1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị lên 1tuần, mong quá! Đi siêu âm nước ối thì vẫn bt, mà con thì 43 tuần chưa có hiện tượng đẻ . Cứ tưởng đẻ con trai đầu lòng thường thì sinh sớm hơn dự định nên nghỉ làm trước 2 tuần, nào ngờ đúng 1tháng sau khi nghỉ mới đẻ. Thế là mất toi 1tháng
    Cả hai nhà dục đi mổ, cứ chần chừ vì sợ bị mổ. Cũng yên tâm vì nước ối bình thường nên cứ chơi . Mọi người bảo chửa Trâu, thế là 2 vc đi về nhà nội, dọc đường 1cứ ngó mấy cánh đồng xem có con Trâu nào không xuống để cắt trộm chạc, các cụ mách thế
    Dọc đường chả gặp con nào, chít cười, tòan Bò là Bò
    Con dao cầm sẵn ở tay như đi chém nhau ấy, híhí! Về nhà ông nội nó bảo ở chỗ ý chỗ nọ có, 2 vc đi bộ ra ngó thấy nhảy vào cắt, cắt xong dẵm phải con Rắn, làm con đẻ ra cứ thè thè lưỡi y như con rắn Thế mà sáng sớm hôm sau đau bụng đẻ thật, vào viên còn nhe răng ra cười. Làm thủ tục xong mới đau ác, cứ như trả vờ. Đau-khóc, hết đau lại nhe ra cười. Rồi đau lại khóc Quát chồng từ lần sau đừng hòng bắt đẻ nữa
    Sợ lắm rồi
    Rồi có 1con bé sinh năm 85 nó bị rạch mất nhiều máu quá, giật động kinh. Đứng cạnh truyền từ 3h chiều đến 8h tối mới đẻ, sợ kinh
  2. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Lần trước tớ cũng lỡ không dự off được. Bữa đó cũng vắng vẻ quá. Lần này off, mong rằng các mẹ tham gia được càng đông càng vui.
    Các mẹ lên ý kiến xem off vào ngày nào nhé
    bàn về địa điểm luôn, nếu không tìm được địa điểm lạ hơn, hay hơn thì vẫn địa điểm cũ như lần off đợt 1 nhé
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    úi zời, tớ mà thế thì tớ cũng chẳng đẻ nữa
    khổ cái tớ chẳng biết đau đẻ là j, tim thai nhanh nên mổ, sớm 3 ngày so với dự kiến
    đẻ xong mà vớ phải anh chị nào khóc dạ đề rề rề, ngủ ngày thức đêm thì chắc tớ cũng chết khiếp. Nhưng trộm vía con này nhà tớ ngủ như người lớn đói dậy ẹ ẹ tý ăn xong lại ngủ, đêm hôm tớ cũng vẫn dậy nhưng chỉ dậy pha sữa, ko phải bế ru dỗ con khóc, hì hì, nên vẫn đang thích có nữa
    chăm 2 đứa 1 lúc sướng lắm, cháu tớ tuổi cách nhau mười mấy tháng, giờ đi học cả rồi, lúc chúng nó còn nhỏ, thích nhất là tranh nhau ăn, ko phải xu nịnh ăn cái này đi, ăn cái kia đi, ko ăn thì thằng kia nó ăn mất sướng vất vả tý nhưng tầm cả 2 đứa biết đi như con con bạn tớ giờ ý, nhìn nó sướng thế, nhàn rùi, mình thì
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Eo, nghe kể chuyện đau đẻ như nhà As kinh quá. Sợ quá. Tớ thì chả có cơn đau gì cả, quá ngày,thai to, ối bth, nhau thai bth nhưng vẫn cứ mổ. Roẹt cái, 15ph sau nhìn thấy con yêu.
    Mà lúc ý ko nghĩ nhờ cô bác sỹ bóc bớt mỡ bụng đi cho đẹp nhỉ
    Off chắc vẫn quán lăn lê thôi. Lần trc BTX rồi lần này mình ra NH hoặc NPS đi.
    À tớ thấy mưa mưa mát mát chắc cuối tuần mát mẻ. Off luôn đi. Chứ như lần trc, đi về bỏng hết cả chân
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Off tiếp, ủng hộ 2 tay nào. Tuần sau nhé, tuần này bận mất rồi .
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bee nhà em đầu bẹp, mồ hôi mồ kê cứ vã ra như tắm, đêm ngủ cứ phải dậy vài lần, lại thêm vụ chả mọc răng gì cả, em cũng sốt ruột, lo nó thiếu canxi, mặc dù mới uống xong 1 hộp.
    Nói lại vụ đi đẻ chắc như em là hãi hùng nhất rồi, đau hơn 30h, kích đẻ 2h, khóc chổng mông lên rồi đi mổ! . Nhưng vẫn cứ phải đẻ thêm em nữa, cố kiếm 1 nàng công chúa, ko được thì cũng cố rồi ko lại tiếc!
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Không phải lo đâu em ơi. Bống nhà chị nè, giờ mới bắt đầu nhú cái răng thứ 2. Hơn 9 tháng mới mọc răng nhé.
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tí điệu ra trước gần 4 tuần, tức là chỉ được 36 tuần 2 ngày! 1 vòng quấn cổ, 1 vòng quấn nách! Không chịu chui đầu xuống!
    Mà nhà tớ buồn cười! Vỡ ối từ 3 rưỡi sáng! Gọi chồng dậy! Chồng bảo em tè dầm chứ mới 36 tuần sao mà đẻ được! Tớ đứng dậy đi VS chồng tớ bảo: "ừ, nhưng tè gì mà cả xô thế!" hơ hơ hơ... Xong, mang sách ra tra xem vỡ ối thì thế nào! Vợ thì đi tắm, nấu ăn sáng xong, chuẩn bị đồ. 5h hơn gọi taxi, 6h vào đến viện. Bs mắng cho té tát vì tội chủ quan!kekekeke...
    Ô, thế lại off à! Thì off đi! Nhưng mà đang nóng lắm! Lại kiếm chỗ nào mát mát nhá! Thích gặp Bông cơ!
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chỉ phải đi vào thứ 7, Chủ nhật nghỉ, đi chơi được rồi .
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ông con nhà tớ lì kinh! Đi siêu âm xem nước ối thế nào thì tính tuần thai, 43 tuần mà ông vẫn chưa chịu ra
    Sờ bụng nài nỷ con ra đi, mẹ sợ mổ lắm Vì thấy bà chị chồng mổ đẻ kiêng ác quá, sợ, lại còn nằm viện 1tuần nữa chứ
    Chưa biết có đẻ nữa ko, ông con 1ngấn chân, lại thêm ông lì nữa thì chít Lão chồng thì thèm con gái, đi siêu âm bảo con trai vợ thì sướng cười vì ko phải đẻ thêm, chồng thì mặt ngẵn tũn tưởng con gái
    Tháng đầu tiên cu cậu chơi đêm, nhưng ko khóc, dậy chơi 1mình từ 11h30 đến sáng. Nhưng thức là mẹ phải phục vụ Sang tháng thứ 2 thì bắt đầu đi vào quy củ, ăn có giờ giấc, ngủ cả đêm. Mẹ 1góc, con 1góc Giờ vẫn thế, ngủ như con lợn con, trộm vía ngàn lần con từ bé chưa bao giờ biết nôn, biết chớ, biết đi ngoài là gì Bị sốt 1lần tưởng mọc răng mà chả thấy cái răng nào, nghịch như giặc, cái gì cũng vơ, đập mâm đập bát khiếp người Hôm nọ thử cho đi xe máy 1lúc, sướng vừa đi vừa hét như cái còi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này