1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Lần trc đi rồi, cùng mẹ Nhep. Cũng có cái hay, nhưng đông lắm, chẳng hữu ích mấy vì cái gì cũng nói chung chung quá.
    Bông uống 2 hộp Gain IQ do uống Ca nên phải đổi sữa. Tớ thấy nó ngọt hơn sữa bth con uống ( Mo ri), pha nhiều bọt, và tốn ít hơn sữa Nhật. Nhưng bé nào hợp thì ko bị táo, còn ko bị táo do quá nhiều chất. ( đấy là nghe nói thế, còn Bông uống vô tư)
  2. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Thèm đi chơi như nhà Chit quá, làm thế nào hội chuột vàng đi biển cùng nhau nhỉ. Khoảng 4-5 gia đình đi là đẹp.
    @nguoi_ca: Công nhận mẹ nó tham thật. Tớ có giải pháp: dùng tiền chồng kiếm được thuê 1 vài osin phục vụ, cả vợ cả chồng cả mẹ chồng chả phải làm gì cho sướng.
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @boorin: phích nước mua ở siêu thị nàng nhé, Fivimart tớ thấy cũng có đấy, nó là cái phích nhỏ thôi, gọn mà tiện lắm. Tối về tớ chụp ảnh, mai up cho ấy xem cái hình mà đi tìm mua nhé
    @dainguyet: ý tưởng cho hội chuột vàng đi chơi biển thì rất hay nhưng e thấy ko khả thi, khó lắm chị ơi, và lại phải tìm chỗ nào gần thôi,đi tầm 2-3 ngày thôi.
    @ALL: CÁC MẸ ƠI! VÀO VOTE CHO BÉ CHIT NHÀ TỚ BON CHEN DỰ THI "BÉ KHOẺ BÉ ĐẸP VỚI NHÉ"
    THANKS CÁC MẸ NHIỀU NHIỀU
    BÉ NGUYỄN TRẦN VY ANH NHÉ
  4. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    quên không đưa link, hehe...
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=6378527
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    cuối tháng 8 nhà tớ đi Đà Nẵng - Cửa Đại đây
    các mẹ ơi tớ cũng đang thắc mắc sao ko thuê giúp việc nhỉ, mc nào cũng giống nhau thôi, thấy con giai mình làm là ko chịu được đâu á, mẹ vợ thấy con gái mình cứ quần quật cũng xót chứ lị, túm lại là mẹ nào cũng thương con mình cả hì hì tớ ko thắc mắc vụ ấy. Tớ cũng cố gắng tìm đc cô giúp việc, tối 2 vc ôm con nằm khểnh xem phim giải trí, tâm sự, lắm hôm còn uống bia nhậu nhẹt trên phòng chúc tụng nhau như đối tác làm ăn
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến mẹ Dainguyet cũng hay chứ. Tớ ủng hộ. Mình đi gần gần thôi, Đồ sơn bẩn ý ạ. Gọi là cho các con hưởng gió nắng miền biển. Hêh, nhà Axon năm nay chả đc đi đâu cả, đang buồn hết cả người này.
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hí, có ông bố "quân phiệt", đố hai mẹ con nhà này đi đâu được đấy,hihíh... !
    Giờ Bông vẫn uống Similac hả mẹ Axon?! Tớ định đổi Similac Gain cho Tí điệu mà lăn tăn quá! Tí điệu uống Mejji rất ổn, nhưng mà đắt quá, híc híc...! Mà Similac nhiều chất thế à! Tớ lo cái gì nhiều chất lắm! Tớ không muốn Tí điệu thành cái bình thử sữa của mẹ nó đâu! Nó thử bao nhiêu loại rồi!
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hồi tớ có bầu chồng cũng bảo thuê giúp việc nhưng mà tớ lại thấy ngại, tự dưng có người đến ở nhà mình, không thích lắm, với cả chủ yếu là nhà có 4 người, BMC về hưu cả rồi, ở nhà suốt, tớ cũng nghỉ việc hơn năm nay, giờ mà bảo thuê osin chắc mẹ chồng nhảy xếch lên mất. Tốt nhất mình làm lấy cho nó lành, cũng chả có việc gì nên mới dư dả thời gian lên đây buôn chuyện chứ
    Thử lại phát bên WTT mà vẫn không post được bài vote cho các bé. híc
  9. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    To Boorin: Mẹ nó ơi, nhà mẹ nó có kế hoạch đi biển, theo kinh nghiệm tớ đi hôm 30/4 về share với mẹ nó nhé.
    1. Tớ mang xoong quấy bột đi., Mang bột (Hoặc cháo hạt vỡ) đi nấu cho con. Tớ làm giuốc cá, giuốc tôm để nấu cho con, ngoài ra mang thêm vài quả trứng. Tớ mang cả bếp ga du lịch đi. Còn rau, tớ xuống nhà ăn lấy và băm luôn ở đó rùi mang lên phòng nấu. Có hôm ăn ngoài biển, tớ lấy thịt ( hoặc tôm, cá, cua...) băm ra nấu cho con tại nhà hàng ngoài biển luôn.
    Được cái tớ đi cả đại gia đình, nên cũng chuẩn bị kỹ càng, mang nhiều đồ vì có nhiều người vác, hihi.
    2. Mang sữa chua, váng sữa, nhưng váng sữa tớ chỉ mang 2 hộp ăn trên xe lúc di chuyển buổi sáng thôi, ví sợ trên xe con k chịu ăn sữa mới mang, còn nóng thế này, váng sữa mang đường dài tớ e k bảo quản đc.
    3. Mang khăn tắm to cho con, để lúc ra biển có ướt người thì choàng cho con đỡ lạnh mẹ ạ.
    4. Sữa tắm, khăn ướt, cam (pha nc), bánh ăn dặm, phíc nc., bát, thìa, mũ, quần áo ( mẹ nó mang 1 cái ào dài tay đề phòng trở trời ).
    Con tớ đi đúng dịp thời tiết xấu, nhưng may ra đó cũng nắng, nói chung lúc nắng, lúc có mưa nhỏ chút xíu, lúc gió to, lạnh.
    Thế đã mẹ nó nhé, nhớ j tớ lại liệt kê tiếp, nhưng tóm lại , ở đó cũng sẵn, k cần thiết mang nhiều quá mẹ nó ạ.
    Con tớ cũng đúng đợt lười ăn, thế mà lần đó đi, trộm vía ăn hết bát. Trước kia ăn 1 bát hết 45ph.
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tớ phục các mẹ buổi sáng đi chợ, chuẩn bị chu đáp cho con đấy. hihi.
    Con tớ tối 9h30 ngủ, sáng 5h-5h30 dậy, đêm nào hư thì dậy đêm, ngoan thì ngủ và trằn trọc chút ít, mẹ phải dậy vỗ mông mới ngủ tiếp, 1 đêm tớ cũng dậy tầm 4 lần với nó để vỗ nó ngủ, phải ngồi dậy vỗ, chứ nằm vỗ là cu ý phát biểu ý kiến tích cực luôn ạ. 5h-5h30 dậy ăn sữa, chới 1 tiếng rồi ngủ tiếp. Mẹ còn ngủ tiếp sao đc. Mẹ cháu luôn trong tình trạng thèm ngủ, nên toàn muốn cố thêm chút khoảng nữa tiếng sau khi con ngủ đợt 2.
    7h mẹ cháu dậy, ăn sáng, có hôm chuẩn bị cơm mang đi làm, hôm thì ăn ngoài.
    Con ngủ đến 7h30 dậy, lúc này là thuộc quyền quản lý của bà ( ở nhà bà nội hay bà ngoại cũng thế cả). Mẹ cháu 8h30 làm, nhưng toàn 7h30 từ nhà đi vì sợ tắc đường.
    6h30 mẹ cháu mới về đến nhà, về nhà thì bà đã cho ăn uống xong cả rồi. Giờ nhà cháu đang ở bên ngoại, cháu chỉ ở nhà với bà ngoại thôi, k júp việc, nhưng trộm vía ngoan và jờ biết khá nhiều trò.
    Hôm nay con lại thêm trò alo. Mẹ bảo con gọi điện cho ông đi nào, thế là cu con áp tay vào tai kêu A A A. Con nu na nu nống nào, cu cậu ý co 1 gối lên vỗ đồm độp vào chân. Hôm nay con đi đc 4 bước rồi. Yêu quá. Cháu sang bên ngoại , suốt ngày chỉ thích đi chơi, đc cái hàng xóm bế đi chơi cu ý thích lắm, co hôm bà bán thịt trong ngõ bế cu ý, vừa bế vừa bán thịt mà chết cười.
    Ah, các mẹ ơi, con ăn nhộng đc chưa nhỉ, tớ định nấu cháo nhộng hoặc cơm xay nhộng cho con ăn. Con tớ thì ăn chai, lươn, uống sữa đậu nành tự làm, nc đỗ đen...Nói chung con tớ cũng ăn tạp lắm, tớ thấy nhộng bổ, k biết cho con ăn đc k?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này