1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    lót dép hóng các mẹ kể chuyện. Nói qua nói lại thì lại quay về chủ đề muôn thưở là body.
    Các mẹ k kiếm đc size to thì qua cửa hàng tớ, đồ thiết kế của Úc, may tại VN nên giá hợp lý (váy tầm 600k), cũng ngang giá Ivy, jôjo nhưng design, chất vải và đg` kim mũi chỉ thì khỏi bàn.
    Size tây, các style đều có từ size xs- XL ( tầm 80k mới là XL nhé)
    23 Nhà Chung
    5 Nhà thờ.
    Ai qua thì ới tớ, tớ gửi cho thẻ giảm giá lần đầu tới shops
    Các mẹ đừng lo béo k có đồ nhé, tớ rất dị ứng C/hàng VN mình đánh giá khách qua bề ngoài, làm như thời trang chỉ cho ng đẹp vậy
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    @ngongbeo: Tớ mượn được của 1 chị cùng phòng thẻ VIP giảm 25% í, ôm 1 đống váy vóc vìa. Có điều bọn IVY không có váy đi chơi, toàn thấy váy đi làm thôi nhờ.
    @give me: mặc quần đũi vậy như mẹ ngong bảo í . Chị thấy em cao, gầy gầy, mặc quần áo ăn lém , sửa lại tí tóc đi cho mặt nó to ra . Nhà em có quần sooc không nhỉ? Không biết mình chưn to bon chen quần sooc đc ko ta .
  3. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Hóng mãi mà vẫn chả thấy mẹ nào up thêm ảnh. Giờ các mẹ lại chuyển sang bán than cân nặng à?
    Trước khi có bầu tớ 42 kg. Trước khi lên bàn đẻ là 56-57 kg gì đó. Đẻ xong còn 49 kg. Giờ thì dừng lại ở 45,5 kg. Cố ép mãi để nó tụt xuống 44 kg mà chả được, căn bản mẹ cháu hư mồm, suốt ngày KFC, đồ Tây, ăn vặt.
    Bụng tớ cũng có mỡ mà chả có thời gian để tập tành. Đã thế lại còn bị rạn nữa, giờ nhìn như bản đồ thế giới trông hãi hùng phát kinh. May mà ko biết bơi và cũng ko thích mặc bikini chứ ko chắc đập đầu vào tường quá.
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    @ chị Poh: cái mẹt em nó gầy, để tóc kiểu gì cũng không tránh được. Kiểu mặt bé, chân tay to. Hờ hờ.
    @ Poem mà kêu béo chắc tớ đập đầu vào tường trước quá!
    Tớ mặc theo kiểu của bọn tây thì tạm được vì tớ thuộc tuýp người đơn giản, tiện lợi. Mỗi tội mặc k đẹp bằng bọn nó thôi. Mà các mẹ có mẫu nào không? Post cho tớ tham khảo với.
    Được give_me_your_heart_now sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 24/06/2009
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, vải áo thì 30-50k tha hồ chọn là đúng! Nhưng công may 100k thì hơi đắt thế thà mua sẵn, áo khỏang 160-165k áo sơ mi điệu lại đẹp!
    Quần thì mới may 2 cái. 50k tiền vải, mua ở chợ ngã tư sở nhá công may 50k nữa. Mặc đẹp khỏi chê, ai cũng hỏi quần 200k-300k à? Nhưng chỉ là mặc thay đổi thôi, chứ chỉ thích quần bò thui
    Được cái con bé may quần chuẩn không cần chỉnh, tớ may quầ ko li, ống 18cm thôi! Mà có 50k tiền công thôi nhá Nhưng em này cao su thời gian lấy lắm, hẹn 10 ngày phải nửa tháng. Phải dọa nó mấy lần lấy vải về nó mới may luôn cho Vì đông khách mừ
    Đẻ xong đi làm, liền 1phát 6 cái quần bò, hai cái quần vải, 2 cái áo sơ mi điệu, 7 cái áo phông trong vòng khỏang 2 tuần. Tuần trước mới lấy cái váy liền, dạo này đang chững lại vì khủng hoảng kinh tế dành xiền cho con sau này đi học
    Chồng đang quát tha về lắm thế, chưa kể giầy dép
    Mẹ give có quần áo váy vóc đẹp vẫn hóng Bệnh rồi...
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đi biển mà mặc quần dài à nàng??? Sẹo thì sài tất phun xem sao, tắm biển cũng được mà! . Hồi đẻ xong đi làm, chẳng mặc vừa cái gì, cũng chỉ đi may mấy cái sơ mi, quần âu đi làm, may hôm nọ đi nghỉ mát lôi được mớ quần đùi ngày xưa, giờ mặc vừa, sướng quá! .Tớ hạnh phúc nhất là chửa ko bị rạn, amen!
  7. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Có đồng minh rồi nè Tớ 46kg vẫn thấy gầy, đang thèm lên 50kg mà có 1m58 thôi nhá!
    Cũng thích KFC, 1tuần hai vợ chồng phải chui vào KFC Láng Hạ 2 lần buổi trưa là ít! Chồng thì sợ béo, ko dám ăn nhiều, vào chỉ sướng mồm mình cứ như con nít ấy! Sao mãi chả béo lên được
    Chồng bảo em béo mới thích, mà bụng tớ chả thấy xệ tý nào, chỉ thấy có 1vài vết rạn với lại vết móng tay gãi thôi Nhưng da không được đẹp, chân ngắn mới chán
    Bao giờ có nhiều tiền đi thẩm mỹ, động chạm em da cho xinh đẹp
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    áo sơ mi nào ở đâu 160k mà đẹp hả nàng, chỉ cho tớ với, tớ thấy giờ toàn 4,5trăm cái áo sơ mi, nếu thực sự đẹp, dáng chuẩn, tớ vẫn múc, đây là tớ nói đồ VN may, ko có gì đặc sắc mà cũng tầm ấy thì tớ kiếu Hồi mới đi làm, ra PYN shop, biết là đắt nhưng đúng là cả HN có mỗi 2 cái quần vải size to (lúc ý tầm 67kg) vẫn phải giơ cổ ra, 450k 1 cái, đắt kinh dị, hàng VNXK, mác GAP. Bây giờ may thế này, đã thấy là rẻ lắm rồi , chưa kể, người nàng bé nhá, tớ đây tầm này, size L còn chật đi mua áo may sẵn đẹp khó lắm
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết một chỗ, ngã tư Lê Duẩn-Hai Bà Trưng, Minh Anh shop, cửa hàng bé tí ti, ưu điểm áo dáng đẹp, chất thị bình thường, không độc (đương nhiên), đồng giá 180k, mua 2 cái trở lên giảm 5-10k/c thì phải.
    Mà bà chị bán hàng (chủ tiệm may) bảo chị toàn may cho Ivy với Jôjô, hic hic... tiền ngu là đây
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Buôn kinh thật, mà chả thấy nhắc gì đến mấy nhóc mới hay chứ, toàn quần với cả áo
    Không đi làm cũng đỡ khối tiền quần áo nhỉ. Hồi đầu hè may được 3 bộ, giờ thêm 2 bộ nữa, cũng không tốn lắm. Đang mong ước giảm cân nên chả muốn mua + may nhiều, Ôi, ao ước được trở lại như xưa, không thì giảm 3 kg nữa cũng được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này