1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tối tăm mặt mũi với cu con, vào đây thấy mới có 2 ngày đầu tuần mà các mẹ buôn ác quá, mẹ cháu đọc 1 lèo hoa hết cả mắt, lại còn đọc ngược từ trang 40 về 36 nữa chứ
    Cảm ơn mẹ nhep, tớ cũng hay dậy con đủ trò ý. Dạo này con chịu khó tập nói, thỉnh thoảng nói được chữ Bà, bữa ăn thì măm măm, ngoài ra ê a đủ thứ nên mẹ càng hào hứng dạy con nói. Con còn thích ngồi trong lòng mẹ xem mẹ vừa kể chuyện vừa minh hoạ bằng đồ chơi, cười khanh khách ý
    @nhungvel: Ôi ngưỡng mộ con mẹ nhungvel thế, cu Tí nhà tớ còn lâu mới đạt được số cân nặng như thế, dạo này con lười ăn nên càng k dám mơ. Mẹ nó ơi, tớ tham khảo trên web thấy có 2 loại xe: 1 loại bánh gỗ trơn, 1 loại bánh gỗ có gioăng cao su, nhà mẹ nhungvel dùng xe loại nào? Mà mẹ nó mua của hãng dochoithongminh hay veesano hay gì thế? Tớ lăn tăn về cái xe đấy từ hồi cu con mới 7 tháng, xong rồi định không mua nữa vì nhà lắm đồ đạc của con quá, ghế ăn, cũi, mấy giỏ đồ chơi, ngựa bập bênh, xe 8 bánh, xe đẩy... đầy khắp nhà. Hôm nọ con bám vào cái ghế xoay, cái ghế trôi đi, con lẫm chẫm đi theo vài bước, thấy con hớn hở làm mẹ lại nghĩ đến cái xe tập đi. Cuối tuần có ông bà ở nhà chắc tớ sẽ tranh thủ đi mua cho con 1 cái.
    @give_me: chia sẻ với mẹ nó vụ con lười ăn, chưa bao giờ con tớ lười ăn lâu như lần này, tớ buồn lắm, làm các kiểu đổi món cho con mà con vẫn hờ hững. Cách đây 2 tháng cái bắp chân vẫn 2 ngấn, bây giờ còn có 1, người thì dài ra 1 chút xíu thôi mà chân tay cứ loằng ngoằng, mặt không phính nữa. Tớ cứ ám ảnh cái câu của cô bác sĩ BV Việt Pháp hôm con đi khám sk định kỳ 6 tháng "em phải cho con ăn đầy đủ chất đạm không thì bé sẽ thiếu máu", 2 tuần nay hầu như con chẳng ăn gì ngoài sữa và phomai, sữa chua. Thành ra output cũng xấu. Con vẫn chơi đùa nghịch ngợm, chăm chỉ tập đứng, tập nói và tích cực bám đít mẹ, chả chịu hiểu cho nỗi lòng rầu rĩ của mẹ gì cả
    À còn vụ bình ống hút thì tớ cho con tớ dùng bình nano. Tớ thấy bình đẹp, dung tích 350ml, nắp đậy tiện và vệ sinh. Bình farlin cũng đẹp nhưng mà dung tích tối đa là 200ml thôi. Tí nhà tớ tận 9 tháng mẹ mới cho dùng bình ống hút, trộm vía con chỉ bỡ ngỡ 1 lần đầu tiên mẹ đưa ống hút vào miệng cho, cắn cắn rồi vô tình hút đc tí nước, thế là lần thứ 2 đưa ống hút cho là tọp tọp tọp...khà... rồi lại tọp tọp..., hihi, yêu lắm
    @a****eru: nghe mẹ nó kể vụ đi đẻ thấy sợ quá, may là tớ đau đẻ ít, vỡ ối xong mới đau hẳn mà cũng 2 tiếng rưỡi sau là đẻ xong, mà cũng may là rặn nổi cu con ra, chứ lúc trc khi đẻ 3 ngày bsĩ còn bảo 90% là fải mổ vì con 3,7kg và DKLD 100, đầu to quá nên cứ chơi vơi fía trên không xuống được. Tớ thì cũng giống mẹ green, vẫn đang mơ màng về tập 2, vì với tớ đẻ còn đỡ sợ hơn là lúc chửa bị nghén và đẻ xong bị tắc sữa, hihi
  2. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ cho em hỏi chút ah, con em đã tròn 4 tháng, em muốn cho cháu ăn thêm sữa chua với uống trà thì tuổi này đã đuợc chưa ah?
    Các mẹ tư vấn giúp em trà gì mà mát chút ko nóng nhé, vì ku nhà em từ một tháng ruỡi nay cứ 4 ngày mới out put một lần.
    Buôn thêm với các mẹ chuyện đi đẻ nhà em, nhà Be_heo đi đẻ haix hungf bao nhiêu thì nhà em đi đẻ lại ngược lại như thế. E đẻ nhanh quá nên thật sự khi con ra rồi em vẫn chưa có cảm giác mình đẻ thế nào. Từ lúc đau đẻ đến lúc con ra tổng cộng em đau có 2 tiếng rưỡi. mà lúc bắt đầu đau là em đang shopping một mình ngoài đường> Chạy vội về may mà còn đi kịp . Hicc...
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ chửa lên có 9kg, đẻ xong thì còn 48kg, giờ còn có 46 lại quay về ngày xưa, muốn béo lên vài kg nữa mà ko được Mà tớ đẻ nó có 3kg thôi, lúc lên bàn đẻ khó đẻ lại nó ỉa *** xu hết trong bụng rồi mấy bà BS dọa mổ nhưng may lại đẻ thường. Giờ con 6 tháng 22 ngày được sít 9kg thì có bt ko các mẹ? Cu nhà tớ nhìn bt lắm?
    Bao giờ nhiều tiền, tiêu ko hết thì đẻ đứa nữa cho nó tiêu. Không thì bây giờ sợ lắm rồi
    Cu nhà tớ dạo này ở nhà mình thì ai cũng bế được, ra điều nhà ta. Còn đâu sang hàng xóm ko ai bế nổi, cứ động là dài môi ra mếu
    Mà mấy hôm nay, tối 7h kém chén bát bột đầy (cái bát ăn cơm bt của người lớn ấy) rồi 7h là 2 mẹ con lên giường ngủ khò khò đến sáng luôn
  4. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    To Boorin: Xa tập đi ba chuột mua nên tớ k nhớ chính xác giá đâu mẹ nó ạ. Hình như chỉ từ 300 - 400 k thôi. Xe bánh trơn mẹ nó ạ. Đi ăn cái đã về buôn mẹ nó sau nhé.
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hehe, chắc trẻ con hiếu động đứa nào cũng thế, con nhà tớ cũng thử cho lên xe máy chạy, nhảy tưng tưng trên xe ý, còn ko thèm dẫm vào yên, nhảy lên đùi mẹ dẫm cho sướng
    connhà tớ rất thích truyện, toàn bắt mọi người cầm lên đọc cho nghe, đọc đi đọc lại vẫn bắt đọc mà đọc từng từ nó mới khoái, hihi
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    hehe, chắc trẻ con hiếu động đứa nào cũng thế, con nhà tớ cũng thử cho lên xe máy chạy, nhảy tưng tưng trên xe ý, còn ko thèm dẫm vào yên, nhảy lên đùi mẹ dẫm cho sướng
    connhà tớ rất thích truyện, toàn bắt mọi người cầm lên đọc cho nghe, đọc đi đọc lại vẫn bắt đọc mà đọc từng từ nó mới khoái, hihi
    [/QUOTE]
    Hay nhỉ, thế bé tự nhiên thích à, mẹ có phải dạy em ko?
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, xì trét quá. Bé nhà em mấy hôm nay lại có cái trò cho tay vào trong mồm móc họng ra, có hôm vừa ăn xong liền thò tay vào móc, thế là oẹ ra bằng sạch
    Mà cái xe tập đi của các mẹ dư lào thế ? cho em xin 500 ảnh. Hôm nào rảnh rỗi em cũng phải đi mua mới được, 7 tháng mà bò lổm ngổm khắp phòng rồi, chỉ có mỗi việc trông nó mà mệt ơi là mệt. Ai cũng bảo nó chỉ 9 tháng là biết đi rồi, lúc ấy chắc còn mệt hơn, híc
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Chyện nó thích hay là ko thích chắc là tự nó thôi. Tớ mua truyện tranh loè loẹt chỉ có mấy trang thôi, cho nó xem thì nó thích lắm. Tớ quan sát thấy hồi 6 tháng, cô nàng chỉ xoay xoay nghịch, sờ, muốn nắm lấy các con vật. Lớn tý nữa biết giở trang. Bây giờ thì mỗi khi nó nhìn nó nhìn kiểu tập trung, tay mẹ chỉ vào đâu thì nhìn đấy (chứ ko như trước, tay mẹ chỉ kệ mẹ, nó chỉ chỗ khác) và nghe mẹ nói. Mỗi truyện đều có tiêu đề, tớ mua bộ "Cún con hiếu thắng", "Chuột con hối lỗi"vv.. thì bi giờ tớ vừa đọc "Cún... con... hiếu... thắng..." vừa chỉ, nó thích lắm, mẹ đọc xong nó cười tít mắt, ko đọc nữa nó kêu cho đọc tiếp thì thôi, hihi. Vừa hưởng ứng và vừa nằm hoặc ngồi im để xem thì tức là thích rồi. Nó chẳng bao giờ ngồi yên được lấy 1 giây, lúc nào cũng nhoi lên nhoi xuống, thế mà lúc mẹ đọc truyện thì ngoan lắm hihi
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Con nhà mẹ G-P thích nhỉ. Nhóc nhà tớ vẫn chưa biết được thế. Chỉ bán cũi đi lang thang, trừ lúc ngủ thì đứng lên, ngồi xuống, nghịch như giặc. Mà nhìn avata của mẹ nó chỉ muốn cắn cho Ai Ai vài cái. hihih
    @ mẹ AXon: Tớ là Pippi1111 bên WTT đây, mẹ nó mặc size j để đi lấy hàng tớ tìm cho nhá, vì nhiều size to lắm, lại chẳng bít mẹ cháu thích xì tai nào.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là mẹ nó, thảo nào thấy tên pipi quen quen. Tớ chắc phải to nhất thôi. Khủng long lắm. Nhìn ảnh hôm off ý ạ. Đau buồn quá.
    Các mẹ biểu quyết địa điểm off đi, BTC đang chờ chúng ta chọn địa điểm đấy.
    Mẹ dainguyet, cachua,GP, Poem (? nàng im hơi lặng tiếng quá), As, .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này