1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo các mẹ, cho đến giờ đã có 12 mẹ đăng ký. Có khi phải đặt lại tên hội nhỉ? Vì welcom cả các bé nghé nữa chứ!
    Đại ca lớn tuổi nhất là chị Nga - dainguyet (79); Có 2 chị Phương là venus và cachuabi đều sinh năm 81 (mình biết có thêm mẹ gà antmeo nữa mà lại ngại ko tham gia, Mẹ An cố lên nào! ); 2 bác 82 Trang - ngongbeohd và Poh (chưa biết tên).
    Tuổi trẻ tài cao nhất là Chủ tịch của chúng ta - Nhepbeo
    Be_heo và rất nhiều mẹ cùng tuổi heo (83) chiếm đa số.
    Ngoài lề tí, hôm qua be_heo mua cho em Bee cái nồi tàu để nấu cháo, mà ninh cả đêm thấy nhừ, ngon lắm nhưng chẳng lẽ cứ phải nấu trước cả đêm, ko hiểu có mẹ nào dùng chưa nhỉ? Đun sôi trên bếp gas rồi mới cho vào nồi này có nhanh hơn ko nhỉ???
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Phomai loại nào mà con đang ăn ý. Mà Poh vẫn cho phô mai vào cháo cho con àcho vào cháo nữa, cứ na ná như nhau, tập cho con ăn nguyên phomai ko thôi. Biết đâu hưởng ứng
    Bông bth ăn phomai tươi, nhưng đợt này mẹ làm toàn hỏng nên ăn con sò, salmos.
    Bông cũng y như bạn nhà Borr, báo chí xem nhiệt tình, nhất là mấy tạp chí của mẹ, xem rồi vò, xoa, nhai.......
    Bông nhà tớ gần 9th rồi chả chịu bò gì cả, cứ trườn như bộ đội đặc công ý. Ghét thế, tòan thích lê la trườn với nằm, cho ngồi 1 lúc là tự ngả ra nằm chơi.
    À còn thủ quỹ, tớ đề nghị chị Dainguyet.... Ngân hàng mừ
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    oạch, hoá ra tớ ít tuổi nhất nhà
    may mà mình chưa phải dạng tảo hôn
    ko dám tuổi trẻ tài cao đâu be_heo ơi, nàng làm tớ bay lên mây xanh, ngã dập mũi giờ
    chị dainguyet lam ở Techcombank đấy, chắc liên quan đến kế toán, chị làm thủ quỹ đi
  4. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin một chân vào hội nhé
    Mẹ: Mylove 1626(Tớ sinh ngày 01/01/1981)
    Con: Lưu Danh Toàn
    Ngày sinh: 03/12/2008
    Tên ở nhà: Bin Bờm
    Được mylove1626 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 21/05/2009
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang định ý kiến cho chị dainguyet làm thủ quỹ luôn đi
    Bé Bông nhà axon ít hơn Tí Mắm nhà tớ có mấy ngày tuổi thôi nhỉ. Tí nhà tớ mộng năng nên còn chả trườn đc như đặc công mà cứ như con ếch, 2 chân 2 tay hoạt động cùng 1 nhịp, trông nhắng lắm. Ai ngồi với nó không sao, chứ là tớ thì nó trườn loanh quanh kiểu gì rồi cũng lại quay về fía mẹ dụi dụi
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mẹ mylove cho thêm ít thông tin liên lạc nữa đi, hoặc pm cho be_heo nhé!
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bống nhà tớ chỉ ăn phô mai khi nấu cháo thôi, chắc chiều về thử cho con ăn ngoài xem sao. Bống nhà tớ cũng thích vò báo lắm, cứ báo ở công ty mẹ cầm về là xông vào vo viên, nhưng sách truyện bé bé kiểu như truyện của Bống thì em í nằm khểnh cầm giơ lên kêu ơ ơ như đọc í, còn không thì ngồi lấy tay chỉ chỉ như thật. Mẹ dainguyet làm thủ quỹ đi nào, nhanh nhanh cho các con tụ tập gặp nhau nào.
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thế có bạn nào như Tí điệu nhà tớ không! Đưa đồ chơi cho, các loại mà có nhạc nhẽo, kêu chíp chíp... túm lại là có gắn pin í, em í toàn lật đằng sau ra cậy cậy lấy cái pin ra để chơi thôi. Mẹ ngăn cản kiểu gì cũng vẫn thích chơi với mấy cục pin tiểu ấy, lạ thật! Còn đồ chơi nào mà bị vặn bằng ốc vít thì cứ lấy tay cậy vào ốc vít đấy. Không cậy được là hét lên rồi đưa mẹ xong nhìn...rất đáng iêu nhé! Hị, mẹ không tài nào cầm lòng được....
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hơi giống Chit nhà em, suổt ngày lăn xả đến cái điều khiển ti vi hoặc điều khiển điều hoà, lật ra đằng sau, cậy cái nắp ra, nhưng lại thôi, lại xoay qua xoay lại thế thôi, nhưng cứ phải cậy ra bằng được mới thôi, ko là vứt toẹt đi
    Ah nếu các mẹ có ý định tụ tập vụ 1/6 thì cho tớ hoãn lại sau 1 tuần nhé. Dù j thì 1/6 cũng vào đúng thứ 2, nếu có off thì off vào thứ 7 hoặc chủ nhật tuần đó. Tuỳ các mẹ cho ý kiến. Ấy là tớ sợ tinh thần chúng ta lên cao quá mà hứng chí muốn off ngay thì tớ ko có mặt đc
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó mua mấy quyển bách khoa toàn thư cho con xem, tớ thấy mỗi trang của nó dày, cứng lắm, màu mè sặc sỡ, hình các con vật, bé không xé được đâu .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này