1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangttda

    trangttda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    ở chợ khương thượng có bán đấy nàng ạ
  2. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nghe mẹ Đại nguyệt kể chuyện Linh hay đc bà nội bế đi chơi, giao lưu hàng xóm,...nói chung Linh đầy đủ về tinh thần lắm mẹ nó ạ. Em thì k nghĩ đến cái chữ "hoặc" sau đó của mẹ nó. Nếu chị k yên tâm thì có thể cho con đi khám, việc đi khám để giải quyết vấn đề tâm lý của mẹ Đại nguyệt thôi, đi khám cho yên tâm vậy ạ.
    to all: Cu con nhà tớ mấy hôm nay thay tính đổi nết, hay khóc hơn, động tí là gào ầm nhà lên, rồi k bằng lòng là ném đồ vật, rồi khóc. Rồi con dơ tay đánh mẹ, đánh bà, hư lắm. Mẹ cháu cứ nhìn thấy con thế là buồn kinh khủng. Mẹ cháu lại đang sợ con bị Stress đây. hic.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    sợ em bị stress à, vì được chiều quá ,ko vừa ý thì khóc à? hihi, mẹ cháu quân phiệt lên tý nữa thoai. Nhà tớ, Bông tối đến là lèo nhèo bám mẹ, đóng bỉm cho đi ngủ cũng ưỡn ẹo. Bố quát cho 1 câu, thế là im re cho mẹ làm nhé. Chắc con biết sợ roài nhỉ
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cu Tí nhà tớ lúc nào cũng thế cả. Không đồng ý là khóc, hoặc hét lên. Đánh chừa. Không ai dậy mà tự nhiên là biết. Cái gì cũng ném, không thích là ném. Nếu mà biểu hiện như thế là do stress thì chắc con tớ lúc nào cũng stress hết.
    Từ hôm nọ cho con chơi quả bóng tennis, bây giờ cái gì nó cũng coi là quả bóng tennis. Cứ ném xong bò đi nhặt. Cho quả roi, quả khế thì cu cậu cắn 1 miếng xong ném, xong đi nhặt, nhặt được lại cắn 1 miếng xong lại ném rồi lại đi nhặt tiếp
    Bây giờ mắng nó nó biết, nhưng lì cái mặt ra. Nói chung Tí mắm nhà tớ bướng số 1
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Đánh vật với cô con cả ngày hôm qua, bây giờ mới vào mạng được. Cả ngày bị ho nên cứ ăn là trớ, rồi không chịu ăn - tối qua đi ngủ với cái bụng rỗng vì trớ hết sạch những gì trong bụng, cho ăn tiếp thì ko chịu vì quá buồn ngủ
    Tớ có hỏi cả nhà về vụ lên gân thì Linh nhà tớ chỉ thỉnh thoảng thôi, chủ yếu là do người lớn bảo, làm cho Linh bắt chước, tớ đã yêu cầu cả nhà không làm thế xem Linh có lên gân tự phát không để theo dõi.
    Hy vọng là Linh không sao.
    @ Nhungvel: Linh nhà chị cũng có thói đập phá lắm. đưa cái gì vào tay, xem xem xét xét một lúc là đập, đập vào bàn vào ghế vào cả mặt ng bế bất cứ chỗ nào thuận tay.
    Còn lúc nào không đồng ý cũng ưỡn lên rồi hét.
    Hình như đứa nào cũng thế thì phải, tuy nhiên, nếu hư thì mắng luôn, như Linh nhà chị tầm này mắng biết sợ rồi, (hôm qua cô bế, Linh đang gào thì mẹ quát, thế là im bặt - 1 giây sau quay sang vồ lấy mẹ dúi vào - không biết có phải làm lành ko). Khi bé làm gì không đúng phải kiên quyết ngăn cản chứ không bé sẽ quen và cứ thế làm điều đó.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    con nhà em cũng thế, bị mẹ mắng liền dụi lấy dụi để vào mẹ, pó tay
    bây giờ bọn nó biết hết rồi đấy các mẹ ạ, nắn chúng nó dần đi là vừa rùi ặc ặc, được thể là làm tới ngay
    à các mẹ có blog cho con k, share đi chứ nhỉ, quên mất
  7. muamuaha05

    muamuaha05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Có mẹ nào hay cho con ăn sữa non goodhealth cho tớ hỏi con mình ăn có thấy công dụng như quảng cáo không nhỉ. Có 1 mẹ bên lamchame bán có 460k/hôpk 350 g, rẻ hơn Hà Diện mấy chục k. Mình đang phân vân quá, các mẹ tư vấn cho mình với
    Many tks
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Con các mẹ lớn hơn cu nhà tớ mấy tháng, nhưng mà nó cũng có biểu hiện này rồi! Đến bữa ăn cơm thì phải trải chiếu xuống đất chứ không dám ngồi trên bàn nữa. Cứ đặt mâm xuống mà nó đang ngồi cạnh nghịch cái gi là lập tứ quay sang vồ luôn, vồ bất cứ cái gì trong tầm tay với của nó. Ăn cơm phải lấy cho cu cậu riêng thêm 1cái đũa còn đập, mẹ mà sơ ý là con khua lung tung thức ăn ngay. Kéo nó ra là nó lại vồ vào, ko được là hét Mẹ quát thì cười, mấy hôm nay nó nhằn đứt cổ gà đau quá, bao nhiêu lần rồi
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tuần trc cũng định mua cho con. Sữa rẻ là vì giờ đang có khuyến mại hàng cty, + có nhiều mẹ bán sữa non nên BY mới bán 460, mua 2 hộp còn 450, cả thùng là 400 hay sao ý.
    Tớ cũng mua của BY, nhưng mua sữa dê thôi.
    Ấy định hỏi sữa non thì pm hỏi mẹ Nhép. Chit uống sữa này từ bé tý đến giờ vẫn dùng.
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    @AS: Mẹ cháu làm ở Công ty nào nhỉ? Biết đâu mẹ nó lại là khách hàng của tớ thì sao?
    Báo cáo cả nhà. Pippi nhà em 1 tuần vừa rồi chẳng sốt mà cũng sút 1kg. Cháu bò lung tung khắp nhà và mọc 2 cái răng. Bi giờ mẹ đi làm con bít pai pai rồi ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này