt váng mà chả có mấy. 1 tuần tớ ninh xương 2 lần thôi. 14 bữa thì ăn xương 4 bữa, hoặc ít hơn, mà tớ cũng vừa mới bắt đầu ninh xương cách đây mấy hôm thôi. (hihi, chiều bà là chính)
    con nhà mẹ nó trộm vía ngoan thế, con nhà này thấy mẹ phát nhảy phóc sang bíu chặt cổ, rúc, dụi, ôm, đè mẹ ra hôn, cắn, thả nó ra mà lấy cái khăn cũng khó, dính như đỉa, đã thế mẹ cho ăn chỉ tử tế được 1./3 bát thôi, sau lại ôm, dụi, ỉ ôi, bi giờ đến giờ ăn mẹ toàn trốn, bác giúp việc cho ăn thì nó còn ngoan. Bi giờ thêm cái trò ko thèm ngồi ghế ăn của nàng nữa. Tớ cũng chả lo, trẻ con nó "hâm" theo giai đoạn, vài tuần nữa lại ngồi ý mà, kệ. Tối làm gì thì thả nó hẳn khuất đi cho mọi ng bế, chứ cứ nhìn thấy mẹ là i ỉ ngay, đúng là cái đuôi.
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Được ở với bố mẹ đẻ thì sướng còn gì bằng? Nhà tớ cũng hai vợ chồng ở riêng, dù là con một. Nhưng ông bà nội ở quê dưới Thưòng Tín, Nhà Ngoại thì ở tận Phú thọ cơ.
    Lấy nhau thì hai vợ chồng ở đây, lúc sắp sinh thì về sinh ở BV Thường Tín, có ông bà nội chăm. Bố cháu vẫn ở trên này đi làm, được hơn 1tháng hai mẹ con ôm nhau về ngoại chơi nửa tháng rồi về. Ra tết lại đi tiếp, đi hơn 1tháng mới về. Tớ đi làm là vừa, mang lên đây bà nội lên theo trông ban ngày còn tối bà đi xe bus về với ông. Bà nội và bà ngoại thay nhau trông cháu, bà nội trông cháu ngoại trước rồi nên khéo lắm! Tớ cũng nhàn, chả phải làm gì. Đôi lúc cũng hơi xích mích, bà thì sạch sẽ chăm cháu tôt, nhưng quần áo của nó vẫn đang mặc lại mang bỏ đi vì chê cũ bà mua mới
    Tớ cũng không thích cho con ăn thịt để lưu trong tủ lạnh, nên sáng ra 6h bà lên là tớ đi chợ, mua đồ ăn về nấu, bố nó xay rồi cho vào tủ bà ở nhà nấu cho cháu ăn. Chiều thì 4h30 về đến nhà, bà trao trả là bà về! Nói chung cứ bt thôi!
    Tớ định đón ông bà lên đây ở chung luôn, nhưng ở nhà là Trưởng chi nên ko đi được, cũng sợ sống chung phức tạp. Nhưng cứ đến tết là phải về quê ăn tết với ông bà
    Không có xich mich gì nhưng chả thích bà mẹ chồng tý nào, vì ăn mặc đi làm bà cứ hay để ý rồi nhận xét cái này ko đẹp cái kia ... Nhiều lúc thích, nhưng có hôm mua cái váy mới, đang hí hửng bà vào bảo nhìn cái váy kẻ như tù nhân, chán luôn, mất cả hứng
    Có mẹ nào hợp mẹ chồng không? Tớ cố lắm rồi nhưng chả chiều được, nên bt thôi!
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ cũng thấy tớ sướng mà! Mà nhá, không nói chuyện mẹ chồng nhá, nói thì nhiều người kêu lắm đấy nhá! Mà rồi là lại nói xấu đấy nhá! kekeke.... Mẹ chồng là chuyện muôn thủa! Cứ bình tĩnh và từ từ để chấp nhận thôi các mẹ nhỉ!?!
    Tí điệu thì chỉ lúc nào thèm tí thì mẹ là nhất! Mẹ đi một bước nó bò theo một bước. Mẹ vào WC thì ngồi ở ngoài cửa chờ! Mẹ uống nước nó hếch cái mũi mèo lên chờ! Mẹ nấu ở bếp nó bò vào ôm chân hôn! Mẹ mà ngồi hoặc nằm thì chết với nó. Nó thơm, nó vần cho đến lúc nào vạch ti thì thôi! Mà có kiểu ti là mẹ nằm ngửa, con chống hai đầu gối và ti, buồn cười lắm!
    Mà giờ sữa ít lắm các mẹ ơi! Lắm lúc nhìn mà thương con, chả biết làm thế nào cho nhiều sữa lên. ĐI làm thì vất vả, ăn không được. Tớ là tớ thèm có nhiều sữa cho con lắm lắm í... Có cách nào không?!
  7. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cháu cũng đang ở bên bà ngoại đây. Hôm qua đi làm về, thấy bà cho cháu đi ăn rong. Bực k chịu đc. Mẹ cháu mất công rèn cháu ăn ngủ đúng jờ jấc. Về nhà bà ngoại, đc bà ngoại chiều có khi lại đâm hư. Cháu nó ăn ngoan, thế mà bà vẫn cứ thích bế cháu ra ngõ ăn rong. Hôm qua tớ phải ngồi hì hục ghi lại lịch ăn uống ngủ nghỉ của con cho bà để bà điều chỉnh cho con đi vào jờ jấc.
    Đi làm nhớ con lắm, nghe bà kể con đang lơ mơ ngủ trưa, thấy có chuông cửa, thằng cu vội mở mắt dậy gọi mẹ mẹ mẹ rồi ưỡn người kéo bà bế đi , có điện thoại là hí hửng lon ton bò ra. Đi làm về chưa kip bế con là nó đã mếu máo khóc mẹ mẹ rồi. Con tớ trộm vía jờ 11 tháng nhưng cái j cũng biết hết cả rồi. Mỗi tội là con chưa biết đi, dạo này cu ý có vẻ thích đi lăm, cũng mon men bám đi khắp nhà rồi. Mẹ cháu cho ra sân, đẩy cái xe gỗ tập đi cu ý thích lắm, chả bù cho nửa tháng trước, dắt tay đi k chịu, chỉ thích bò.
  8. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Con nhà tớ với con nhà GP lại giống nhau rồi (có lẽ do tháng tuổi same same). Con nhà tớ bi giờ quấn mẹ kinh lắm. Ở nhà với bà thì cả ngày chả khóc tiếng nào, mẹ về là bắt đầu ỉ ôi đòi mẹ. Đi làm về, cô ta đang ngồi ghế ăn, vào chào 1 câu là cô ta níu áo, rồi vừa mếu vừa gọi ?omam mam măm..? cả nhà trêu là đã biết gọi mẹ bằng tiếng Anh rồi. Khi bế lên là ôm chặt lấy mẹ. Tối thì thôi rồi, thích bế cái kiểu bế đứng gối đầu lên vai mẹ ngủ, tay thì ôm chặt cổ, bế ngang thì ưỡn ra. Hôm qua đến là mệt, mẹ buồn ngủ díp mắt, đưa cho bố ru ngủ thì gào ầm lên (trước đây bố vẫn bế được đấy nhớ). Đến khi mẹ bế là ôm chặt lấy cổ mẹ, sợ mẹ đi mất ý. Hình như tụi nó lớn nên quấn mẹ hơn thì phải (tính ra tớ không ở nhà 12tiếng/ngày thế mà nó vẫn quấn)
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhà tớ hnay là được 6tháng 10 ngày, không biết có phải ai cũng quen, ai cũng bế được không mà chả tỏ vẻ theo ai cả. Mẹ đi làm từ 7h30 đến 4h30 chiều mới về, con nhìn mẹ cười típ mắt nhưng không theo Mẹ tha hồ đi nấu ăn, chơi với bố chả cần mẹ gì cả. Nhìn mẹ mà cứ dửng dưng như không, cho ti thì ngồi cạnh mẹ gục đầu xuống mút. Ai gọi ai hỏi là cười toe toét ngay, không cần ti nữa luôn. Được 1lúc chán là miệng cắn chặt rồi lắc đầu qua lắc lại, đau ơi là đau phết vào đít còn cười .
    Thằng nhà tớ ngủ sớm lắm, 7h20 đã đi ngủ rồi. Hơn 6h sáng là dậy, hôm nào cũng thế . Đến 7h tối mà không chơi và ôm nó thì lúc đấy mới kêu và theo. Không có mẹ thì đừng hòng ai dỗ nổi đi ngủ, ngậm ti là ngủ thôi. Không phải ru ngủ nữa, khoảng 8h là gọi bố mắc màn hai mẹ con đã ngủ khì khì
    Các mẹ định bao giờ thì cho con ngủ riêng phòng? Tớ đang định nó được 1tuổi thì đi gửi trẻ cho bà nội về, kb lúc đấy đã gửi được chưa. Còn nhỏ quá sợ cho đi ăn uống chưa đầy đủ nó còi thì mệt
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ơ cái nàng này, giống hệt nàng nhà tớ
    mà vấn đè là nó thích thế, thích ti trong khi mông chổng lên ngoáy ngoáy
    trông thì buồn cười rồi, nên bố toàn mắng mẹ làm khổ con gái bố rồi
    nhìn khổ sở thật ý chứ, nhưng nó cứ toét mồm ra cười khoái chí ai nỡ từ chối
    ahiteru: hihi, tơ thích ăn ngày nào mua ngày ấy lắm, nhưng sáng ăn gà, chiều ăn cá, chả biết đi chợ mua kiểu j, mà người lớn thì ăn kiểu khác (nhà tớ lại đông người nữa) nên mỗi loại tớ cũng chỉ tính ăn trong 1 tuần là cũng cố lắm rồi, chứ như cá hồi ý, mua 1 lạng cũng phải ăn 3,4 bữa rồi.
    chuyện cháu với ông bà thì dài tập, nhưng kệ thôi con bé nhà tớ hơi hự hự, hị hị là đã nựng kinh khủng, cháu đầu mà, mẹ cũng đành cười nhăn nhở thôi chứ biết làm sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này