1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    béo gầy có đẹp ko tức là cũng tùy các mẹ, như tớ là mặc được quần bò cũ, áo phông cũ, đồ đi làm thì quần hơi kích, áo thị chịu chết. Nói chung cũng béo, nhưng vẫn có eo (tầm 73cm). Tớ cũng may xa, chị này tớ thấy "được" nhất vẫn là ko có kiểu hẹn hết lần này đến lần nọ, may hợp tớ, cq tớ mấy chị may cũng hợp. Tớ may ở Xuân Thu, 37 Hàng Đậu, gọi điện chưa có chị ý bảo chưa có, chậm nhất là 1 tuần. (còn hơn là tớ đã từng đi may chậm 1 tháng zời híc híc).
    Con các mẹ tuy thế nhưng kg đc rồi, cho tớ nhận nick name con tớ là Tí còi đi cho đủ bộ Tí , tháng trc thì mẹ hoàn toàn hài lòng, nhưng tháng này ốm 2 trận, chả lên đc lạng nào, nẫu cả ruột. Bây giờ nhất định ko cho mẹ cầm bình, toàn giằng từ tay mẹ để tự cầm, dốc ngược cả bình ngược lên mũi, hâm thế
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Oài! 49kg hay Cao đã sướng, được 1m58 nhưng mà có 46kg. Mà ngừơi tớ nhỏ lắm! Xương nhỏ, người dài chân ngắn, xuốt ngày phải đi giầy cao gót 8-9cm
    Muốn mặc quần ngố, áo phông hay chân váy bò áo phông đi giầy thấp mà ứ mặc nổi, xấu kinh! Toàn mặc váy liền, quần bò với áo phông, dạo này cũng mới may 2 cái quần vải ống xuông ko li 18cm, mặc với áo sơ mi điệu. Cũng đẹp, nhưng mà vẫn thích béo! Vì nhìn cái mặt gầy, ai cũng chỉ đoán 43-44kg. Béo lên vài kg nữa mới đầy đặn
    Hôm qua đang nằm chơi cạnh ông con đang ngồi, đưa cho nó cái thìa inox nó gõ. Bà ngoại vừa bảo cẩn thận nó đập vào chân nó, bảo luôn có mà nó đập vào mặt con thì có. Vừa nói dứt lời, con làm cho mẹ 1phát vào cạnh mắt, 30s sau nó nổi 1cù. Hôm nay thâm hết mắt bên trái, đi ra đường ngại kinh. Họ lại tưởng chồng đánh thì chít
    Từ bé đến giờ mới biết nhường, ko ý kiến gì vì đấy là ông con. Đứa khác thì bị đánh cho trận rồi
    Có mẹ nào biết chỗ nào bán váy liền kiểu đẹp, độc lại hạt rẻ tý không? Trời này mà mặc váy hở chân, chiều về 4h30 vẫn còn nắng rát hết chân
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu cao quá (giống tớ thế)
    Tớ biết 58 Giải Phóng đang down 50% toàn bộ cửa hàng, hàng nhập Hông kông, Ma Lai... chăc khoảng 250-300k/c (đã down), ko sợ đụng hàng.
    Jojo cũng nhiều váy đẹp nhưng đắt (350-500k), Ivy với Nem thì can luôn, đắt mà chất lượng cũng bt, nếu mặc chơi bời thì vào mấy shop một giá đi, 90-135k, rất nhiều, mua tẹt
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Tớ nè, lúc đi làm, ra các hàng quần áo đều không vừa, nhớ có lần chồng chở qua jojo bị các em ấy đuổi từ ngoài cửa (không có cỡ của chị đâu). Tự ái kinh, cuối cùng quay lại IVY, mặc ổn, vừa khít, đã thía còn bon chen được cả váy size M, chứ hôm vào 1 hàng thử áo, size L còn khó cài cúc, pó chíu.
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi ngó cái Ngại nhất trời nắng nóng mặc váy rồi phải đi ra ngoài, đen xì hết cả chân. May mà ko có hoa nhưng vẫn thích mặc, dạo này nhìn như trâu ấy
    Nem niếc gì cho mệt, hè năm kia mua 1cái 800k, về chồng chê như cái jẻ. Xót xiền quá, mình thấy vẫn đẹp nhưng chồng cứ chê mới mua 1cái 300k cũng chả ra gì, không thích mặc váy liền mà bây giờ mọi người hay mặc, nửa thân trên ngực 1màu dưới chân 1màu. Cứ thế nào ấy ko hợp, váy xòe thì teen quá!
    Mặc đi làm, ko chơi bời được Mặc đồ 1giá đa phần là đồ đểu, nó bán cho mình 90k thì đáng giá khoảng 60k thui. Không chơi
    Thích mặc chân váy bò, áo phông lắm. Chân nhỏ, thẳng nhưng mờ ngắn Đi giầy thấp ko chấp nhận nổi
    Mẹ give gì đấy... có hok?
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    20-30k thôi làm gì mà nhân đạo thế
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm mẹ cháu bận quá, muốn hóng hớt mà không làm gì được. Phải tranh thủ buổi trưa online, cứ như nghiện hội này í. Hihi.
    Tớ thì cao 1m67, nhưng 57kg cơ, đã thế dáng lại hơi thô nên ăn mặc cũng khó.
    Nhân vụ này vào bán than 1 tí. Sắp tới đi biển cùng cơ quan chồng nhưng đang lăn tăn chọn đồ kiểu gì. Khi mang bầu Pippi tớ bị ngứa, sẹo mãi không hết, có những sẹo từ lớp 7 đến giờ vẫn còn . Váy không mặc được, ngố không, soóc cũng không. Chẳng nhẽ lại mặc quần jean?
    Đang tự chọn giải pháp mặc quần thô, áo 2 dây đen và dép xỏ ngón. Nhưng mặc 1, 2 lần chứ chẳng nhẽ 4 ngày đi đều mặc thế? .
    Nhờ các mẹ tư vấn giúp em vụ quần áo ở nhà luôn ạ. Vãn đề ra tiêu chuẩn quần dài, áo thì tuỳ. Các mẹ giúp em với.
    Được give_me_your_heart_now sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 24/06/2009
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Ivy thì tớ không chê kiểu dáng, mẫu mã nói chung đẹp nhưng với mức giá trung bình năm nay (749k/c) tớ thấy quá đắt, vì vải của Ivy không đẹp, cũng không sang.
    Đùa, nếu nó mà <500k như năm ngoái là mình múc luôn đấy, hê hê , tại đắt quá không mua được nên ghen tức ý mà
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    @give_me: đi biển mà ko được mặc quần đùi + A2D thì chán nhỉ nhưng mặc quần đũi + A2D cũng ổn lắm, trông Tây
    Tớ thấy mẹ nó chụp ảnh hôm off cũng nhỏ xinh mà !? Hay mặc bô-hê-miêng cho điệu, cơ mà hình như váy này năm nay hết mốt rồi thì phải.
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ÔI CÁC mẹ mua gì mà đắt thế
    áo sơ mi: 30k vải, đẹp luôn (ko tin cho các mẹ đến sờ, vải Jojo, Ivy cũng chỉ đến thế thôi), công may: 100k
    quần: dao động từ 70k đến 100k, vải tuytxi nhật, các loại màu, các loại kẻ, công may: 100k.
    Hôm rồi tớ làm 3 quần, 3 áo: 1 triệu
    Có con rồi, làm rì cũng phải suy nghĩ, tớ ngày xưa toàn mua sẵn vì may mấy nơi ko hợp, lại mất công, bây giờ tớ may mặc còn đẹp hơn ngày xưa, mà lại rẻ, rẻ quá, cuối tuần đi chợ vải tiếp
    GMYH: sẹo à, thôi chịu khó mặc quần các màu khác nhau, áo thì 2 dây, cái thì áo yếm, cái thì quây, hôm rồi tớ thấy mẫu áo quây: bo chun ngang ngực, từ chân ngực trở xuống thả tung bay, đẹp thế, tớ cũng phải may như thế mới đc. Mà mẹ nó như thế là chuần roài tớ đây mới béo híc híc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này