1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nghe các nàng kể chuyện đi du lịch mà muốn đi quá. Hôm qua thử đề xuất với lão chồng thì lão bảo : Con bé thế đi làm sao được, nhỡ nó ốm thì sao. Sang năm muốn đi dâu thì đi. Thôi thế là ngậm ngùi đợi đến năm sau
    Hom nay chính thức là vứt lọ dầu cá đi rồi, dù làm đủ mọi cách cho bay bớt mùi ( bớt chứ không hết hẳn ) thì con cũng nhất quyết không chịu ăn, phí quá đi mất.
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    vào đây thấy có nhiều "tiền bối" online quá nên tớ phải tranh thủ hỏi tí kinh nghiệm vậy.
    Bé nhà tớ hôm được 5 tháng tròn tớ tập cho ăn bột ngọt của Hipp (vị táo tây, thìa là), ăn ít lắm, mỗi ngày chỉ ăn 2 thìa bột (cái thìa silicon để bón cho bé ăn ấy), pha loãng với 40ml nước. Trộm vía thấy bé ăn ngoan lắm, thấy có vẻ thích, mẹ cứ đưa thì lại gần mồm rồi bảo há miệng nào là há ngay. hôm nay là ăn được 3 bữa, output vẫn bình thường.
    Các mẹ cho tớ hỏi là mình cứ cho bé ăn in ít bột (2 thìa ấy) tầm bao nhiêu ngày thì chuyển sang ăn nhiều lên được nhỉ? ăn bột vào buổi sáng có oki ko?
    tớ cho bé ăn lê xay (lê mua trong siêu thị ko biết có đảm bảo không nữa) nhưng nàng có vẻ ko thích lắm, sữa chua cũng ko thích lắm, mỗi bữa chỉ ăn nửa hộp là cùng thôi.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Con ăn được thì mẹ cứ tăng dần lượng bột lên thôi, vẫn uống bù sữa cho đến khi bột thành 1 bữa chính thức. Thường lúc tập ăn dặm nên ăn vào buổi trưa, còn cũng tùy từng bé, miễn bé hợp tác là ok!
    Nhiều bé ăn hoa quả hoặc sữa chua riêng thì ko ăn, nhưng trộn vào có khi lại ăn đấy. Với lại lê, táo thì mẹ nên hấp chín cho con!
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    con nhà tớ hồi mới ăn dặm cũng ăn từ ít đến nhiều, thậm chí có nhiều món từ chối thẳng thừng (chuối, bột ăn dặm) nhưng tớ kiên trì tập đi tập lại, dần dần con ăn được tất, thời gian đó là từ 4 tháng đến 6 tháng tuổi của con, đúng như sách vẫn viết, đó là thời gian tập tành ăn uống. Nghĩ lại lúc ấy thấy con ăn lởm khởm thế, lúc thì đc chén uống trà của ông, lúc thì được 3 thìa, lúc thì tự dưng ăn nửa bát lúc thì ko ăn thìa nào, mẹ vẫn bình tĩnh, tự tin, hehe, mẹ nó cứ yên tâm nhé, sau 6 tháng con mới đi vào quy củ.
    uh đấy, off ẹp đi, tớ nhất định phải cố bon chen, hihi
    chả hiểu sao mình thích trẻ con thế, có con rồi nhưng đi ngoài đường thấy bọn trẻ con, nhất là tầm như con mình, mặc quần áo ba lỗ, hở hết tay chân ra, yêu ơi là yêu, thích ơi là thích, giá như ko mổ, sang năm làm đứa nữa
  5. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    các mẹ có thời gian vote cho bé Chit_ Nguyễn Trần Vy Anh hộ tớ nhé. Tks các mẹ link đây: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=6493439
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hị, tớ đây! Nghỉ mát đâu! Cuối tuần về quê nội, nóng quá, Tí điệu đang sốt đùng đùng! Xót con quá!
    Vẫn ăn, vẫn ti, vẫn chơi nhưng mà không hào hứng! Trộm vía, từ bé giờ có sốt xiếc gì đâu, mẹ cháu cứ lo cuống lên! Sốt mọc răng ạ! Vì cái răng đầu mọc TĐ chả sốt gì! Tớ AQ nên không để í, thấy đêm con nóng mới đo nhiệt độ!
    Nhà tớ giữa tháng 7 định đi nghỉ với cơ quan, mà có 2 mẹ con nên chưa quyết! Mẹ thì thèm đi lắm nhưng ông bà can, không cho đi! Tớ thì lo được cho con nhưng ông bà cứ gàn!
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Giống Bông rồi. 2 cái đầu tiên lên vô tư, từ những cái tiếp theo, lên cái nào sốt cái đấy, dãi nhiều thôi rồi. Choáng quá. Bông cũng vừa sốt 1 ngày, 38.7 độ. Nhét 2 viên đạn rồi mới hạ. Hôm sau thì dãi, rồi giờ thấy cái răng nó nhu nhú lên. Tội quá.
    À sáng nay tớ dùng bộ bàn chải và kem đánh răng. Xem ra nàng thấy lạ, khóai chí, cứ há miệng cho mẹ chà răng. Yêu thế
    Nhà tớ cũng chẳng được đi đâu cả. Bố Bông ứ cho đi. Ghét bố nhờ
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ôi giời, mọc răng mà cũng sốt cao thế cơ à? Hic! Bao giờ Bee mới mọc răng đây, mãi chẳng thấy cái gì cả!
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nàng này! Sợ nàng rồi, vẫn máu đẻ Tớ thì lạy rồi, đau gần chết! Khóc cả buổi chiều, lên ngày. Siêu âm 17/11 đẻ mà 25/11 nó mới chịu ra. Chiều hôm 24 bảo hôm sau mà ko đau đẻ thì đi mổ, nhưng hôm sau đau thật! Khó đẻ, ứ biết dặn 3 bà BS 3 bên ấn bụng mới đẻ được, bị rạch 1phát khâu 3 mũi rồi nó lại khâu chỉ trong tự tiêu, chỉ ngòai ko tự tiêu lúc được 1 tuần đi cắt chỉ máu me chảy, đau kêu la ầm ĩ Sợ lắm rồi
    Cu nhà tớ từ hồi nóng đến bây giờ, cứ áo 3 lỗ hoặc sát nách với quần đùi mà chơi, mát mẻ, ra ngòai đường ai cũng hỏi sao ko sợ nó lạnh à?( Mấy hôm trời mưa) Mà nó nóng lắm, đêm bật điều hòa ko dám để thấp chỉ để 26 độ mà phục vụ ông con riêng 1cái quạt nhỏ nữa
    Mẹ axon và cachuabi: Cu nhà tớ sốt từ hồi 30/4 lên tận 39 độ, ko ho, ko sổ mũi gì cả. Đinh ninh cu cậu mọc răng, vậy mà 2 tháng nay rồi vẫn trơ lợi, chưa được cái răng nào Chả biết bgiờ con mới có cái răng
    Off đi các mẹ, cũng máu hóng hớt lắm rồi! Lần trước hỏi thì chồng ko cho đi Lần này ko cho đi, ông tự thuê taxi 2 mẹ con đi
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @be_heo: TĐ tận 8tháng10 ngày mới mọc cái răng đầu tiên cơ mà, không lo đâu!
    @As: Giỏi nhờ! Tớ truyền 2 chai dịch, tiêm 2 mũi, uống 3 viên thuốc gì gì đấy! Chả đau đớn gì sất! Đứng ngồi xem các mẹ khác sinh từ 6h sáng đến 6h tối! Xong! Mèo vẫn hoàn mèo! Không đau, không mở, cạn ối! Mổ! Hị
    @G_P: lần trước thì không đi off, giờ thèm! He! Hỏi trưởng ban tổ chức í!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này