1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cậu mua sữa Wa 0 ở đâu thế?
    Con tớ cũng toàn uống Wa 0 từ bé, cũng mua của một chị bên Lamchame ý, mua một thùng một. Đợt vừa rồi có người nhà đi Nhật về cho một hộp Wa 0, tớ thầy hình như thơm hơn sữa tớ mua ở Việt Nam. Tớ thấy sữa này đều là hàng nội địa của Nhật và nhập nguyên lon về Việt Nam nhưng hình sữa đi bằng đường hàng không thì mùi vị nó thơm hơn là đi bằng đường biển thì phải, không biết cậu đã thử chưa?
    Tớ đọc bên LCM thấy các mẹ phân tích là đi đường biển thì nó bị ảnh hưởng nhiều vì thời gian vận chuyển lâu, điều kiện bảo quản không được tôt như đi bằng đường hàng không...
    Đang lăn tăn tìm mua thêm một hộp theo đường xách tay để thử lại lần nữa xem mà không biết mua ở đâu đảm bảo, cậu có biết ko?
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1

    Đang up được 1 mớ ảnh thì cái maxthon bị block! Bực thế!
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Thủ Lệ bẩn thì có thể vòng vòng đi khu sạch nhưng đông cực, cái đấy chả khắc phục được đâu. Hôm tớ đưa Bơ đi tầm 5h chiều (vì nhà gần) mà vẫn còn đông, mẹ cháu chả thích. Nhưng trẻ con nó thấy con vật nó thích lắm đấy các mẹ ạ. Nghĩ mà chán, cả Thủ đô có cái vườn thú bé tí, người đi thì thiếu ý thức xả rác bừa bãi, chán
    Các con tầm 1 tuổi trở lên biết chạy cứ lùa chúng nó vào Bách Thảo là ok nhất, rộng rãi mà sạch sẽ.
    Các mẹ nhận chồng nhâận vợ cho các cô cậu rồi cơ đấy, máu thế . Mà boorin còn thích lấy bôọ ngọt ko, bảo tớ để tớ chuẩn bị cho.
    Hôm qua đưa Bơ đi khám, con bị sốt rubella, chán ghê. Sốt thì hết từ thứ 7 nhưng sau đó nổi ban đỏ khắp người, mẹ cháu đinh ninh sốt phát ban nên nghĩ bảo ban đỏ lên thì nó hết nhưng cả nhà giục quá đưa đi khám thì bs cũng nói là tầm này là khỏi rồi, sáng nay thấy các nốt đỏ bắt đầu lặn Lên được mấy lạng, lại xuống. Nẫu cả ruột.
    cachuabi: mẹ nó là bạn của Nga My à, hôm nọ tớ vào blog NM thấy trong friend list có nick mẹ nó, thấy Bồ Nông trông quen quen, hoá ra là đúng, tớ add rồi đấy, hihi
  4. antmeo

    antmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó mua Wa sô 0 ở đâu đấy, hàng xách tay hay của Công ty Hoàng Dương. Nếu là hàng xách tay thì mẹ Boorin cho tớ cái giá và địa chỉ với nhé. Ở HN tớ thấy họ chỉ bán Wao xách tay số 9 là chủ yéu thôi.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1

    Em Chit xinh đẹp đây.
    [​IMG]
    Em Bống ngồi kiểu Nhựt Bổn dẻo chưa???
    [​IMG]
    Chị em nhà Bống này!
    [​IMG]
    Trộm vía em Tí mắm cao to nhất hội, tay đúng bằng tay cô be_heo!
    [​IMG]
    Bị em pipi ?ocưỡng hun? khóc nhè này!
    [​IMG]
    Búp bê pipi đây. Yêu ghê! Em này nhiều ảnh yêu lắm, mẹ give đổi quần áo lấy ảnh ko! He!
    [​IMG]
    Các mẹ nhòm kỹ mặt mẹ give để quần áo có làm sao thì bắt đền nhá! Ha ha!
    [​IMG]
    Em Linh tí này! Up đại diện 1 cái! Còn khối đấy mẹ dainguyet nhé!
    [​IMG]
    Chị em nhà carot đây! Hi
    [​IMG]
    Em Bông Ỉn này! Toàn các em xinh tươi nhỉ!!!
    [​IMG]
    Tiếc là định chụp em Bông, em Tí điệu, em Bin thì em Bee ngủ dậy nên mẹ chả làm gì được nữa!
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 23/06/2009
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 23/06/2009
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ mua wakodo 0 của CTTNHH Hoàng Dương nhập về thôi, chồng tớ không cho mua hàng xách tay, chồng bảo là hàng công ty nhập nguyên hộp về thì là họ mua số lượng lớn trực tiếp từ nhà máy sản xuất, khỏi phải lăn tăn về chất lượng cũng như giá cả, mặc dù mua hàng xách tay có lúc rẻ hơn nhưng lại rước cái lo vào mình.
    Nói chung tớ thấy sữa wakodo 0 của Hoàng Dương không vấn đề gì. Mà sữa ở trong hộp đóng gói nguyên si chưa mở ra thì tớ nghĩ ?obay? về hay ?obơi? về VN cũng như nhau cả, việc thơm hay không thơm có lẽ chỉ là cảm giác. Còn sữa mở lâu rồi tất nhiên không thể thơm bằng sữa vừa mở ra xong nhé. Thế cho nên cách so sánh tốt nhất là ấy mở thử 1 hộp này và 1 hộp kia cùng lúc rồi pha uống thử.
    Thỉnh thoảng tớ cũng mua 1 hộp meiji cho con, lâu lâu đổi món ý mà, sữa meiji thì tớ chỉ mua được hàng xách tay thôi, lần gần nhất tớ mua ở shopyeucon, nhưng nghe nhiều mẹ nói là shop đấy bán giá đắt hơn so với nhiều người bán hàng xách tay khác bên webtretho và lamchame. Con tớ uống 1 hộp 850gr trong khoảng nửa tháng là hết nên sữa cũng chưa kịp đến đoạn vón cục, hihi
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Các con yêu quá
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, công nhận em pippi xinh yêu nhờ, em pippi đến sau Bống 1 chút, mẹ Bống tranh thủ xơm xơm em í mòn cả má .
    Em Bông Bông với Bông thì người nhớn quá, ra dáng đàn chị, không nhắng nhít như các em, như em Bống thì bò và leo. Tí đã leo xừ lên gác xép roài. Mẹ cứ phải chạy theo em, chả bẹo má được các bạn khác. Mà hôm trước bé nào quên cầm điện thoại vìa ấy nhờ. Đến lúc Bống về, hiện trường vưỡn còn 3 cái nà.
    Được Poh sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 23/06/2009
  9. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, nhòm mãi chả được cái ảnh nào của Bin. Bin hiền lành quá, cứ ngơ ngác ngác ngơ. Tớ bắt đền mẹ nào pót ảnh ở trang trước có cái ảnh em Bin nhà tớ kèm theo cái bụng to tướng của mẹ, giấu mãi chẳng được lại còn bị public thế này
    Tớ có ý kiến nho nhỏ về vụ off thế này:
    Tớ háo hức vụ đi off hôm vừa rồi lắm, hôm đó dậy từ 6h sáng, chẳng ngủ được vì hồi hộp k bít Ba bin có đồng ý cho 2 mẹ con đi k (nắng quá mà). Đợi mãi 8h rưỡi e Bin mới dậy, ăn uống, vệ sinh này kia nó khác xong xuôi 2 mẹ con mới vác nhau đi được. Đến nơi, cũng thấy khá đông chuột vàng,hì. Nhưng mà cũng chỉ quanh quẩn hỏi han nhau được vài câu, vì cũng chẳng có màn chào hỏi giới thiệu nên có vẻ các mẹ còn e dè, ngại ngùng. Bản thân tớ thấy nhiều mẹ trên topic luôn nhiệt tình reply các thắc mắc, nhưng đến buổi off thì cứ ỉu ỉu ấy. Tớ nghĩ off là để bọn trẻ gặp nhau, dù chúng nó còn quá bé để biết, ngoài ra là cơ hội để các mẹ trao đổi, hỏi han kinh nghiệm?chứ nếu cứ đến đó ngồi chơi, chẳng có chương trình rì cụ thể, quanh quẩn rùi về thì tớ cứ thấy tiếc tiếc thế nào ấy.
    Tớ nghĩ nếu lần sau off chúng m nên có chương trình cụ thể: ví dụ như giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm (1 chủ đề nào đó liên quan đến lũ trẻ trong thời điểm này?), trao đổi đồ dùng (cho, thanh lý,,blah blah)?
    Không biết ý kiến của tớ các mẹ thấy thế nào, có j các mẹ cứ góp ý để nếu lần sau off thì vui và hiệu quả hơn nhé
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    HIc, ghét thế chả có ảnh em Bông bênh nhà tớ, lần sau phải nhớ mang máy ảnh đi chụp các con mới đc. Nhìn Chit như tạo dáng người mẫu ý, người lớn thế cơ chứ. Hai má hồng hồng nữa nhỉ
    Pipi có đôi mắt rất chi là ngơ ngác, ngác ngơ, sau này lừa khối anh nhá.
    Bống thì thôi rồi, đúng là vô địch leo trèo, tha thẩn, chỗ nào cũng phải ngó vào một tý, hehe, trộm vía con.
    Cu nhà Borr ko thèm chơi, hic, trộm vía hoành tráng, bằng con nhà người ta 2t mất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này