1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó phải vào tậnc ái "Trang cá nhân" của mình trong vnpassport í. Sửa cái chữ ký ở đó. Bật cái HTML nó lên, paste code của lyly vào rồi cập nhật. Xong!
  2. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Con nhà tớ đây này, đêm nằm trằn trọc thì từ lâu rồi, còn tự nhiên nức nở (cả bữa ngủ trưa nữa) thì mấy hôm nay rồi. Hôm qua mẹ cáu, quát thì nín nhưng thổn thức, thương ơi là thương. Mẹ bế lên thì nép vào người mẹ, mẹ vuốt lưng 1 lúc thì ngủ yên. Cả nhà cứ bảo nó lớn nên nhõng nhẽo, mà nhõng nhẽo gì chứ, tớ cho nằm cũi từ bé, biết hơi mẹ thế nào mà nhõng với nhẽo nhỉ?
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @give me: càng đông càng vui nàng nhé. chắc nàng ko nhận ra tớ , nhưng tớ nhìn là nhận ra nàng, vì ngày xưa lúc chuẩn bị cưới, có gặp nàng ở nhà chị Linh Beauty trong ngõ thịnh hào ý
    @ boorin: hic, giờ cái đầu óc lởm đời của tớ mới nhớ ra, hqua đã xí xớn chụp ảnh cái phích rồi, thế nào sáng nay lại ko mang máy ảnh đi, hâm thế ko biết, hi vọng tối nay nhớ mà cất cái máy ảnh vào túi. Đẻ xong là hãm thế đấy
    @ các mẹ: tớ có vài thứ của Chit ko dùng, mẹ nào cần tớ mang cho nhé
    - bột tắm của Farlin (còn nguyên chưa dùng)
    - mấy cái súp rồi cháo của Wakado, loại dùng cho bé 5, 7 và 9m.
    - ti giả của Chicco (cũng chưa dùng lần nào) _bé nào cần ko nhở?! hic..toàn bé lớn, chắc chẳng cần nữa
    còn vài thứ linh tinh hầm bà lằng lắm cơ, về tìm xem có cái j hay ho ko
  4. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Mẹ axon nói bùn cười xế, hehe: ai xin tã, xin sữa thì hô lên nhé.
    @ boorin: Mẹ nó vẫn nhớ tớ à, cảm ơn mẹ nó nhé, tớ đang cho Bin ăn Meiji, hôm nọ xin của mẹ Give-me, nó ăn, thế là tớ chuyển sang cho ăn luôn, nhưng vẫn ham hố vWa vì muốn cải thiện cái jống nhùn ( lưng dài chân ngắn)
    @ mẹ give-me ơi: tớ xem trong link của mẹ nó có cái quần kaki này:
    http://my.opera.com/pippishop/albums/showpic.dml?album=769695&picture=10519638
    Liệu tớ có mặc vừa k nhỉ ( chắc fải sz 28). Mẹ nó còn mang máng nhớ form ng tớ k, tớ đến xin sữa Meiji đấy. Mẹ nó PM cho tớ bít sz và rổ rá nhé. Nếu hôm tới off, tớ đi được sẽ nhắn mẹ nó. Thx mẹ nó trc.
    Các mẹ ơi, tớ k biết có phải do tớ bế Bin nhà tớ khi cho ty, cứ để một tay nó choãi ngang ra, 1 tay nó quặt ra đằng sau lưng mình, mà bây h tớ thấy hình như nó cứ có phản xạ để ngang tay ra, khép tay nó vào rồi thả tay m ra thì nó lại buông ngang ra. Tớ cứ thấy lo lo.
    Vụ đi off cũng máu lắm rùi, chưa dám đăng ký nhưng tớ sẽ cố gắng tha lôi Bin đi.
  5. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhìn các mẹ đi off mà thèm thế, mình chẳng đi được vì em bé nhà mình còn bé quá
    @mẹ Give me: em bé nhà tớ mấy hôm nay cũng bị y như em bé nhà bạn đấy. Đêm đang ngủ tự nhiên khóc thét lên, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng phải dỗ một lúc mới thèm ngủ tiếp, không biết là bị sao nhỉ.
    @các mẹ: Em bé nhà tớ được 5tháng thì không biết có dùng hẹ để chữa ho được không nhi? đợt vừa rồi nằm điều hoà nên mấy hôm nay thấy húng hắng ho. Mà hấp lá hẹ như thế nào hả mấy mẹ?
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ơ, sao lạ thế nhỉ, đêm qua tự dưng con bé nhà tớ đang ngủ cũng khóc thét lên, mẹ phải bế lên cho ti một lúc mới ngủ tiếp. Mà từ bé đến h, trộm vía con bé nhà tớ chưa bao h khóc đêm. Dạo này ban ngày ngủ dậy mà không thấy ai bên cạnh là nàng cũng mếu máo khóc, hồi trước thì thoải mái, dậy ko có ai thì mút tay và lẫy ùm ụp, giờ thì khóc i ỉ, có ngườiđến lại cười ngay. Điêu thế ko biết.
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bống nhà chị cũng nhiều hôm mắt thì nhắm tịt, mồm thì gào ầm ĩ, phải đánh thức em í dậy, em í mới hết khóc .
    STK của tớ: 0021001140679 (Nguyễn Thị Thúy).
    Báo cáo mới thu thêm của mẹ javiolette 100K (2 tháng).
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Con tớ cũng có thời gian đêm ngủ trằn trọc và tự nhiên dậy khóc đấy. Mất khoảng hơn 2 tháng thì đỡ dần rồi hết hẳn, không thể là vì thiếu Ca được vì tớ cho bé uống vtmD sterogyl hàng ngày 3-4giọt/ngày, phơi nắng đều đặn, bé cứng cáp.
    Dần dần thì bé đỡ khóc hơn và giờ thì hết hẳn rồi.
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    hihi, chữ ký của tớ hiện ra rồi, hóa ra là tớ k bật cái html lên, ngố téng thế
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    càng ngày càng rôm rả quá nhỉ, nhưng nàng nhà tớ trưa nay tớ về vẫn sốt, trộm vía ko ho, ko có đờm, chơi nvẫn ngoan, chẹp.
    bé nhà tớ uống Aptamil số 2
    đang thừa 1 hộp bột Gerber DHA --> cái này bạn nào cần tớ su-vơ-nia luôn bán biếc j, lằng nhằng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này