1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý mới mẹ Ashi, mình chẳng có điều kiện để sắm hàng hiệu, chạy theo mode, tớ có thói quen đi đường hay ngó nghiêng tất tần tật k kể quần áo, nên ai hỏi ở đâu có bán cái j, chuyên cái j tớ khá rành. Với tớ, chẳng cứ phải đắt tiền, m mặc hợp với vóc dáng, màu sắc hài hoà, tớ thích quần áo k rối rắm, cầu kỳ quá mức nhưng phải có điểm nhấn, có cái j đó riêng. Khi đi mua tớ thường hay nghĩ mua cái áo này thì mặc được với cái quần nào và ngược lại để fix nó thành 1 set chứ k mặc tuỳ tiện được. Ngày còn chưa có e. Bin, tớ cũng đầu tư quần áo lắm, và tớ thích đồ của Eva de eva, vải đẹp, kiểu dáng có sáng tạo, đường kim mũi chỉ chau chuốt, duy ghét nhất 1 thứ: GIÁ.
    Haizzzzz, tám chỉ là tám thui, bây h thì suốt ngày chỉ mua sữa ở đâu giá tốt, hàng chuẩn...blah blah
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    À, demo tý tình yêu của tớ
    [​IMG]
    Mặt mũi ngơ ngác
    [​IMG]
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Oài, hơn 13 ngày à? Tớ đi siêu âm 17 đẻ mà 25 nó mới chịu ra đấy Thông gia nhá , đặt cục gạch
    Mẹ nó yên tâm, mẹ chồng này dễ tính lắm ko dễ cũng phải dễ
    Hôm qua xem CT "Chuyện phái đẹp" năm 2030 con trai ế vợ, hix
    Dainguyet...: Con gái chị thích nhở, yêu thế "ông này" mà không nghịch thì em đầu hàng . Cu nhà em cũng ngấn tay nhưng mờ ko ngấn ở cổ tay lên đâu, mà ở trên bắp tay ấy!
    Sao cu nhà tớ 7 tháng rồi mà vẫn chưa có cái răng nào, vẫn "trâu sứt" gọi bằng cụ
    Hôm qua bon chen, vác cái máy ảnh ra để hnay khoe con. Cái máy ảnh bị điên tự dưng có vạch giữa ống kính , thôi cũng đành khoe cái!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mẹ tắm cho lúc nhấc dậy nó còn nhấc cả theo cái chậu nước cơ ạ, khỏe thế Ngồi như con cóc từ gần 6 tháng mà đến giờ vẫn chưa biết bò, nặng đít và nặng bụng quá
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Thương Linh quá, bé ốm là quấy lắm. Linh chóng khỏi, đừng quấy mẹ dainguyet nhá. Mà trộm vía, Linh ngoan, hôm nào off thấy mẹ cháu cũng lỉnh kỉnh đồ, chơi được tí là bắt đầu ngả bàn đèn ra chén, măm không ngần ngại, không lắc, không chê, trộm vía.
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Kinh! Các mẹ buôn dã man! Tớ mới có 1 ngày không ngó đến mà các mẹ buôn đến 4 trang liền! Nếu mà buôn bán chuyện quần áo với cân nặng thì chả mấy hết 100 trang, sang tầng mới nhờ!
    Tớ cũng tám tí! Tớ thì con gái là 46kg! Lên bàn đẻ 65kg! Sau 4 ngày nằm viện còn 56kg. Về nhà tẩm bổ cháo mòng giò, dê đủ cả lên 59kg. Con được 9 tháng thì mẹ còn 54kg hơi! Giờ trộm vía, 1 số quần áo rộng rộng ngày xưa đã mặc được. Nhưng quần áo đi làm không bon chen được roài! Toàn mặc lại của chị dâu, hạn chế mua! Vì tớ mua quần rất khó, váy còn được! Nhưng con bé ngại mặc váy lắm! May thì tớ xin, chả lần nào giống lần nào, xấu không thể tả! Tớ toàn mua sẵn từ hồi bé tới giờ !
    Quay lại chuyện con! Giời này đến người lớn cũng chả muốn ăn cơm. Tớ nhìn thấy cơm như ngày mới đẻ nhìn thấy cháo móng giò í. Gọi là "cơm chan nước mắt"! Suốt ngày bún với miến thôi. Tí điệu cứ thấy quảng cáo là hếch mắt lên, ngậm chặt miệng! Tớ tắt TV đi thì quay ra tìm đồ chơi, ăn uống nhố nhăng, bực lắm! Đêm ngủ cứ tắt điều hòa là lăn lộn, đòi ti! Bật điều hòa thì yên! Nhưng mà điều hòa nhiều quá thì chị í lại sổ mũi, hắt hơi, ặc ặc! Mà toàn để 28 - 29 độ đấy chứ!
    Hôm qua mua cho cái xe tập đi của Playskool í, chả chịu đi gì. Ngồi lên cưỡi! Một hồi ngồi xuống đất vặn các thể lại chốt trên xe. Xong thì lật ngược cái xe lên chơi bánh! Bó tay luôn roài! Chỉ thích leo cầu thang thôi!
    Mẹ axon ơi: cho Bông ăn hoa quả kiểu gì! Tí điệu cũng không chịu ăn hoa quả! Tớ toàn xay ra lọc lấy nước cho uống! Mà thấy không ổn lắm!
    Mẹ as: Mẹ này cho vào viện, cấy thêm mỡ vào! Tạng người thế chả mong đâu! Chân bé, thẳng ngon thế sợ gì không mặc váy ngắn! Tớ chân to, nhiều hoa, vẫn váy ngắn ngon lành! Ấy cứ thử váy kaki, bò, áo phông giầy cao gót đi! Chả sao cả!
  6. antmeo

    antmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tớ năm nay toàn diện váy liền đây. Tiền công may khoảng 150k/chiếc. Mua vải hết tầm 85k -100k.
    Thường tớ chọn thế này: chọn vải hoa, vải màu mà mình thích cho phần áo, sau đó đi lùng tiếp màu cho phần váy, màu của phần váy có màu trùng với 1 trong các màu hoa văn trên áo. Thế là đc 1 bộ cùng tông (kể cả may áo váy rời cũgn vậy).
    Hoặc là có ý thích mặc chân váy xanh, hay nâu thì mua vải cho chân váy xong quay ra chọn màu áo cho phù hợp (pha màu nâu với áo màu cam hoặc vàng, pha váy xanh lá cây với áo hoa trắng xanh, tím- trắng,...)
    1 gợi ý khi may váy liền thì cái chỗ nối giữa thân áo với váy có thể thêm cái thắt lưng bản to vào là okie, vừa tạo dáng, vừa che đc chỗ nối.
    Dạo trước tớ hay mua vải ở chợ Hôm, nhưng nhà ở gần chợ Nghĩa Tân nên sau khi sinh, ko có điều kiện đi xa, nên toàn mua vải ở chợ Nghĩa Tân cho tiện, thấy cũng phong phú mà lại ko bị hớ như trên chợ Hôm.
    Hóng các mẹ mãi từ tầng 1, nhưng ít mẹ biết tới tớ, hôm nay mới lộ diện đây (be_heo cổ vũ mãi mà tính tớ lại ngại). Tiện thể show luôn váy vóc nhá.
    "Tình yêu" của tớ tên là Mũm, sinh ngày 4/12/2008.
    Sinh xong, con đc 6 tháng thì như thế này: (cũng như mẹ A****eru, tớ siêu gầy, 47kg, cao 1m6)
    [​IMG]
    Show rõ hơn ảnh phía trước ngực của váy này
    [​IMG]
    Được antmeo sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 25/06/2009
  7. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay 1 cái, nhà tớ dự sinh 1/11 mà mãi 12/11 mới ra. Mẹ nó đẻ ở đâu? tớ ở VNhật
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    sáng bận quá, giờ mới vào tám được
    mẹ Tí điệu ơi cho ăn hoa quả là phải tập, ban đầu con tớ chê hết, cái j cũng nhè, nhưng mà tớ tập từ 5th cơ, sau kiên trì thử lại, dần dần rồi nó quen. Bây giờ: xoài, chuối, vải, nho, đu đủ, dưa hấu, hồng xiêm.. --> cắn miếng để nhai, chỉ xay mỗi bơ thôi.
    Tập đi tập lại, ko ăn thì nghỉ, chứ mẹ xót con lại xay, ép nước nó ăn quen đi rồi nó ko chịu nhai hoa quả đâu.
  9. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    àh các mẹ up ảnh baby đi nghỉ mát đi.
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hi, từ 5th đến 9th Tí điệuv ẫn ăn hoa quả xay bình thường! Sau 9 th không chịu hợp tác bất cứ loại nào. Cứ đút thìa vào là nó oẹ, tớ cũng kiên trì roài, cả bà ngoại nữa mà không ăn thua!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này