1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ối, nhìn chẳng nhận ra con giai mình nữa! hihi!
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    toàn mẹ nuôi con khéo :D mẹ nào kêu con bé ý nhở, ko biết con nhà mình đứng vào đây thì gọi là rì
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đi mua giảm giá cùng với nhá, à nhìn chữ kí thì Tôm với Mũm same nhau đấy (Tôm sinh ngày 5/12)
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Pippi ốm nên gầy quá, quấy ơi là quấy nữa. Không biết có đi Nha Trang được không.
    Mẹ chỉ muốn nghỉ ở nhà với con mà không được.
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Cứ việc cho con đi, con đi khéo hết ốm, khỏe người ra đấy em ơi. Pippi mà kêu gầy thì không biết Bống nhà chị gọi là gì. Hôm qua mẹ cân lúc em í đói, chưa đóng bỉm thì được 8.2kg , chỉ vì đợt sốt phát ban mà tụt 3 lạng.
    Chưn tay Bống nhà tớ hầu như chả có ngấn gì nhá, chả gầy là giề .
  6. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    các con là thế mà, cứ ốm là dấm dứt ko yên, cáu nọ cáu kia. Chit nhà tớ ho 2 tuần , tọp đi bao nhiêu. Hôm đi off với các bạn cũng tọp đi khối rồi đấy, bi h đỡ đỡ hơn một tý, mẹ đang chăm chỉ nấu cháo chim bồ câu hầm hạt sen để tẩm bổ cho con đây. Ấy theo dõi xem con ốm đau thế nào, cần thiết thì đi khám rồi cho uống thuốc cho dứt điểm sớm nhé. Chúc Pippi mau khoẻ
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Các con yêu nhờ! Tí điệu nhà tớ cười "làm hàng" thía chứ, hí hí...
    @Atmeo, ngongbeohd: Ok liền. Tớ PM sdt nhé, có gì thì alo cho tớ! Nhưng ở Colorful4kid thì có cái được giảm giá, có cái không được giảm đâu. Và thông thường là chỉ 5% thôi, rất ít hàng được giảm 10%. Cứ có thẻ cũng giảm được khối khối đấy! Vì tớ chả đi được nhiều nên toàn lượn ở đây thôi!
    @Borin ơi: Wakado 9 vị nó có như số 0 không hay đậm hơn. Tí điệu uống Mejji 0 thì ngon lành lắm nhưng sang Mejji9 thì chê. Mẹ nếm thử thì thấy vị nó đậm hơn, mặn hơn là số 0. Nếu Wa không thế thì tớ đổi sang cho Tí điệu ăn vậy! Tớ vẫn thích hàng của Nhật cơ!
    @give_me: Cứ AQ mà cho đi mẹ nó ạ. Dạn dĩ ra, nắng gió biển vào là nó khoẻ hết. Nhưng cũng phải xác định tinh thần là nếu cho con đi chơi thì đồng nghĩa với việc mẹ sẽ không được chơi nhiều đâu nhé! Vì nếu không con sẽ rất quấn mẹ mà không theo ai cả! Rồi là ăn uống của con nữa. GIờ vẫn còn bú mẹ thì cũng nhàn hơn tí teo thôi. Tí điệu lần đầu đi xa là thế đấy. Nhưng những lần sau quen rồi thì ngon lành!
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Con mẹ Pol được 10 tháng 2 ngày hơn cu nhà tớ 3 tháng 1 ngày, mà cu nhà tớ gần 9kg rồi . Cũng chưa biết thế nào mà nói trước, 7 tháng rồi mà chưa có cái răng nào, sốt mọc răng lại sút thì chít
    Cachuabi: Em tý điệu nhà nàng giống mẹ ghê!
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Đới, tớ bẩu rùi mà, Bống nhà tớ đẻ ra chưn tay đã bé như búp bê í, chả ngấn gì cả. Ông bà nội suốt ngày kêu cháu là cô gái chưn dài nên ko mũm mĩm được. Các con được đi chơi sẽ khỏe, măm tốt hơn đới. Hôm trước cho Bống đi V resort, chưa đầy 5'' ăn hết hộp cháo Bledina, sau đó 1 tiếng lại tu 140ml sữa. Sau 1 tiếng nữa lại hết 140 típ. Về nhà đòi uống sữa như uống nước. Mấy hôm sau vưỡn thía. Mẹ cháu thích chí. Mỗi tội cháu vẫn chả tăng tí tẹo nào .
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy nàng ạ. Không biết được đâu. Trẻ nó nhanh lên nhanh xuống lắm. Chỉ cần 1 ngày ho, ăn không vào trớ ra hết là tọp ngay!
    Em Tí điệu thì giống cả bố lẫn mẹ. Vì bố mẹ cháu nhìn cũng hao hao như nhau. Về quê bố Tí điệu, tớ ra chợ mọi người toàn bảo tớ là con gái nhà đấy, chả ai bảo con dâu cả. Lúc thanh minh thanh nga thì các bà ấy bảo: "Thế sao mày giống 3 thằng kia!!!???" (nhà chồng tớ có 3 anh em trai)!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này