1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hình như các bé giống nhau, Bống nhà tớ cũng thích kiểu ti như ỉn con í, cứ chồng chân, chổng mông lên để ti . Cười thích chí nữa chứ .
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tí Mắm nhà tớ thì vừa bú mẹ vừa nghịch. Nếu bú nằm thì đằng sau fải có cái gối để anh chàng gác chân gác tay, giơ chân giơ tay lên rồi thả cái phịch xuống, có lúc thì vừa bò lồm cồm vừa bú nhát một. Kể cả khi nó buồn ngủ rũ mắt ra rồi thì cũng fải vừa bú vừa hoạt động chân tay lien tục
    @cachuabi: dạo này tớ được ở nhà nhiều với con (nhiều ngày fép quá nên sếp bắt nghỉ bớt) cho nên cũng cho con bú đc nhiều lần hơn nên sữa cũng có vẻ cải thiện hơn đấy. Nhưng tớ mà ở nhà thì con tớ hư hơn. Bám đít mẹ suốt ngày, không cho làm gì hết, suốt ngày đòi bú, mà toàn bú vặt ít một. Tớ ở nhà cuối tuần là con cứ nhèo nhẹo suốt ngày, nhưng tớ đi làm thì bà trông cả ngày chả khóc chả quấy gì cả
  3. blueriv

    blueriv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào các mẹ chuột. Các mẹ cứu tớ với. Con tớ 5 tháng tròn rồi mà ko chịu ăn sữa ngoài, đang phải đổi sữa loạn lên. Có mẹ nào có con dưới 6 tháng uống sữa Meiji cho tớ xin một ít để cho cu cậu uống thử. thấy mọi người quảng cáo là sữa này dễ uống mà lại chẳng có hộp nhỏ gì cả. Cám ơn các mẹ trước nhé.
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ lười làm thức ăn cho con cả 1tuần lắm! Bn là món, được chiều thứ 7 và ngày chủ nhật ở nhà chỉ muốn ngủ
    Sáng ra đi chợ mua đồ cho con ăn, mà tớ mới chỉ cho nó ăn tôm to với thịt thăn thôi! Chưa dám cho ăn cá, hay cua gì cả. Vì chồng tớ bị dị ứng đồ biển và cua, mấy hôm nọ mới tập cho con ăn tôm. Trốm vía con ko sao! Mà thằng nhà tớ cho cà rốt vào nó ko ăn, chỉ thích ăn rau muống, rau bắp cải thôi! Cho ăn thịt gà nó cũng ko ăn, kêu và phun phì phì, rau ngót không ăn. Chắc tại tớ cho ăn rau muống và rau bắp cải nhiều nên nó quen, chán ghê!
    Mẹ Poem: cho tớ xin cái file các món ăn dặm đấy với, hnay đọc mới biết. Để về làm cho con ăn, đang phân vân vụ cá hồi đây
    Mail của tớ: nguyethm@kypernet.com Thank''s mẹ nó nhé!
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì một tuần nghỉ 3 buổi (t4, t7, cn), ngày đi làm thì 5h hơn đã về đến nhà rồi nhưng cũng không cải thiện được. Tí điệu thì không bú vặt đâu, nhưng mỗi lần ti là phải đủ 2 bên mới thôi. Có hôm chiều đi làm về căng sữa rất khó chịu, nhưng có hôm thì nhẽo nhèo nhèo, nó day dứt mãi không được cắn cho phát thì cứ gọi là hét be be .
    Tớ ở nhà thì không phải trốn. Tí điệu chơi rất ngoan, mẹ cho ăn cũng không quấy (trộm vía tỉ tỉ lần con), nhưng mỗi tội nghiện xem TV. Giờ tối tớ chả có phim phiếc gì sất. Tí điệu á, không chỉ quảng cáo đâu, chương trình gì nó cũng ngồi không chớp mắt. Làm sao giờ hả các mẹ!????
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Ôi, ấy sướng thế, chỉ fải đi làm 1 tuần 4 buổi. Tớ thì bình thường chỉ đc nghỉ 2 ngày cuối tuần thôi. Tớ đc ở nhà nhiều với con thì thấy sữa cũng khá hơn, nhưng cũng chỉ chút xíu thôi. Tớ ước gì tớ cũng nuôi con đc đơn giản như các mẹ ở đây
    Mà sáng mai tớ không tham gia off với các mẹ và các bé đc rồi. Tiếc thế
  7. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch ngày mai các mẹ đi ọp ẹp thế nào, Bin nhà mình ốm rồi nên khong đi được. Mẹ nào có con đã từng bị sôt rồi cho tớ hỏi tý, bị sốt kèm theo đi ngoài sống phân thì làm sao các mẹ nhỉ. Hôm qua đi khám thì chưa bị đi ngoài, về nhà bắt đầu bị, con quấy khóc xót hết cả ruột
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Có mẹ nào cho con ăn dầu cá hồi chưa ?
    Híc, mua một lọ về cho con ăn thử, nó phun phì phì luôn, rồi dứt khoát không há mồm ra nữa, công nhận cái mùi của nó cứ tanh tanh, khó chịu lắm. Mà bỏ cả lọ đi thì phí quá, hơn 100k đấy chứ
    Ăn dầu oliu thì thích, dầu gấc thì nhấm nhẳng mãi mới hết. Sao bây giờ trẻ con khó tính thế chứ, ngày trước mình có được ăn cái gì đâu nhỉ
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hix, off mà thấy mẹ nào cũng bận .
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Con nhà tớ ăn dầu cá hồi rồi, khi tròn 7 tháng. Dầu gấc, oiliu, cá hồi cái gì nó cũng chén trộm vía. Riêng dầu cá hồi thì tanh, tớ cũng k ngửi được
    Tớ đang chờ Linh dậy cho ăn rồi đi ọp ẹp. Tớ ko truy cập mail cơ quan để lấy danh sách mẹ be heo gửi. Có ai online cho tớ địa chỉ của mẹ nào để đến đấy biết đường còn liên lạc nhé. tks
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này