1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    CHo tớ hỏi các mẹ cho bé ăn táo thế nào? Tớ xay rồi cho ăn trực tiếp được không? trước nghe láng máng mẹ nào bảo phải đun lên, thế thì còn gì là thơm ngon nhỉ ?
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bé con chưa qua 6th thì hoa quả hấp lên rồi mài nhuyễn ra cho ăn. Còn ấy định làm món bột hoa quả thi alo mẹ Nhép,. Tớ trc chỉ cho Bông ăn táo nghiền thôi, thơm lắm
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chơi là công việc chung thường ngày, đi ngân hàng là chuyện lúc nào cần thì đi. Còn ko thì cứ ở công ty nghiên cứu mấy trang báo lá cải xem hnay họ viết gì Xem có đứa bạn nào từ thời xa xưa có online ko để hỏi thăm xem cs nó thế nào?
    Học cách nấu ăn cho con (vụng thối vụng tha, chả biết nấu món gì ra hồn )
    Mẹ Pol: Tớ là tớ chỉ có ăn thôi, đang tích cực ăn cho béo
    @: Đi Thủ Lệ bẩn lắm, mà ko bế được, mỏi tay, mang xe đẩy đi thì mỗi lần phải bê lên bậc à? hay làm thế nào? Rủ ông chồng đi khênh vậy? Kiếm chỗ nào rộng rãi, thoáng mát, thôi! Thời tiết này thì bố mẹ còn ko muốn thò mặt ra đường nữa là đưa con đi, ốm thì chít
    Vừa mày m ò được cái chữ ký, thử phát
  4. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ cứ thỉnh thoảng lại lượn vào chờ các mẹ up hình mà chả thấy hình đâu cả. Dặn lão chồng mang máy ảnh thì duyên quá cơ, quên. Cuối cùng bông thò được đúng nửa mặt vào cái ảnh của chồng tương lai, chán quá mẹ Boorin ơi.
    @Mẹ Tí Điệu: Bông ko chỉ chén bánh bao mà còn chén cả thịt vịt, bánh mỳ, cơm người lớn... đủ hết rồi chị ạ. Đến bữa cơm là nàng phải thử một vòng các món, đến khi nào mẹ ăn xong, buông đũa xuống mới ko đòi nữa, trộm vía con tỷ lần. Hoa quả thì cứ đút miếng vào mồm cho nhai bỏm bẻm thôi ạ, chả phải mài hay nạo gì.
    Hôm qua đến muộn, chưa kịp giao lưu với các bạn mấy đã phải về. Lại ngóng buổi off sau thôi.
    Choáng nhất là chồng tương lai của em bông dù kém tháng mà đã đứng vững lắm rồi. .
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tớ nà, tha lôi con lên V resort Hòa Bình đúng ngày nóng nhất, trộm vía con tỉ lần là nóa chả làm sao cả , lại còn ăn ngoan, 5'' hết bát cháo, 5'' hết 140ml sữa, 1 tiếng sau lại hết 140ml tiếp. Phải tha lôi các con đi cho các con quen dần nàng ơi. Cứ giữ nó mãi sau nó ko quen với thời tiết, hay ốm đau thì chít giở. Như hôm tớ với đứa bạn cho con đi Thủ Lệ, đẩy xe vô tư, không thì mẹ bế. Bống nhà tớ cực thích xem vẹt với đà điểu .
  6. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có mẹ nào cho con uống Wakado 0 không? cho tớ hỏi chút với.
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Con giai đi off về đến chiều thì sốt, uống hạ sốt xong lại chơi ngoan, đến đêm thì sốt cao rên rỉ suốt đêm, mẹ với bà ngoại thức trọn 1 đêm, chỉ sợ con sốt cao quá co giật nên fải bắt con cầm khư khư cái thìa inox suốt đêm. Hôm nay cũng quấy quấy, hơi tí là khóc, thương ơi là thương. Hôm nay mẹ cháu fải nghỉ làm ở nhà với cháu, mai đến thể nào sếp cũng lườm nguýt cho mà xem, hix hix
    Ảnh ót ở máy nhà tớ chả cái nào ra hồn mấy, tại vì vừa trông con vừa tranh thủ bấm đại, mí lại chật chội nên nhiều khi không tìm được chỗ đứng để chụp.
    Tiếc là không thiết kế được kiểu nào cho riêng con giai mí lại con dâu, hẹn lần sau nhé mẹ poem
    Mà xem tình hình 2 anh chị này khéo về sau đánh nhau chí choét, vợ vừa mới đến fát là giật ngay điện thoại di động của chồng, chồng nhìn nhìn xong giơ tay đánh páp páp luôn vào người vợ, vợ không thèm kêu ca cũng giơ tay oánh lại luôn, ặc ặc...
    Em pippi nhà give_me trông hiền hiền mà máu fết, xông vào thơm má Tí Mắm làm cu cậu hoảng khóc oà lên, mẹ cháu cũng nhanh tay bấm máy nhưng quả ảnh đấy bị nhoè, tiếc thế
    Hâm mộ mẹ con nhà nhep_beo thế, con gái tạo dáng chụp ảnh hơi bị pờ-rồ luôn, mẹ thì... chẹp chẹp... đúng là gái 1 con trông mòn con mắt, cả mẹ be_heo nữa chứ, lại chạnh lòng bản thân mình...
    Ngưỡng mộ nhất là em Bống nhà mẹ Poh, hơn em Tí có 1 ngày mà trèo leo thoăn thoắt, nói theo mẹ leo lẻo
    Con giai gọi rùi, bibi các mẹ, mai tớ vào hóng tiếp
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Không đi of được thì tranh thủ khoe ảnh con gái tý
    [​IMG]
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Con tớ uống wakodo O đấy. Ấy hỏi gì nào? Nếu tớ biết tớ sẽ TL
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nào biết cho tớ hỏi sao chữ ký của tớ ở dưới lại có 3 months ... đấy nhỉ? Tớ tìm mãi để thay tháng hoặc xóa mà ko xóa được!
    Hôm nay mát mẻ, mới hợp đi off này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này