1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Vụ vợ chồng nhìn na ná nhau cũng nhiều nhé, mình lúc nào chẳng là nhất, ai giống mình thì thích là phải rồi!
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cân nặng chẳng nói lên cái gì. Nếu so sánh thì em Tý nhà tớ lúc 6 tháng đã 10,2kg rồi. Nhưng 4 tháng mới lẫy, 8tháng rưỡi mới trườn, 9 tháng mới bò + tập đứng + lần giường tập đi luôn.
    Nhưng em Bống nhà Poh 7 tháng đã bò thoăn thoắt, leo cầu thang giỏi rồi. Hôm đi off là em ý gần 10 tháng, hơn em Tí nhà tớ có 1 ngày mà em ý trèo leo nhoay nhoáy, vừa thấy ở chỗ này, thoắt cái đã thấy ở chỗ kia, nói theo mẹ leo lẻo, biết đưa tay lên miệng chơi va?va?va?, còn nhiều cái hay ho nữa mà tớ không nhớ hết
    Các mẹ ơi, em Tí nhà tớ hâm cực, 2 hôm nay lại ăn ngoan, trộm vía trộm vía, nhưng mà ăn cháo xay nhuyễn cơ ạ. Nấu cháo nó không ăn, tức mình cho cả cháo ?" rau ?" thịt vào xay tuốt, em ý há miệng như chim non chờ mồi, đút không kịp ạ, 5p là hết bát đầy
    Hôm qua em ý lại nhú ra 1 cái răng nữa rồi, chắc hôm nọ sốt mọc răng, làm mẹ cháu cứ tưởng bị cảm nắng, lương tâm cắn rứt suốt từ hôm ý đến giờ
    À các mẹ cho tớ hỏi, em Tí bị chảy mũi mấy hôm rồi, tớ nhỏ nước muối sinh lý , hút mũi, lấy gỉ rất đều đặn mà chưa thấy khỏi. Có cách nào hơn không?
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đúng là cân nặng ko nói lên điều gì, nặng như em Tí còn thích, vì em ý cao to, rắn chắc, trộm vía chứ béo mà đầy ngấn rồi thịt cứ nhẽo nhẽo chỉ tổ sợ béo phì thôi! Vận động và tâm lý cũng quan trọng ko kém gì cân nặng của trẻ.
    Quên mất vụ hôm trước mẹ Bo chia sẻ, em Bee ko ngậm nhưng mà cứ mắm môi vào ko đút nổi vào mồm, rồi em ý chơi thi thoảng mẹ đang đút thì em ý quay ngoắt sang bên kia thế là nhoe nhoét đầy mặt mũi. Rồi thi thoảng em ý hất 1 phát thì cháo bay tá lả. Có 1 bữa đã xay nhuyễn, em Bee cũng há mồm như chim, xong mẹ bê bát đứng dậy còn khóc đòi ăn nữa. Nhưng chỉ được mỗi bữa ấy thôi, mấy bữa sau xay cũng kệ mẹ, con ứ ăn! .
    Ko biết từ Lý Thường Kiệt về Lê Trọng Tấn có chỗ nào bán chim bồ câu ko, mua về nấu cho con giai nhỉ!!! Mẹ nào biết chỉ tớ với, sáng đi chợ chẳng thấy có!
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @cachuabi: Hồi đầu tháng em Tí nhà tớ khai trương 1 hộp meiji 9, ăn được 3 ngày thì nhất quyết không ăn nữa, tớ lai đi khuân 1 hộp wakodo 9 về, em ý ăn thun thút. Nhưng sau đấy tớ cho ăn xen kẽ cả 2 loại thì em ý lại chẳng chê bai gì nữa, vẫn ăn thun thút, ăn như hôm đi off ý, hihi.
    Theo cảm nhận chủ quan của tớ thì sữa wakodo mùi vị dễ uống hơn meiji mẹ nó ạ, sữa meiji 9 so với sữa meiji VN và 1 số sữa khác là dễ uống lắm rồi, nhưng vẫn hơi gây gây 1 chút, sữa wakodo thì tớ không thấy thế. Theo tớ tìm hiểu thì sữa số 9 thêm chất sắt nên cũng hơi khó uống hơn ý, trộm vía Tí Mắm vẫn măm măm ngon lành.
    Tuy nhiên tớ tham khảo bên lamchame thấy bảo cứ cho bé uống sữa số 0 đến 1 tuổi cũng được, hoặc từ 9 tháng thì uống xen kẽ số 0 và số 9. Tớ cũng cho Tí Mắm uống xen kẽ. Nên nếu em Tí Điệu không khoái sữa 9 thì mẹ nó cứ cho uống số 0 đã
    Nếu mẹ nó muốn thử wakodo 9 thì đợi nửa tháng nữa tớ cho 1 ít
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Beheo thử nấu thành canh cho em ý húp đi xem sao. Canh chua thịt bò này, canh cá, canh trứng đậu phụ?. Đại loại nấu canh dễ hơn ý, hihiii
    Em Tí hôm nọ nói không với cái thìa mà nấu canh chua thịt bò em ý húp hết hơn 1 bát ăn cơm, xong là mát ruột chơi ngoan như cún con no sữa ý
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nấu canh như nào, chỉ tớ với? Chẳng lẽ ko bỏ gạo à?
  7. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì tớ cũng có nói gì vụ cân nặng đâu, đấy chỉ là nói chuyện thôi mà Đang lo con sẽ bị sốt mọc răng đây, giờ mà vẫn chưa có hiện tượng gì cả. Con các mẹ tháng thứ mấy thì mọc răng?
    Xem ảnh con các mẹ, thích ghê! Cu nhà mình mà đến off ko biết thế nào, ở nhà nghịch dạng rách giời rơi xuống nhưng cứ bế sang nhà hàng xóm là trều môi ra mếu bao giờ đi ra khỏi cổng nhà người ta mới thôi
    Ảnh ọt chẳng ghi ở dưới là con nhà mẹ nào, tên là gì! Cứ xem đi xem lại mà chả nhớ ai ra ai, chỉ ấn tượng lần off trước úp ảnh con nhà mẹ Dainguyet với con nhà mẹ cachuabi thôi
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bống vẫn còn meiji 0 đến tận 1 tuổi. Chắc lúc ấy lại đi xin tí sữa meiji 9 cho Bống uống thử xem có okie không.
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Thế này mới biết em nhà tớ gấu biển, chả sợ ai, hê hê, sang nhà hàng xóm, nhà nào có chó là em ấy thích, nói quát ầm ĩ, hò hét đến nỗi con cún sợ quá chạy đi chỗ khác , đã thế còn quay sang mẹ í như bảo mẹ lôi con cún ra cho em í nói chuyện. Mấy hôm nay bên nhà bác nó có 2 anh, 1 anh học lớp 1, 1 anh 3 tuổi chơi cùng, em toàn xông vào cướp giật đồ của các anh, 2 anh la oai oái . Anh 3 tuổi nhiều khi bị em cướp không làm gì được, quay ra khóc nhè bắt đền bà . Ôi, thằng con gái của tôi.
    Các mẹ ơi, nên cho con đi biển ở đâu là ổn nhỉ? Tớ nhìn ảnh chụp ở Cửa Lò thấy toàn người là người .
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cứ nấu cháo, nhưng nấu nhiều nước 1 chút, cho nhiều gạo vào cho nó đặc nước. Lấy cái nước đấy cho em ý uống, hoặc lúc cho ăn thì trộn với canh. Canh thì nấu như canh cho người lớn ăn, nhưng nêm nhạt, thịt (cá,tôm) thì xay nhuyễn chứ không băm nữa, em ý đang lười nhai muh. Cho em ý ăn canh và nước cháo trước, sau đấy cho em ý ăn thêm được miếng cháo nào thì ăn, không thì cũng có tí nước cháo rùi.
    Mùa hè rùi, thỉnh thoảng mẹ rảnh thì ninh ít đỗ đen, cả nhà ăn, cho con uống nước đỗ, cũng mát ruột mát gan, đỡ rôm sẩy.Cũng chả biết có bớt được con rôm nào không, nhưng em Tí thích nước đỗ đen lắm, giống mẹ, hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này