1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maithanhbin

    maithanhbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ mẹ Axon khoản nấu ăn cho con thật, mẹ nó cho tớ một file về cách nấu mấy món nhé, về thay đổi cho ông con xem thế nào. 8tháng rồi mà vẫn ăn cháo xay thật nhuyễn chứ hơi thô một tý là oẹ. Email của tớ là hoacat2908@yahoo.com, cảm ơn nàng trước .
    Ah, các mẹ cho tớ hỏi tý, 8tháng đã ăn được lươn chưa nhỉ?. Cu nhà tớ phản ứng với thức ăn nhanh lắm nên phải hỏi các mẹ , Thanks các mẹ nhiều
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂc mỏạ, 'Âu hỏt rỏằ"i? Im ỏng thỏ? Cuỏằ'i tuỏĐn 'i nghỏằ? mĂt hỏt rỏằ"i à? Thỏằâ 7 vỏôn phỏÊi 'i làm bỏằĐôi sĂng mỏằ>i chĂn
    Vào 'Ây hóng hỏằ>t chỏÊ có ai
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm ơn mẹ nhepbeo và mẹ nhungvel nhé. Tớ note lại rùi, khi nào cho con đi biển hay đi chơi xa tớ sẽ học tập các mẹ. Còn vụ đi biển lần này chắc bị hoãn lại rùi, bố cu Tí tự nhiên từ hôm qua lăn đùng ra ốm. Tháng sau tớ lại đc nghỉ, hi vọng là lúc ấy sắp xếp cho con đi hóng gió biển đc, hóng gió Đồ Sơn thôi cũng đc. Mẹ nhep cứ chụp hình cái phích cho tớ tham khảo nhé, thank mẹ nó
    giờ giấc của cu nhà tớ giống hệt con nhà mẹ nhungvel, kể cả cái kiểu khóc đêm, trộm vía dạo này đỡ khóc đêm rồi, nhưng lại sinh cái tội chán ăn. Hôm qua cân thử con đc 11,4kg, may quá chán ăn mà k bị sút lạng nào, trộm vía con.
    À,hôm qua 2 mẹ con nằm giường chơi với bà, bà cứ thơm chân thơm tay cháu xong nói "chân, tay", cháu nhìn miệng bà không chớp mắt xong tự nhiên bắt chước bà, bà bảo "chân" cháu nhắc lại "chân", bà bảo "tay" cháu cũng nhắc lại "tay", bà và mẹ k tin vào tai mình, cứ thử đi thử lại, được vài lần cu con chán quay ra cắn cái gối chó bông
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    mẹ nhungvel cho tớ hỏi cái xe tập đi bằng gỗ có fát huy tác dụng không? mẹ nó cho con tập đi bằng xe đó từ bao giờ thế?
  5. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Xe tập đi bằng gỗ tớ thấy nó hiệu quả mẹ nó ạ.
    Cu nhà tớ đi lúc 10 tháng, bố chuột vác về, vì bố thấy cho con vào xe 8 bánh ( kế thừa lại) k hiệu quả chút nào, chỉ có tác dụng giữ con 1 lúc khi mẹ hoặc bà bận làm j k giám sát đc.
    Đi xe gỗ, mới đầu con còn ngượng ngiụ lắm, mà bánh xem cũng lao nhanh hơn bước chân ngượng ngiụ của con nên mẹ hoặc bà... trong tuần đầu đều phải bên cạnh vừa cho con đi, vừa giữ nhẹ lưng con ( hoặc jữ nhẹ xe) để giảm tốc độ cho con đỡ sợ.
    Sang tuần thứ 3 là con đi giỏi lắm rồi, lại còn biết chỉnh lái nữa, kể từ đó con thích đi hơn hẳn ( trước kia con lười đi ). Giờ con tự đi mà k bám j cả đc khoảng 1m mẹ nó ạ.
    Giờ đang bên ngoại, sáng nào con cũng tắm nắng, tắm nắng xong ra sân tập thể dục ( đi xe gỗ ), trộm vía cứ ăn ngủ tập tành điều độ, jờ con hơn 12 kg rồi ( tầm 12,3kg). Mẹ cháu mừng lắm, mừng hơn là jờ cái j con cũng biết, nhanh nhẹn và lanh lợi hẳn.
    Cái xe 8 bánh, jờ cho con vào là con trèo ra, con đu vào cái ghế, bám chặt ghế , thế là trèo ra. Nghịch lắm.
  6. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @GP: Nguyễn Như Đổ là đi từ ga Trần Quỳ Cáp rẽ phải vào ý nàng ah
    @boorin: uh để tối nay nhớ, tớ sẽ chụp hình cái phích cho nàng xem nhé. Hâm mộ con nàng thế, thế là biết nói rồi đấy, chăm chỉ dậy con, thể nào con cũng nói đc nhiều hơn.
    @nhung vel: cũng hâm mộ con nàng, sắp một tuổi rồi mà đã biết đi, trộm vía thế. Chit nhà tớ mới tênh tênh được vài giây thôi.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em Bee cũng mới đi Cửa Lò về đây, trộm vía con thích đi chơi hơn ơ nhà. Tớ chỉ mang 1 phích nước nhỏ, bình sữa, sữa, 3 loại bột ăn liền các vị khác nhau. Ở nhà thì chê, tớ AQ là ko ăn thì uống sữa, vài ngày chẳng sao! . Ấy thế mà loại nào con cũng ăn, trộm vía, trộm vía!
    Bee còn đi Quê Bác, tắm biển nữa. Mới đầu nhúng xuống nước, lạnh, cu cậu giật mình khóc. Vài phát như thế là con sướng, chân tay đạp loạn xạ!
    Chưa có cáp để lấy ảnh ra khoe rồi, thôi để lúc khác vậy!
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ giúp tớ với. Pippi nhà tớ hôm nay được 7 tháng 4 ngày, 2 tuần nay lười ăn kinh khủng. Chỉ ti mẹ và uống nước lọc, ngoài ra đưa cái gì cũng lắc đầu và đẩy ra. Đồ ăn của người lớn thì thích cầm chơi, nếm thử rồi cũng lắc đầu. Pippi vẫn nghịch và chơi ngoan, out put màu hơi nâu. Bé gần 6 tháng 9kg, bi giờ 7 tháng còn k biết được 8kg nữa không, vì mẹ k dám cân con nữa. Hic
    Các mẹ có cách nào cho bé chịu ăn không? Giúp tớ với.
    Ah, tớ đang định tập cho P uống nước bằng ống mút, nên mua bình loại nào các mẹ nhỉ?
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Nhà em cũng đang bon chen Cửa Lò đây bác ơi, có lẽ cũng chuẩn bị đơn giản vậy thôi, mấy ngày thôi mà, đi cho nó dạn người.
    À tình hình hôm qua đi hội thảo "mẹ yêu con" của Abott thấy tình trạng còi xương của dân tình ta dạo này trầm trọng thật, tranh thủ đang mùa nắng đẹp, các mẹ cho các bé phơi nắng hàng ngày nhé (trước 9h sáng). Chiều về phải đi mua kính râm cho Tôm
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Trẻ đeo kính râm phải đeo loại chất lượng tốt nhé, nếu ko sẽ làm hỏng mắt bé đấy. Nhiều bố mẹ cho con đeo kính ra đường với mục đích làm đẹp, về bé hay bị rỉ mắt, đỏ mắt, chảy nước mắt đấy. Nhưng cũng ko được để nắng chiếu vào mắt con, mắt trẻ ko ngăn được tia cực tím như mắt người lớn. Khổ thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này