1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm phải vào ttvn ngay còn xem ảnh các con. He he, nhìn các mẹ cười phớ lớ, tít cả mắt lại.
    Tình hình là tớ đến sớm nhất hay sao ý, 8h45 có mẹt, dưng chả thấy ai. Alo nhà Poh còn đang chờ taxi. Thế là vác nhau ra Vuông cho con ăn phở tý ( hehe, mẹ là chính, con là phụ).
    Quay lại thì gặp nhà Poh, vào trong thấy 3 em, 1 em ngủ tít ( em này ngủ say lắm ý ạ, Các bạn hò hét, Bồ Nông còn cụng đầu mà ko dậy. hehe, lúc nàng tỉnh, mắt nàng húp híp vì ngủ, yêu xế!!!) Em Linh này á, ngồi ăn trên ghế rồi cầm sách rất nghiêm chỉnh.
    Em nhà Ngong thành ra mỳ chính cánh. Mỳ chính chứ ko có phi công với bà già gì đâu đấy nhé mẹ beheo ( vớ vỉn ) Em rất thích động tác thăng bằng trên đất.... và trộm vía ngoan lắm ý, nằm tha thẩn mút tay cho mẹ đi ăn sáng.
    Em nhà Poh thì thôi rồi. Leo trèo, tênh tênh. Hic, chả bù Bông bênh nhà tớ. Mà em này kiểu như chê các bạn khác bé, ứ thèm chơi cùng. hihi, tòan bò lồm ngồm, phi và bàn, trèo lên bàn, bám tường.... Tóm lại em rất đúng cữ, 9th lò dò tập đi. Thèm quá
    Bông bênh nhà tớ, chả lạ lẫm gì, chỉ có trườn với tìm các thứ cho vào mồm gặm, nhai. Cũng trổ tài cho các cô vụ uống nước = cốc, và ống hút. Hehe
    Bồ Nông Tý Điệu thì thôi rồi. Sướng , thích. Hic hic, 11kg ạ, chả bù cho các bạn khác. Ngồi chơi cũng i a, u ư, loạn cả lên. TĐ hùng hậu nhất, cả bố mẹ hộ tống con đi off.
    Tớ tường thật thế có chỗ nào thiếu các mẹ khác bổ sung thêm nhé.
    Đề nghị nhà cachua cho ảnh lên nhá, nhà này chụp cũng nhiều.
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tí Điệu trông xinh ghê, chỉ muốn cắn cho phát Gặp ở ngòai không cáu véo mới lạ
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cháu Tôm thì chả văn hay chữ tốt nhưng bản chất lại hay nói nhiều nên mạn phép được tóm tắt, truyền hình gián tiếp buổi offline hôm CN.
    Trước hết, xin thẳng thắn và quyết liệt mạnh dạn phê bình các mẹ đã hô hào và đã không tham gia như dự kiến, nhưng mà thôi cũng thông cảm vì hôm đó cũng khá nóng nực và CN thì các mẹ cũng có thể có những kế hoạch khác rồi. Thôi top tại đây nhé.
    Cao su như thường lệ, 9h15? mẹ Ngỗng có mặt tại hiện trường, những tưởng mình đã lastest nhất rùi, nhưng không, tại quán Trà Hoa lúc đó chỉ có chỉ có một đôi vợ chồng trẻ và một em nhỏ, đôi vợ chồng thì mình không quen, nhưng nhìn kĩ lại thì thấy em bé thì rất chi là quen, à thì ra là em Bồ Nông (Tí điệu), vậy thì đôi VC kia chắc hẳn là nhà cachuabi rồi. Sau màn chào hỏi xã giao, giời thiệu đại biểu, mẹ Ngỗng tếch mất để lại đứa con bé bỏng mới 6 tháng tuổi cho nhà cachuabi, chuồn đi ăn sáng, dậy muộn quá mà.
    Thế mà 15ph sau quay lại hiện trường đã đông đủ?
    Uầy, đoạn sau thì I hệt mẹ Axon viết phía trên nên mẹ cháu đành quit tại đây, hẹn dịp khác, híc. Thôi up nốt mấy cái ảnh vậy.
    [​IMG]
    Bống, đội trưởng đội đặc nhiệm Chuột Chít,, trườn, bò, trèo bàn... rất nhanh, bỏ xa các động đội đi cùng
    [​IMG]
    Bông, giống gái Nhựt Bủn nhỉ Tôm đằng sau, xấu hổ quá
    [​IMG]
    Tôm, chuyên gia lái máy bay bà già, hà hà (chụp lúc cháu vừa ngủ dậy, chuẩn bị đi off nên hớn hớn hở hở)
  4. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ôi các con yêu quá đi!!!
    công nhận hôm đấy nóng thật, mà chỗ off xa nhà nên tớ k dám đăng kí đi, kẻo bỏ bom các mẹ mắng cho thối đầu (beheo k bỏ bom mà còn bị mắng kìa, hihi).
    Nhiệt liệt hoan nghênh các mẹ cầm cờ khởi nghĩa, lần sau off tớ sẽ cho con đi cho đông vui
    (không có ảnh bố nào à? các bố bị ra rìa à )
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, phi vào đây! Từ sáng tới giờ bận cong mông mà toàn bị nóng tai, vì muốn hóng! Tớ là tớ phê bình thật í chứ! Lần sau đông đông vào cho vui nhá! Chứ hôm qua đã vui rồi nhưng chưa loạn, kekekeke!
    Thế không biết nhà Axon sớm nhất, vào thì thấy chả có ai nên cứ nghĩ mình sớm nhất đi!
    Trà hoa chào buổi sáng này!
    [​IMG]
    Ngồi chờ mãi, chả thấy ai, mẹ cháu thì nhắn tin còn bố thì vòng vòng một hồi tìm chỗ cho Tí điệu chơi!
    [​IMG]
    Roài, các bạn đến roài! Xếp hàng đội hình đội ngũ chụp ảnh nào!
    [​IMG]
    Ô hô, bỏ đội hình roài các mẹ ơi!
    [​IMG]
    Làm quen nào!
    [​IMG]
    Giao lưu nào! Văn hoá văn nghệ tí, nhưng thiếu Linh rồi, còn mải ngủ!
    [​IMG]
    ------------------------
    Đây là hình ảnh riêng lẻ này!
    Bạn Tôm mì chính cánh đang Titanic với các bạn mà không bạn nào thèm làm Rose cả, hờ hờ!
    [​IMG]
    Đại ca Bống đây!
    [​IMG]
    Bông lém đây! Ấn tượng Bông nhứt đấy! Biết uống nước bằng cốc, bằng ống hút, chén bánh tì tì và còn biết lè lưỡi trêu cô cachuabi nữa!
    [​IMG]
    Linh này! Hiền cực nhá! Ngủ yêu cực nhá! Ăn cũng ngoan cực nhá! Trộm vía trộm vía! Nhưng thương hai mẹ con phải về sau cùng vì gặp sự cố Linh nhờ !
    [​IMG]!
    Tí điệu đây! Các mẹ khen roài, mẹ cháu không khen đâu! KHông lại bảo mẹ hát con khen hay, kekeke!
    [​IMG]
    Hết roài! Ít nhưng mà rất vui! Các mẹ cười phớ lớ, các con rất thân thiện với nhau nhá!
  6. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Ôi các con xinh quá. Nhà BB hôm qua cũng ti toe định đi. 10h nhắn tin cho mẹ Poh hỏi xem các mẹ còn off ko để qua bon chen mà ko thấy reply, tưởng các mẹ tan hội rồi. Cộng với việc con ỉn lăn ra ngủ nên mẹ cháu đành ko đi nữa. Biết đông vui thế này thì cứ liều mình phi đến.
    @ Chị dainguyet: Nhìn ảnh xém tí nữa ko nhận ra chị. . Em bé ''đẹp giai" nhờ, giống Bông nhà em. Hôm qua a có đi cùng ko hay chỉ hai mẹ con ọp ẹp thế ạ? E rủ chồng em mãi mà lão ý tưởng chỉ toàn các mẹ với nhau, nhất quyết ko chịu đi.
  7. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ đi off ẹp vui thế, nhưng hình như hơi ít nhỉ.
    Hi vọng lần off tới sẽ đông vui hơn và chắc chắn "ban đại biểu" sẽ tham dự đầy đủ.
    Cuối tuần tranh thủ 3 ngày tớ cho Chit xinh đi biển nên ko off với các mẹ được. up vài ảnh khoe các mẹ nhé, đừng chê mẹ con tớ nhé
    Đây nàng Chit lần đầu ngồi chơi trên cát, còn chưa hiểu nó là cái j , nên mặt nhăn mày nhó
    [​IMG]
    Kiểu này là nằm phơi nắng đây, sành điệu như bao người
    [​IMG]
    Còn đây là 2 mẹ con cháu ạh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    P.S: các con được đi chơi lớn hẳn lên, nghịch ngợm mà vẫn khoẻ, trộm vía lắm
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi mình bố Tí điệu thôi! Toàn chui vào một góc ngồi! Lúc nào cần chụp ảnh thì tí toáy thôi! Buồn cực!
    Axon: Cho đến lúc về nhà bố Tí điệu vẫn đinh ninh Bông là con...trai, ặc ặc! Mà rõ là tớ giải thích và giới thiệu rồi nhá, hihí!
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo mẹ nhép beo cắt tóc cho Chit, Chit quấn khăn thì vưỡn xinh như ngày nào.
    Chít nhiều tóc nên sợ nóng hử?
    Vụ ọp hôm qua, bố Linh lười không up ảnh hộ mẹ Linh, thành ra chưa có ảnh của máy nhà tớ.
    Trộm vía, Linh hôm qua ngoan quá trời, bình thường có mẹ là cứ nhèo nhẽo chứ không hiền như thế đâu. Mà Linh ta hứng chí lắm nhé, trên xe về nhà vui vẻ suốt. Về đến nhà, cô bế còn cứ nhao ra cửa đòi đi tiếp.
    @ mẹ poem: hôm đó có 2 mẹ con đi thôi, lần sau đi ọp, bắt 2 ông bố (cùng các ông bố khác đi nhé).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này