1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía con mẹ Poem, anh cu nhà tớ giờ cũng thích nếm kiểu đó, mà giờ con trai đi cũng vững rồi, khi nào hứng lên là chạy đuổi anh chị để được chơi cùng cơ ạ. Vụ chuyển khoản chỉ có xuống tầng 1 thôi mà sao mẹ cháu lười thế k biết. Hic, mẹ cháu sớm thực thi ngay aj . Mẹ cháu bị bố cháu ghét nhất cái tính chậm chạp, lề dề, cẩu thả, đi đâu cũng cứ cuống lên, nhưng rồi vẫn cứ quên đồ ở nhà.
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Híc. tớ cũng 57kg đây nhưng cao có 1,6 m . Tăng hơn hồi xưa 5kg mà bụng thì một rổ mỡ
    À, các mẹ tư vấn giùm là bé 7 tháng thì nên dùng sữa gì với. Mình đang dùng Nan nhưng nghe nói sữa này ít chất nên hơi lăn tăn
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Con mẹ nguoi_ca bằng con tớ à? Cu nhà tớ ngày may là được 7 tháng, 25/11. Con nàng sinh ngày bao nhiêu?
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nàng này chắc cao quá à? 49kg thì đâu có gầy gì đâu! Tớ 43kg còn chả kêu!
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    úi, tớ cũng có 1.60m thôi, ko đủ can đảm mặc váy, đợi cho đến ngày xưa thì chẳng biết bao giờ dù chỉ cần giảm 3kg nữa thôi nhưng khó lắm ý, ăn quà vặt suốt ngày (èo thèm ăn nộm quá). Bi giờ may quần vải suông, đi xăng đan tầm 9cm, may áo vừa với người mình, mặc ổn phết, trông gọn gàng, tớ vừa may 1 lô, cái nào cũng vừa khít, hihi, mẹ cháu tự tin lại rồi
    à, mẹ nó đừng đổi sữa cho con làm gì, con gái trộm vía trông bụ bẫm, khỏe mạnh, thế là tốt rồi. Nan có thể ít chất nhưng bé lại hấp thụ tốt, bây giờ đổi sữa khác, vấn đề đầu tiên phải lo lắng là tiêu hóa, trộm vía đứa nào bụng tốt ko sao, chứ còn ko lạ sữa nó lại đi ngoài, rối loạn tiêu hóa, vv.. thì lại mệt. Trừ khi con chê sữa, và chậm tăng kg cơ, thì hãy đổi sữa.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nói về cân nặng à, thế có mẹ nào thích được như tớ ko? Tớ cho hết đây.
    To GP: tháng 1 lần vẫn lượn, thích vẫn mua. Mua xong chất đống ở nhà mãi chưa may đây. Nàng trc hình như cũng ở khu Nghĩa Tân à, có biết chỗ nào may đc ko? Chỗ tớ hay may xa quá, chả có thời gian đi lấy
    Khoe tý, em Bông nhà tớ, hôm qua chính thức biết thổi kèn toe toe nhé. Trc toàn hít hơi vào nó kêu, giờ thổi hơi ra và hít hơi vào, thổi xong cười tít cả mắt. Đã thế, thấy cả nhà cổ vũ còn gồng mình thổi hơi dài ngoằng. . Yêu thế
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ. Tớ thì chẳng tự tin tẹo nào. Đẻ xong mấy ngày còn 59kg, giờ con 10 tháng mà mẹ vẫn cứ loanh quanh 58-60kg, chả giảm hơn được. Nhìn tổng thể thì không béo mấy, vì tớ 1m65 nhưng V1 với V3 to kinh,. Giờ mặc quần tận size 38, áo size M, có cái L. Cả tủ quần áo lúc trước giờ chả tận dụng được mấy. Đẻ xong mua thêm vài cái áo vài cái quần mặc đi làm thôi, chả muốn mua sắm gì, mà cũng chẳng có thời gian mà đi mua.
    Ngưỡng mộ các mẹ lắm, cũng nuôi con mọn mà vẫn chăm sóc đc bản thân. Tớ ngày đi làm, chiều về là quấn lấy con, cơm nước chủ yếu mẹ tớ làm tất, mà tớ chẳng thấy có lúc nào hở ra để lượn lờ cả, chiều chủ nhật là thời gian duy nhất có thể đi, thì lại hay fải đi mua đồ cho con, nhà thì xa, vài ba tiếng đồng hồ chả kịp xem hay ngó cái gì cho ra hồn.
    Bây giờ lại đang chẳng tìm đc người giúp việc để trông con cho, con sắp 1 tuổi rồi, chả nhẽ cứ ở lì nhà ngoại mãi, rồi bên nhà chồng họ lại nghĩ mình này khác, hix
    Đau hết cả đầu chuyện nhà cửa con cái. Con ốm xong y như rằng mẹ ốm, người mệt quá, chỉ muốn về nhà đắp chăn nằm ngủ 1 giấc
    À, tớ cảm ơn mẹ green nhé, thôi tớ k lấy bột nữa, cũng vì k tiện đường đi. Mấy hôm nay tớ toàn cho con tớ húp nước cháo, thịt với rau cũng xay ra rồi đun thành nước lõng bõng cho cu cậu húp, trộm vía con uống tẹo là hết bát, nhưng cứ thấy cái thìa là quay đi, giờ lại ăn kiểu húp sụt sụt, bó tay với ông con. Sáng nay bà ngoại ở nhà lại nấu cháo, không biết con có còn ghét thìa nữa không
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ôi, Bee nhà tớ mấy hôm nay cũng ăn uống hay ho cực, cháo cứ được 2-3 miếng là bắt đầu ngậm miệng lại, dỗ đủ kiểu thì cả nửa tiếng ăn chả được nửa bát. Nói chung cứ cái gì xúc thìa là kém nhiệt tình, mà nước hoa quả chua chua là ọe....
    Chán!!!
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nóng nực quá, nhìn con cứ hao hao, 6.5tháng, cân mãi vẫn được 8kg, thôi ko sụt cân là tốt lắm rồi.
    Từ hôm đi hội thảo của Abott về tớ chả dám đóng bỉm cho con nữa, tối ngủ cũng để tênh hênh thế thôi, có đêm nó tưới từ mặt xuống đùi mình mà vẫn phải nằm im ko dám nhúc nhích, sợ con tỉnh, một lúc sau mới lẻn dậy thay quần áo, mỗi tội là dạo này ăn bột nước đái cháu khai kinh
    Cân nặng, he he, đẻ xong giảm được 7kg, còn 55kg, về nhà chồng, giảm tiếp 2kg, đi làm giảm tiếp 3kg, bi giờ còn 50kg, đẹp rồi, mỗi tội là vẫn chưa bon chen bikini được, vẫn bèo nhèo lắm
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà giống em Tí thì sẽ thế này: Em í sẽ ngậm cho chảy nước ra xong rồi em í sẽ cho tay vào mồm mà móc bã ra nghịch. Vài hôm sau nữa thì em ý sẽ ngậm chặt miệng, cắn chặt răng, đố mà nhét đc cái thìa vào. Càng cố ép thì em ý càng khóc, mà vừa khóc vừa ngậm chặt miệng. Mà cho em ý nhịn bữa cháo thì đêm em ý lăn lộn ngủ không yên. Rồi thể nào mẹ cũng stress cho mà xem
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này