1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cu nhà tớ toàn xay thịt, rau lẫn rồi nấu bột cho ăn. Chứ tớ không biết thức ăn đóng lọ nào? Nói thật là chả cho ăn đồ ăn sẵn mấy, tòan làm cho con ăn, sữa chua cũng thế! Bột hipp thì con bỏ ko ăn nữa rồi, mà con chưa cho ăn được cháo, kb làm thế nào?
    Sữa chua thì cu cậu cũng chén vina ko lo, nhưng còn đồ ăn nó ko ăn cho thì mệt! đang lo vụ ăn uống của cu câu, bao giờ biết cầm con ghẹ gặm nhở
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mẹ nó, đợt vừa rồi cu nhà tớ ko chịu ăn sữa tớ cũng lo y như nàng! Nhưng ko sao đâu, đừng lo quá! Con thích ăn gì cho nó ăn đấy, đừng ép nhiều nó sợ. Ko ăn thì thôi, dừng lại lúc khác cho ăn. Cu nhà tớ ko chịu ăn sữa nhưng ăn bột thì chỉ vài phút!
    Dạo này cho con ăn ngày 3 bát, mà bát con ăn cơm của mình ấy, đầy 1bát chỉ 10p là xong Con to bự, chân tay rắn chắc!
    Sáng 6hdậy, 7h30 ăn bột. 9h ngủ đến 10h30 ăn 120ml sữa, chơi đến hơn 12h làm bát bột nữa 1h ngủ đến 3h, dậy chén 1hộp sữa chua, 4h lại ngủ đến 5h ăn 120ml sữa nữa. Mẹ về, ti mẹ, 7h tối lại chén 1bát bột đầy. Chơi đến 8h nằm ti mẹ là đi ngủ! Ngày nào cũng thế Tớ tòan thích cho nó ngủ nửa buổi, với ngủ chiều. Trưa ăn cơm xong chơi với con. chiều con n gủ là mẹ cũng ngủ theo, sướng khỏi cần ngủ trưa
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đi chơi vài ngày, tha lôi cồng kềnh rồi đun đun nấu nấu còn chơi bời gì được nữa! . Con tớ ở nhà cũng ko ăn Hipp đâu, nhưng tớ mua Ridielac rồi nestle mang đi thử, nghĩ rằng con ăn thì ăn, ko ăn thì thôi, uống sữa không cũng được, thế mà trộm vía, con đi chơi ăn ngoan, ngủ ngoan hơn ý!
    Đã thế đi chơi, cu cậu còn biết nhét bình sữa vào mồm tu, hút được nước dừa từ ống hút, ...
    Chắc tại có gen ham chơi giống ba mẹ nó!
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    đợt đầu tớ mua của mecunet bên lamchame khoảng 5,6 hộp j đó, vị sữa, vị cheese.. sau đó hết cũng vẫn mua của shopyeucon thôi vị rau củ, sữa.. quanh đi quẩn lại có mỗi bằng ấy loại, loại nào tớ thấy cũng ngon, bi giờ Bơ thích ăn bánh quy cắn nghe cách 1 cái, ko thích bánh xốp bằng hồi trc nữa, cắn xong đảo đảo trong miệng nhai yêu ơi là yêu, hí hí
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang định đi 3 hôm là 9 bữa, xay 3 loại đồ ăn đóng hộp. Mang KS để tủ lạnh, rồi từng bữa nấu cho con ăn cho lành. Cho bếp ga du lịch đồ đạc lên xe, chồng tớ còn bảo mang xe đẩy của nó đi. Cứ vứt tất lên xe, có 2 vc với con mà cái xe 8chỗ để làm gì, đấy là chồng tớ bảo thế
    Sữa mang đi, mang 1hộp bột, bình sữa nữa là ok! Chắc là làm thế, vì con ăn theo bữa lắm, đang mong đi lắm rồi đây
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    a****eru ơi bên lamchame, hoặc ra siêu thị có bán bếp cồn khoảng 40k/1 cái, cồn khô 16 viên hình như khoảng 10k, mang bếp ga làm j, to bỏ xừ.
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài của mẹ A****eru mới thấy hóa ra cũng có một anh chồng y hệt anh nhà mình.
    Số tớ hình như là số sướng, hồi chưa chồng, gày gò ốm yếu, yêu vào, lấy vào lên 6kg, rồi có con, lo là nó sẽ đỏnh đảnh ăn uống, khó nuôi như mẹ, ai dè, trộm vía ngoan rõ. Mỗi khoản ăn thì k được ngoan lắm, nhưng vụ này thì anh nhà tớ lại đảm nhiệm hết. Chồng tớ sống tự lập từ hồi học đại học, đi làm, nên bây h ông ý cũng vẫn nếp sống đấy, đi thì k sao, về nhà là lao vào dọn dẹp, cất đặt này nọ, tính cũng cẩn thận lắm, tớ đã cẩn thận nhưng ô ý còn hơn. hik
    Nếu mà chắc anh chồng tớ có thêm cái u ty thì chắc con tớ chẳng cần tớ mất
    Lại thêm nữa là tớ có mẹ đẻ hàng ngày sang chăm cu bé nên đi làm cũng yên tâm.
  8. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Vụ đi biển, mẹ cháu cũng sắm cả đồ ăn sẵn mang đi, cho con ăn bột ăn liền nó k chịu ăn, ăn hoa quả đóng lọ cũng vậy. May mà mẹ cháu mang theo bột và đồ ăn để nấu cho con. Vì từ trước con hay ốm, nên mẹ cháu lo vụ đi chơi lắm, chuẩn bị từ cái nho nhỏ 1, sợ chẳng may đi về con ốm thì khổ, Vậy nên mẹ kỹ lưỡng trong chuyện ăn uống của con.
    Vụ nấu nướng thì cũng k có j mất thời gian cả, nếu mẹ nào đi cùng nhiều người thân ( ông, bà, bác...), như nhà tớ. Bố mẹ chuột cho chuột nghịch nc 1 lúc (k tắm vì đợt 30/4 thời tiết thay đổi và nc biển còn lạnh), rồi mẹ cháu cho con lên bà trông, bố mẹ xuống tắm, tắm 1 lúc lên trông con cho bà xuống. hi`. Trong lúc chờ bếp nấu cơm thì mẹ cháu nấu bột cho con, và con ăn cùng cả nhà. Nếu mẹ nào k yên tâm vụ ăn uống của con, con k ăn đc đồ ăn sẵn thì có thể mang bột đi nấu.
    Ah con tớ hôm nay đi đc nhiều phết rồi nhé. Con đi đc đến 10m các mẹ ạ. Yêu lắm, hôm nay con biết thêm trò đấm lưng cho mẹ, chải đầu cho mẹ, và hát. Mẹ cứ bảo con hát nào là cu cậu ý a â aâ suốt, rồi cười.Trộm vía cái j cũng biết ạ.
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Có chồng sạch quá nhiều lúc ghét Động tý chê vợ lôi thôi, chê vợ ko gọn gàng Cái khăn mặt móc ko tử tế cũng bị mắng Ngủ dậy tớ mặc cho mà gập chăn gập màn cho đúng ý, lắm xẹo
    Tớ ko thích có người lạ trong nhà, có bà nội bà ngoại thay nhau đến trông cháu rồi. Đang tính được 1tuổi thì đi gửi trẻ, còn ko phiền các bà nữa. Tớ có giúp việc "xịn" cho hai mẹ con rồi
    Tớ thì chả lên cân nào, vẫn 46kg , gầy nhom! Bực thật! Ăn bao nhiêu, nhồi nhét nhưng nó có béo đâu Chồng thì nhịn ăn, sợ béo sợ bụng to Chả bù cho mình
    Cu con nhà tớ, chỉ chơi với bố thôi! Chứ chg chỉ phục vụ con khỏan chuẩn bị thôi, còn đâu mẹ và bà cho ăn. Từ lúc đẻ tòan bố tắm cho con, đi về tớ chỉ có mỗi việc cho nó ti, còn đâu chồng làm hết!
    Tớ đẻ xong, chả xệ bụng tí nào, vẫn y nguyên như hồi con gái, chỉ có vết rạn bụng là chưa hết thôi!
    green_pepper: thôi, nhà tớ định mang bếp ga đi, chuẩn bị đồ ăn đóng hộp cho con, cho vào hộp ủ rồi đến KS cho vào tủ mát. Bỏ trên xe chứ có xách đâu mà lo cồng kềnh Mà có cồng kềnh hay ko, khỏi ảnh hưởng đến mẹ con nhà tớ. Cái đấy là nvụ của lão chồng Còn gấp mang cả xe đẩy đi nữa cơ
    Mấy lần về ngoại cũng thế, phải 5-6 lần rồi. Đi có 2-3 ngày cũng như đi 1tháng, mang đồ đạc đi cứ như chuyển nhà ở riêng ấy
    Thời tiết mấy hnay mưa mát, kb cuối tháng có mưa ko
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cachuabi và Axon dạo này bận đi nghỉ mát à? Mà chả thấy đâu? Off ẹp đi, muốn ọp roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này