1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @As: Tí điệu thì tổng thể nhìn sẽ giống bố. Mắt giống mẹ, miệng giống mẹ, còn khuôn mặt lại là của bố. Duy nhất có cái mũi chẳng biết giống ai vì cả bố và mẹ mũi cao nhưng mũi Tí điệu lại như mũi mèo í!
    Hôm qua cho Tí điệu ăn lại cá hồi và hành tây, vẫn không thể tiêu hoá được. Chắc sẽ dừng món này thôi!
    Mấy hôm nay con ngủ quấy quá, chắc trời nóng nực khó chịu! May mà có điều hoà! Híc, cuối tuần về với ông bà nội, đang lo mà vẫn nóng thế này TĐ lại mụn miếc rôm xảy cho mà xem...
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Xuống xe là tớ hỏi luôn bị phạm lỗi gì? Rồi cãi nhau Hỏi chú đi có đủ giấy tờ không mà bảo cháu Lúc đầu gọi bằng anh để xin xỏ, sau chuyển sang chú Cãi nhau với lão 1lúc thì lão ấy bảo đáng lẽ ra là giữ xe, nhưng ghi tội ko đội mũ BH cho nhanh. Vì tớ cãi giữ xe làm sao về mà lấy được
    Tớ chả bao giờ mang giấy tờ đi cả
    Hờ hờ cái chỗ cầu LVL giờ nó mở nhánh rẽ phải ra Láng rồi mà vẫn bị phạt cơ á? Sao không nhảy xuống mà đánh nhau với nó Tớ là tớ chửi nhau với nó rồi đấy, chiều nào cũng về qua đấy mà có bị sao đâu? Ko có biển cấm là được đi, mà trong khi đó sờ sờ chỗ đấy là được rẽ khỏi cần phải hỏi
    Tớ làm ở nhà N3B tòan đi ra chỗ cầu rồi rẽ luôn vào Nguyễn ngọc vũ chứ đi ra cầu chờ đèn đỏ lâu lắm
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Các mẹ ơi, vào vote cho em Bee - Vũ Lâm Bách cái nào! Hihi!
    SBD: 1069, 1072, 1073.
    Mẹ nào có nick WTT cũng đăng ảnh con đi, chúng mình vote cho nhau!

    http://webtretho.com/forum/showthread.php?p=6312245
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ bật điều hòa 21/24
    Sáng ra tắt từ 7h đến 10h lại bật đến hôm sau luôn. Mẹ còn đang thấy ốm vì cứ đi ra ngòai nóng-lạnh-nóng-lại lạnh huống chi là con. Nên không dám bế ra ngòai, mà cũng chỉ dám để 26-27độ thôi, đêm ngủ dậy 2-3 lần vì trằn trọc, chắc tại nóng quá, bé nào cũng thế!
    Tối qua bố mẹ mải ngủ, lúc tỉnh dậy thấy con đang ngóc đầu lên kệ con chơi 1mình, ngủ thiêp đi tỉnh dậy thấy con nằm 1mình ở dưới chân giường, nằm ngang, úp xuống đầu quay 1bên như con ếch, vừa thương vừa buồn cười
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cá tính ghê, hihi. Trưa đang vội về với con nên chẳng muốn lằng nhằng. Chứ mà son rỗi thì mình mời bác cầm xe luôn cháu nhờ!
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có nick bên đấy lâu rồi mà không hiểu sao chẳng post được bài gì cả
  7. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Trông các con giao lưu vui quá. Mẹ cháu tiếc k cho con đi đc. Nhìn bé nào cũng yêu. Cu chuột nhà tớ cũng đùi chỉ có 1 ngân, thấy mọi người bảo như thế chắc tập 2 mẹ cháu lại con trai. Hic, nuôi cu chuột thấy vất vả quá, sợ tập 2 lắm.
    Mấy hôm nay con ngủ hư lắm, đêm quấy suốt, mẹ bật điều hòa cho thì lại bị sụt sịt. K bật thì nóng. Tối qua mẹ cháu thử bật 1 lúc rồi tắt, mở toang cửa, bật 2 quạt, trộm vía con ngủ có vẻ ngoan hơn, lại đỡ sụt sịt.
    Cu chuột mấy hôm nay nhiều trò lắm nhé. Con đứng tênh tênh, rồi lại còn nhảy ngoáy mông k cần bám đâu cả, con nhảy đc 1 lúc nhé, hihi. yêu ơi là yêu, tiếc là mẹ cháu bên ngoại, k mang máy ảnh sang quay.
    Mẹ bảo nào nhảy nào, la cu ý bắt đầu tít mắt cười nhảy, tay vung, mông ngoáy.
    Mẹ bảo đi chợ là vung tay đi chợ, mẹ bảo bye bye là vẫy tay chào, mẹ bảo ạ, là khoanh tay ạ. Mẹ hỏi cái j cũng biết, con biết phân biệt điều khiển cái điều hòa và điều khiển TV.
    Cu chuột thả tay ra tự đi đc 2 bước rồi các mẹ ạ. Khoảnh khắc con biết đi tuyệt vời lắm. Nhưng chắc để tự đi đc thật sự có khi phải 1 tuổi, hôm qua con sinh nhật 11 tháng. Trộm vía con.
  8. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Làng nước ơi, hôm qua Linh nhà tớ bị ngã. Lúc mẹ đi làm, cho cô nàng nằm trên giường bố mẹ cho thoáng, có cô bé nằm đó. Ai dè, lúc cô đi VS, Linh dậy bò -> bò ?xuống đất luôn (chiều cao giường bố mẹ là 45cm). Mẹ về thấy thâm tím cả trán, bà cứ bảo ko sao, Linh vẫn ăn chơi, ngủ nghỉ bình thường. Khổ Linh quá, lúc Linh ngã chắc đau lắm, khóc lắm mà mẹ không có nhà. Càng nghĩ càng xót con.
    Hôm qua mất điện lại không up ảnh ọp hôm trước được, hik hôm qua có mỗi cái quạt xạc nhường cho Linh, bố mẹ không ngủ được. Bây giờ đang díp hết cả mắt đây.
  9. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Làm the nao de vote?
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Oài Linh lại ngã hả chị, đợt trước ngã từ trên cũi nhỉ :(
    Tôm nhà em thì rơi khoảng 4-5 lần rồi nhưng giường nhà em chỉ khoảng 30phân thôi, trộm vía con ngã toàn chân tay xuống trước nên bố mẹ trêu cái lại cười tít mắt, chả khóc lóc gì. Dù sao cũng phải cẩn thận chị à, có khi em chả cho ngủ giường nữa, trời nóng cho xuống đất nằm cũng được.
    Hic, theo chân bé heo đi upload ảnh con dự thi thì hết hạn roài còn đâu, thôi để lần sau vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này