1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Quen lăm! Nhưng chưa nghĩ ra Về nhà cứ tha thẩn nghĩ ko b liết mình gặp ở đâu rồi, cũng có thể là khách hàng chăng???
    Đêm nằm ngủ rồi mà vẫn nghĩ nàng này là ai mà quen thế Giờ vẫn đang nghĩ, chắc chắn gặp 1-2 lần rồi
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị thấy lo lo Thằng nhà em cũng hay thế lắm! Nó cứ nắm tay chặt rồi duỗi thẳng chân ra lên gân. Miêng thì dít lên Ngày phải vài lần, nhất là lúc chuẩn bị đi ngủ, cậu ta thấy mắc màn là y như rằng làm thé để đùa với cái màn, thich cái màn lắm ý
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bống đi được 2 bước rồi nhé các mẹ, hôm qua vìa cả nhà ngồi quây xung quanh giơ tay, em í lao như bay về phía mẹ, nhưng mà ngồi hơi xa tí là em nhè ngay. Biết đâu lần tới đi off em lon ton biểu diễn nhỉ . Các mẹ có con biết đi rồi tư vấn cho tớ cái, có nên mua cái dây dắt tập đi cho bé không nhỉ?
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhé, cho Bống ra Bách Thảo đẩy xe chim gõ lóc cóc thôi mẹ Poh ơi
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hu ... hu... Con bị sổ mũi rồi, không biết là do mọc cái răng thứ 2 hay do toàn ở trong phòng điều hoà không nữa.
    Hy vọng là ngày mai sẽ đỡ hơn chứ chả muốn cho con uống thuốc tý nào
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em có thằng cháu bị động kinh chị ạ. Lúc đầu bố mẹ nó ko biết, cứ tưởng sốt co giật bình thường, về sau đi khám mới biết. Mỗi lần sốt, hay hưng phấn về tinh thần ( chơi chạy nhảy nhiều.... ) là về bị luôn. Thương lắm. Nó đi khám ở SP, uống thuốc từ năm 3 tuổi và giờ là 5tuổi rồi. Vẫn uống. Hàng tháng vào BV để điện não đồ. Cũng vất vả nhưng bác sỹ bảo có hy vọng khỏi nên cả nhà mong lắm.
    Linh nhà chị có hay làm như vậy ko? Mức độ là gì, always hay ntn? Nếu mức độ là thường xuyên , nhiều lần trong 1 ngày ý, thì chị phải cho con đi khám nhé.
    Còn nếu là Linh mới có vài lần, thi thoảng, thì em nghĩ là do 1 lần L làm, thấy mọi người có thái độ ntn đó, em thấy khoái chí làm thôi. Ko đáng lo.
    Tuy nhiên nếu bản thân chị đã băn khoăn rồi, em nghĩ chị nên cho Linh đi kiểm tra sớm nhé.
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Xe chim gõ lóc cóc tớ mua lâu rùi, nhưng em Bống đẩy xe toàn làm cả nhà xanh mặt, vì em í lao đi cứ gọi là, đã thế chưn bé, cứ liêu xa liêu xiêu.
    Mà sao các mẹ cho con ăn hoa quả tài thế, Bống nhà tớ chỉ thích gặm miếng to, chứ ko thích kiểu xay sinh tố. 1 hôm mẹ hì hục xay táo, lại còn cho váng sữa vào, hả hê nghĩ con sẽ măm hết, ai ngờ nó quay ngoắt đi. Mà em này mỗi ngày 1 kiểu, hôm thì thích uống nước nho, nhưng hôm sau cho uống thì khóc ầm ĩ. Pó tay con .
    Các mẹ còn cho con uống Vitamin D không? Có nên cho con uống thường xuyên ko nhỉ?
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    @dainguyet: Em thấy Linh bình thường mà. Như Bống nhà em 1 đợt cũng tự nhiên đứng, gồng người lên rồi quát í, cả nhà cười thì em í diễn tiếp, nhưng mấy hôm sau em í quên mất trò này. Chắc Linh cũng thế thôi. Nếu là thường xuyên, diễn ra nhiều lần trong ngày mới đáng lo chị ơi.
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Eo, em Bống đúng là niềm mơ ước của mẹ Tí Mắm.
    Tớ mua xe tập đi về, em Tí đi được 4-5 lần, mỗi lần được vài phút, mà phải đi cùng để giữ cho xe đi chậm lại thì em ý mới đi (em này di truyền cái tính chết nhát giống mẹ mà), sau 2 ngày thì nhất định không chịu đi nữa. Cứ đặt cái xe trước mặt là em ý ngồi phịch xuống bò đi chỗ khác. Quả này mẹ cháu đầu tư sai hướng rồi, huhuuuu
    Dạo này em ý thỉnh thoảng leo trèo, bà ngoại không biết vụ này, thế nên sáng nay bà quay đi 1p quay lại thấy thằng cháu đang ngồi lù lù trên giường (hắn vừa trèo lên) mà la hoảng lên, ặc ặc
    Mà 2 hôm nay, ăn bột ngoan, nhưng lại lười ăn sữa. Cả ngày hôm qua thành tích là 200ml + bú mẹ 2 lần, tổng cộng chắc may ra được 500ml, chưa được 2/3 mọi khi. Ôi giời ôiiii.... em ý mà lười luôn cả tháng giống vừa rồi thì chắc mẹ cháu chuyển hộ khẩu về Trâu Quỳ
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    À, vụ vitamin D. Hôm nọ mẹ cháu vừa lục lọi trên mạng, lôi về 1 số bài nói về chuyện trẻ biếng ăn do thừa vitamin D. Đọc xong dừng luôn không cho con uống nữa. Dừng 1 hôm thì hôm sau con mọc răng, và cũng đồng thời chấm hết cảnh chiến đấu với nước mắt nước mũi tùm lum trong bữa cháo. Mẹ cháu không kết luận được là cháu chịu ăn trở lại vì lí do nào, nhưng thấy con mọc răng đúng thời kỳ, dạo này cứng cáp rồi nên quyết định không cho uống vtm D nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này