1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Này Axon, đừng có mà rủ ọp ẹp vào cuối tuần này nhá
    Đang định chiều mai hai vợ chồng với ông cụ con về nhà ngoại đấy Sắp đồ đạc hết rồi, vừa xin xếp nghỉ hai ngày rồi
    Để sang tuần sau đi các mẹ ơi
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    @ mẹ Axon: Tớ 57kg chỉ mặc size 6 thôi. có đến size 14. Size số chẵn nhá. Mẹ nó ước lượng đi.
    Mà mẹ nó có kinh nghiệm nấu ăn thì giúp tớ với. Mẹ vụng nên khổ thân con.
    @ All: Cơ quan ông chồng tớ định giữa tháng 7 cho đi Đà Nẵng. Lúc đấy Pippi được 8 tháng. Có nên bon chen không nhỉ? Phải quyết định trước thứ 6 mà bi giờ đã thứ 4 rồi. Suy nghĩ...
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được 50-52kg quá! Chán, có 46kg, gầy nhom! Sốt ruột
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    các mẹ ơi, tầm mấy tháng thì ăn được váng sữa nhỉ? Bé nhà tớ mới 5 tháng 4 ngày thì đã ăn được chưa nhỉ?
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    hèm, nhà này buôn bán gì thì cho xin cái link xem nào, xem có bon chen được j không, hôm trước lỗi hẹn với mẹ nó rồi, hôm nay xem có đền được không nào
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    các mẹ ơi, comment giúp tớ xem bột ngọt nào oki để tớ mua về cho con gái thử ăn với nhỉ
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    chết cười mẹ ash nhé, nói chuyện buồn cười thế muốn béo ko đơn giản lắm: ăn nhiều. Tớ lại mắc bệnh ăn vặt, lúc nào cũng nhóp nhép nên giảm 1 lúc 10kg sau sinh đã là 1 kỳ tích lắm rồi, giờ dư 2kg so với hồi con gái cố mãi cũng chả giảm đc do thích ăn vặt.
    Quần áo đi may rồi, đẹp nên chả lăn tăn phải mua ở đâu cả
    mẹ carot: chưa ăn đc đâu nhé, váng sữa 7th tớ mới cho con tớ chấm mút, bi giờ gần 9th thì 2-3 hộp 1 tuần.
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Chắc chả ai như mình, đi làm "vất vả" thức khuya dậy sớm , ăn uống linh ta linh tinh, thế mà từ lúc đẻ xong đến h không giảm cân nào mới kinh. Cơ mà thôi, tăng 5kg so với hồi con gái cũng chả sao, mỗi tội là không dám bon chen bikini thôi, MC mình thỉnh thoảng còn vỗ đét vào mông mình bảo "mày cứ như thế này mẹ mới thích"
    @carot: Tôm nhà tớ xơi bột gạo Toffer với Chuối-Đào của Hip, nó chén tuốt, chả thấy chê gì.
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tớ bán sỉ hàng theo lô nên hàng lẻ không nhiều, mẹ nó tham khảo ở link nhá my.opera.com/pippishop/albums .
    Các mẹ ơi, các mẹ cho tớ xin list chuẩn bị đồ cho nhóc đi chơi với. Nhà tớ đi máy bay ạ. ĐI 4 ngày cơ.
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ off ở chỗ lần trc đi chomẹ con tớ đi với, mẹ con tớ đang ở bên nhà ngoại, tận bên XN may 20, đi từ nhà sang hết cầu chương dương đã gần 10km rồi, lần này quyết chí đi, con ngủ cũng bế đi
    @mẹ gì hỏi xe tập đi: ngại tìm link lắm, mẹ nó vào trang dochoithongminh.com ý, có hẳn 1 mục riêng về cái xe đấy đấy
    Con tớ không chịu ăn váng sữa, tớ mua váng sữa monté ý, tớ ăn thử thấy nó ngọt ngọt, có khi là vì thế nên con không thích, còn phomai, sữa chua thì con ăn thun thút.
    Vừa rồi cho con nghỉ ăn cháo gần 1 tuần liền. Mấy hôm nay tớ lại loay hoay đủ kiểu cho con ăn bữa cháo. Sáng nay fải cho nó nghịch đủ thứ mới ăn xong, nhưng mẹ kiềm chế được đến phút cuối cùng. Tối nay con ngúng nguẩy hơn sáng (nhưng chả khác gì mọi ngày), sau khoảng nửa tiếng thì cơn giận dữ kìm nén bao nhiêu ngày nay nó bùng lên (mọi ngày có ông bà ngoại ở nhà nên cố kiềm chế đc), mới quát con ầm ĩ 1 trận, con sợ khóc nước mắt lã chã, 1 phút sau hạ hoả thương quá lại ôm con dỗ dành. Con cứ ăn uống kiểu này chắc có ngày tớ phát điên mất. Lại nhớ câu chuyện cô ở cùng công ty ngày xưa làm đơn xin đi tù vì nuôi con vất vả quá...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này