1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nghĩ không đi làm cũng buồn thật nhưng mà cũng nghĩ nếu đi làm thì đúng là " quay cuồng " giống các mẹ. Em nghỉ việc từ hồi có bầu đến bây giờ, con 7 tháng rồi, cũng muốn đi làm trở lại nhưng chồng cứ bảo không yên tâm giao con cho ai ngoài mẹ nó, kể cả ông bà nội. Toàn dỗ dành em ở nhà trông con không thì ít nhất cũng phải đợi con 1 tuổi đã. Có điều sống chung với ông bà nội mà cứ ăn không ngồi rồi thế này thì ngán quá, các cụ lại bảo ăn bám con giai các cụ thì chít.
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @ axon: cảm ơn mẹ nó nhiều nhiều nhé. Tớ đúng là lớ ngớ, cứ tưởng bé ăn được cả váng sữa nên làm liều. híc.
    Nhưng tại tớ thấy con bé nhà tớ ăn sữa chua nó cứ rùng mình, như kiểu chua quá, mà tớ thấy ăn cũng hơi chua thật, tớ mua sữa chua Ptit Mongte... cái gì đó thì phải. Hic, chẳng biết loại nào đỡ chua để cho bé ăn được mẹ nó nhỉ?
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, mẹ dainguyet cho em cái ảnh béo thế cơ chứ. Hic ,hic,
    To Carot: peti Moutebourg đấy như là con chưa ăn được. Bên ngoài ghi cho trẻ từ 4th đúng ko, nhưng bản thân mình ăn còn chua nữa là con. Tớ thì cho con ăn Nestly , và giờ là Gervais ( ko biết viết đúng ko).
    Tớ ở cùng ông bà nội Bông, nên ông bà cũng đỡ đần nhiều lắm.---> bố Bông tha hồ nhàn tênh ý
    Tớ thường đi chợ buổi sáng, chủ yếu là rau xanh thôi, rồi gửi vào tủ lạnh lớp học của Bông. Khi nào đón Bông thì mang về nhà cất tủ lạnh, sáng sớm dậy chế biến. Cứ như thế. Gần 7h thì vế.Về thì tắm cho con, rồi tắm --> ăn cơm---> rửa bát -->nấu đồ cho Bông ăn.
    Ăn xong thì thay cho con và đi ngủ 9h , lên giường nằm chơi roài.
    Được axon_eds sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 10/06/2009
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ cái đoạn này quá
    Mấy lần đọc bài của nàng cứ định comt, nhà tớ "hoàn cảnh" cũng y hệt nhà nàng, 2VC+MC+cu con, nhưng mà nói thật là lão chồng tớ lười lắm, chả nhờ lão được việc j, cuối cùng là tớ ôm hết. Được cái MC tớ cũng thông cảm, hôm trước 2 mẹ con ngồi, tớ thẳng thắn góp ý luôn "con thấy anh abc nhà mình lười, ở cquan con các anh có con nhỏ rất hay giúp vợ việc nhà, anh abc thì cũng không phải là rỗi rãi nhưng cũng nên tham gia với con, chứ nói thật là nhiều lúc con mệt mỏi lắm" thấy bà cũng ừ hữ, thôi kệ, đến đâu hay đến đấy vậy.
    Mà mẹ nó chuẩn bị đồ ăn cho con theo ngày hay theo tuần?
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là nuôi con mọn thì ai cũng quay cuồng cả thôi, nhất là nếu gia đình không có giúp việc. Tớ đang ở với bố mẹ đẻ, mẹ tớ lo tất việc nhà, ban ngày tớ đi làm thì mẹ tớ trông cháu, chiều tắm rửa sạch sẽ rồi thì tớ mới đi làm về, có hôm bà còn tranh thủ giặt luôn quần áo thằng cu cho, nhà tớ xa, thời gian di chuyển mất 1tiếng rưỡi rồi, tớ chỉ fải lo cho con tớ khoản ăn uống của nó và trông nó lúc nó chơi mà còn khít rịt thời gian từ 6h sáng đến 9-10h đêm.
    Nghỉ fép ở nhà chỉ mỗi chăm con thôi mà cũng quay cuồng, tranh thủ con ngủ mới giặt giũ, lau nhà, bây giờ thì vào mạng
    @nhepbeo: tớ vẫn cho con đi chứ, cuối tuần này hoặc tuần sau, tớ muốn rủ gia đình bạn bè đi cùng nên còn chần chừ. À, tớ đang muốn hỏi mẹ nó cho con đi thì mang những gì, mẹ nó nói càng cụ thể càng tốt, thank mẹ nó trc, hihi
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tớ mong! Nhà tớ thì chả có điều kiện thế, chứ có tớ cũng ở nhà chăm con. May tớ còn nhờ được mẹ đẻ mà còn mệt đứt hơi!
  7. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cu sắp đc 5 tháng rồi, muốn đi làm lắm, ở cty ai cũng bảo đi làm đi, nhưng mà có 2 vc ở nhà, có bà giúp việc thì bà ý về quê mất rồi, mà đi làm thì xa, cũng k yên tâm, chả biết làm thế nào. Chồng bảo để con 6 tháng đi làm mà cũng lo lắm....
    Cu nhà tớ ngày chả chịu ngủ mấy, bây h đêm thì ngủ muộn, toàn 11-12h mới ngủ, sáng 9-10 h mới dậy, chả biết mẹ đi làm thì thế nào
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ bây giờ mới thấy chả hợp với mẹ chồng tẹo nào, nhưng cũng ko hợp chồng lắm Hai tuổi xung khắc nhưng hợp mệnh. Ko hợp mẹ chồng nhưng phúc tổ vớ được ông chồng, hiền lành, chịu khó, nghe vợ, chăm con...
    Tớ làm đồ ăn theo ngày thôi! Sáng ra định cho con ăn gì thì đi chợ mua cái đấy, về chuẩn bị làm sơ qua còn đâu chồng xay và cho vào tủ để bà ở nhà nấu! Từ hồi yêu ai cũng bảo là tớ sướng, chồng chiều và chịu khó. Lúc đầu ko định lấy đâu, nhưng mấy ông cậu bảo mày ko lấy được thằng nào hơn nó đâu, đừng tham con ạ Thế là cưới... Chồng thì cực chịu khó, chả biết giống tính ai
    Trước tớ chửa, MC ko ở đây tớ cũng chả phải làm gì. Cứ ăn xong rồi đi ngủ, đi làm. Chồng làm hết, tuốt tuồn tuột! Nấu ăn, rửa bát, đi chợ... Pha sữa cho uống, kiêm rửa cốc luôn Vì chồng đi làm muộn và về sớm hơn lại làm gần nhà cách có mấy trăm mét
    Đi làm về phi xe vào dựng sân, đóng cổng rồi bỏ cả cặp máy tính ở đấy luôn, bỏ tất cả mũ, cả áo chống nắng. Mang mỗi cái xác vào nhà, việc còn lại chồng lo Bây giờ vẫn thế!
    Nhà tớ có máy giặt nhưng mà chỉ từ khi có con mới dùng, còn trước chả dùng mấy, có mỗi 2 bộ quần áo, chồng tớ bảo giặt tay cho nhanh Giặt hộ chồng 1lần cái áo sơ mi, chồng chê giặt bẩn thế là từ lần sau khỏi phải sờ
    Tớ lười nhở Chồng tớ sạch lắm, thấy lôi thôi bẩn là đi dọn, lau nhà... tòan tớ bầy thôi (bầy cho ông ấy dọn, chứ ở nhà cũng ko bao giờ để nhà bẩn) Bảo đi đâu chơi cũng lười, chỉ thích ở nhà xem tivi, rồi đi ngủ. Đợt này cu con lớn lớn tý và thời tiết nóng mới đẩy con đi ra hồ chơi hóng mát đấy! Chứ bt không đi đâu, huấn luyện mãi mới được
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @boorin: tớ mang hộp sữa cho con này, thêm phích nước nhỏ để mình luôn có nước nóng sẵn sàng pha sữa cho con (ở khách sạn có bình đun nước siêu tốc mà, nên sáng nào tớ cũng đun một phích nước mới cho con). Tớ mang thêm cả sữa chua/váng sữa cho con nữa (ở khách sạn có tủ lanh nên mang đến là vứt vào đấy luôn, khi nào ăn thì ngâm nóng lại). Hoa quả thì ko cần, đến đó là mua đc. Và cuối cùng là cháo nữa. Tớ mua cháo bledina cho con, hic, đắt nhưng mà ngon, bé nhà ấy mà ăn đc Hipp thì mua Hipp c ũng đc. Con bé nhà tớ thì cứ cháo hộp là ko ưa lắm rồi, cũng ăn hết đấy nhưng ko hào hứng bằng ăn cháo mẹ nấu nên cháo ăn liền nào cũng thế thôi, chỉ là mẹ thấy ngon hơn thì mua thôi.
    Thế thôi, đồ mang cho con chỉ có thế, cháo với sữa chua thì ấy đếm xem con ăn mấy bữa mà mang đi cho đủ.
    Chúc hai mẹ con đi chơi vui vẻ, con khoẻ và ngoan nhá
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @a****eru: số nàng sướng thật đấy, giá mà chồng tớ cũng chăm thế, chồng tớ được cái yêu vợ yêu con thôi, còn đâu là lười lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này