1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Nghe các mẹ nói cũng run, giường nhà mình 55cm, hạ xuống cũng chả được, mà con thì bắt đầu lẫy, chắc phải cho vào cũi cho yên tâm, chứ nhà chỉ có 2 mẹ con ở nhà với nhau, thỉnh thoảng phải để con nằm 1 mìh để còn đi làm việc nhà, ko có ai trông cũng sợ phết
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Oài, các mẹ buôn ác quá, mẹ cháu nghỉ 2 tuần ở nhà, tối mắt với ông con, chả ngó đc đến cả ti vi chứ chưa nói máy tính. Xem ảnh các mẹ các con đi off thèm quá, hôm ý tớ chuẩn bị tư trang sẵn sàng rồi thì tự nhiên anh cu Tí lại lăn ra ngủ, làm mẹ hí hửng xong xụi lơ.
    Mẹ cháu mới ở nhà đc 2 hôm mà bà ngoại kêu ầm lên vì tội mẹ làm giờ giấc của con lộn tùng phèo. Có khi 2 hôm nay nóng quá nên cu Tí nhà tớ ăn ngủ chẳng ra đâu vào đâu. Mọi khi buổi sáng fải ngủ 2 tiếng, chiều 3 tiếng, đêm 10h đi ngủ đến 5h dậy. Thế mà 2 hôm nay, sáng 1 tiếng, chiều 1 tiếng, tối 6h đi ngủ đến 5h sáng. Ăn thì chả chịu ăn, dính mẹ như keo, hix hix
    Các bé nhà các mẹ chịu bị nhốt trong fòng cả ngày chứ cu Tí nhà tớ thì không chịu đâu. Sáng tầm 7h tớ fải cho ngồi vào xe đẩy loanh quanh trong ngõ 15-20'', xong 8-9h bà ngoại còn cho sang chơi với các anh chị bé hàng xóm rồi mới chịu về đi ngủ cơ. Mà nhốt trong fòng điều hoà 2-3 tiếng (kể cả thời gian ngủ) xong rồi fải cho cu cậu xuống nhà chơi, lăn lê bò toài fá fách các kiểu xong rồi mới lại lên nhốt tiếp được.
    Tớ vẫn stress vụ ăn uống của con. Dạo này hì hụi làm món này món nọ cho con, hôm nay còn bắt chước công thức của mẹ Ổi Mít làm súp thịt gà mà con vẫn nhăn nhó không hợp tác, cuối cùng mẹ làm mẹ ăn. Tớ không thể fát xít nổi, bữa ăn cố gắng cho con ăn cùng cả nhà, cho nghịch cả đồ chơi các kiểu mà vẫn k chịu ăn, chỉ thích ăn xin ăn trực của người lớn vài hạt cơm, vài mẩu thịt cá, mà fải gắp bằng đũa cho vào miệng cu cậu thì mới ăn.
    Dạo này con tớ dãi dớt chảy lề dề suốt, hay thò ngón tay vào miệng cắn, rồi cắn cả cổ tay nữa chứ. Càng ngày con càng biết nhiều, dậy cái gì là làm theo ngay. Có lúc mẹ tức mắng thì cụp mắt xuống 1 tí xong giơ tay đánh chừa, k ai dậy mà biết fản ứng như thế chứ. Chỉ thích vịn đứng lên rồi thả tay ra tênh tênh. Suốt ngày kêu mam mam, có lúc ngồi vần đồ chơi ê a một mình (không biết nó muốn nói gì, hihi). Tớ vẫn cho con đi xe 8 bánh, hồi đầu không định cho đi, nhưng con nhát quá mãi k dám trườn bò nên tớ lại lôi ra dùng. Con ngồi xe đấy 1 tuần là trườn, rồi mạnh dạn bám cũi tập đi. Nhiều người bảo cho con đi xe 8 bánh thì vòng kiềng, nhưng mà chân con tớ cong sẵn rồi (gien nhà nội nó) nên tớ kệ. Cứ thấy con đi xe 8 bánh thấy tiến bộ hẳn trong vận động là mẹ AQ cứ cho đi
    @nhepbeo: con gái trông ra dáng quá, còn mẹ nó thì đúng là gái một con trông mòn con mắt ý, ghen tị ghen tị, hihii. Tớ thì bây giờ bikini là thứ "xa xỉ" rồi, chả dám xỏ, có gầy lại như hồi con gái thì bụng cũng rạn toe toét rồi. Bây giờ đến áo hơi cộc còn ngại mặc vì sợ hở bụng. Chán lắm
    ôi, mấy hôm k đc buôn đâm ra nói lắm quá
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không chụp ảnh con giai, có mấy pic mới đem ra khoe các mẹ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @Poh: nàng pm cho tớ số TK của nàng nhé, tớ tìm k thấy
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, trả lời giúp tớ tí nào: tớ đã tập cho con gái ăn 3 bữa đu đủ, 3 bữa na, ăn 2 bữa sữa chua, 2 bữa váng sữa rồi này nhưng sao từ hôm ăn mấy món này tớ thấy bé nhà tớ đi phân màu xanh xanh vàng vàng nhỉ. Phân đặc hơn một tí, ngày vẫn 1 hoặc 2 lần bình thường. Như thế có sao không các mẹ nhỉ?
    Ah,với những bé 5 tháng thì trong 1 ngày có nên vừa cho ăn sữa chua (hoặc váng sữa), vừa cho ăn hoa quả không các mẹ?
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm ăn mấy thứ lạ, thì dạ dày con phải làm quen với mấy thứ lạ đó. Trc kia khi Bông mới ăn dặm, là output có màu xanh nâu nâu cơ, đặc, dẻo dẻo, mùi, ngày 1 - 2 lần. Sau 1 tuần hay 10 ngày ( nko nhớ rõ) thì con bth, màu đẹp mỹ mãn.
    Theo tớ thì ko vấn đề gì cả, mấy hôm nữa sẽ ok ngay mà.
    Bé 5th theo tớ thì chưa nên cho ăn váng sữa vội. Trong thành phần của váng sữa chủ yếu là chất béo, ..... mà con thì chưa hấp thụ được hết đâu. Thay vì váng sữa, mẹ hãy cho con ăn phomai nhé. Sữa chua - phomai rất tốt cho con.
  6. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ buôn ác chiến quá, tớ chỉ kịo vào đọc chứ chẳng comment được j .
    @boorin: nàng bỏ kế hoạch cho con đi biển rồi ah, hic, tớ lại đang muốn cho con đi nữa đây này. Mà đừng khen tớ, xấu hổ chết, tớ vẫn một rổ bụng đấy, chụp ảnh có Chit che đi nên chẳng nhìn thấy j đấy, đứng thì may ra ko thấy bụng , chứ ngồi thì thôi rồi....Đang lên kế hoạch đi tập aerobic mà chưa tìm đc lớp nào gần nhà
  7. 23xinchao

    23xinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    tiện thể nàng gửi luôn cho tớ xin 1 file ăn dặm luôn nhé thank nàng
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu các mẹ bố trí thời gian cho Công việc (cái này thì fix rồi) - Việc nhà - Chăm sóc con kiểu gì chứ sao hôm nào tớ cũng đến 11h mới được lên giường ngả lưng nhỉ !?Nhà tớ không có GV, Bà nội thì chỉ bế Tôm thôi, mà mình cũng không muốn nhờ bà làm hộ thêm j nữa, một ngày đã chết dí ỏ Vp 8 tiếng, 2 tiếng di chuyển là 10, thời gian còn lại là quay cuồng, quay cuồng, hic hic
  9. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ up ảnh ọp nhé (muộn tý) mà bố cháu chả hiểu sao ko up hết, tớ về thì cắm mặt với con chả rờ đến máy tính.
    ****** Poh nay, lon nhat va nhanh nhat
    [​IMG]
    tap the nay
    [​IMG]
    Linh nhà tớ cứ tha tha thẩn thẩn ?" vất con ở đấy để đi chụp ảnh mà
    [​IMG]
    Bong nha Axon the hien la bam me nhat nhi?
    [​IMG]
    @mẹ Ngỗng: tớ cũng đang xì trét quá. Hàng ngày 12 tiếng ở ngoài (7h sáng ra khỏi nhà ?" 7h tối có mặt, có hôm phải 8-9h tối mới về). Chuyện nhà, ăn uống của Linh phó mặc hết cho bà + giúp việc + cô bé (tính ra tớ có lực lượng rất hùng hậu). Tuy nhiên, tớ về nhà thì Linh theo lắm, thành ra tớ cũng quay cuồng. Mà Linh nhà tớ chưa rèn được thói quen ngủ sớm, toàn 11h-12h mới ngủ -> bố mẹ bơ phờ luôn. Dạo này tớ ngủ ít nên hay mệt mỏi quá
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lịch nhà tớ thế này!
    Sáng ra 6h tớ dậy, cu cậu dậy theo luôn(hoặc tớ dậy theo nó- có hôm ngủ đến 7-8h), còn lão chồng vẫn ngủ
    Cho nằm chơi cạnh bố, mẹ đi chơ, bà từ nhà lên! 6h30 đi chợ về (nhà gần chợ) về chuẩn bị đồ ăn cho con 15p, còn đâu việc còn lại bố nó lo Ra cho con ti, ti xong thì tớ đi tắm(mấy hôm nóng thui!) chuẩn bị đi làm! 7h30 ra khỏi nhà! Còn việc thay quần áo, vệ sinh cho cu cậu, thì bà làm! Mc tớ sinh năm 56 Bảo bà nấu gì cho cu con ăn thì sẵn trong tủ hết rồi!
    Trưa tớ không về, 4h30 về đến nhà, phi vào tắm, cho quần áo vào máy giặt, rồi cho con ti. Nằm chơi với con, trong khi đấy bà về với ông rồi. 2 mẹ con nằm chơi với nhau, 5h bố nó về, nhà sạch sẽ vì có bà nội làm, tớ chả phải làm gì ngoài cắm cơm với chuẩn bị đồ ăn trong khi cu con chơi với bố nó.
    6-6h30 ăn tối, có mỗi 2 vợ chồng ăn 15p là xong! ăn xong tớ tắm cho con, bố nó nấu bột. Chén xong là cả nhà đi ra hồ hóng mát, đi dạo khoảng 20p, có hôm ko đi thì ngồi xem tivi! Tớ đi phơi quần áo!
    8-9h là đi ngủ, đến hôm sau lại thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này