1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nghe các mẹ nói thì tớ nghĩ con tớ hư thật. Dạo này tớ hay quát con lắm. Tại nhiều khi tức quá. Nhưng chả ăn thua. Nhiều khi con làm gì mình không đồng ý mình cản thì nó càng lao ra. Mình mắng thì nó im lặng, nghĩ 1 tí xong lại làm theo ý nó. Có lần bực quá đánh cảnh cáo vào tay nó thì nó khóc ầm lên, nhưng khóc xong là lại theo mẹ cơ.
    Bố thì chẳng bao giờ quát mắng con cả, mẹ mắng con khóc thì lại ôm vào dỗ dành. Chả nhẽ lại đổ cho là con hư tại bố
    Tớ đang rất rất cần 1 người giúp việc trông trẻ, tìm mãi chả được. Có mẹ nào có địa chỉ tin cậy giới thiệu giúp việc không?
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    uh, bọn này yêu nhỉ, con tớ cũng pai pai, vẫy lấy vẫy để, biết thơm mọi người rồi, yêu thế.
    hôm qua cho đi siêu thị, đến chỗ đông người mà làm như ai cũng quen vẫy loạn xạ, hét gọi như thân lắm
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho mẹ Boorin quá. Tớ vừa tìm được chỗ làm cho chị gái bé giúp việc nhà tớ xong. Chị này có kinh nghiệm chăm con rồi mà hiền cực.
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ là hôm đi off tớ có bảo ấy là tớ vẫn chưa tìm đc ai trông bé cho tớ. Thế mà ấy nỡ?
    Ấy có biết ai nữa hỏi giúp tớ với. Tớ cần gấp lắm rồi
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước (năm ngoái) vp cty tớ bên 80A Láng Hạ, giờ chuyển sangLVL rồi, nhìn nàng quen lắm! Dạo này hâm hâm, cứ tha thẩn nghĩ 1mình kb gặp nàng ở đâu nữa
    Boorin: Lão chồng nhà tớ cũng thế, kéo con ra cho khỏi đập mâm khua bát thì lão ấy lại kéo nó vào bảo cho đập cho khỏe. Làm bữa ăn có 3 người lớn với nó thôi mà cứ như hội họp ấy! Mẹ đang ngủ thì bố ôm con lại xui móc mắt móc mồm mẹ
    Bảo ko mua quần áo cho con nữa, nhiều quá rồi, có mặc đến đâu. Quay vòng mãi chả hết mà hay mua cho con lắm! Cứ tha về, rồi bảo cho mặc quần áo đẹp bế mới thích
    Để tớ hỏi thử mc tớ xem dưới nhà có ai muốn đi gv ko nàng nhé! Lương tnào? CĐộ ra sao? Đ/c nhà nàng ở khu nào
    To all: Các mẹ nào ở nhà chung cư cho tớ hỏi ưu nhược điêm với, đang định mua cái ở MĐ2 mà đang phân vân! Tớ ko thích ở nhà CC, thích ở dưới đất, nhà cuả ta đất của ta, chồng bn tầng là việc của mình nhưng mà nghĩ ở CC tiện hơn nhiều. Khách đến chơi hay nhà có công có việc ko lo chỗ để xe, cả ô tô lẫn xe máy. Rôi cái kiểu ngập như ở HN bgio lại thấy lo!
    Hiện tại ở cái nhà dưới GB năm ngoái ngập nước vào nhà 70cm nước Đấy là nhà còn cao hơn hx đấy, nhà hxóm thì 1m2 cơ. Lại phải mang xe đi gửi, ko để ở nhà được. Có việc gì gấp bất tiện lắm! Ghét cái Quận Hoàng Mai, vưà bẩn, ngập thì ngập đầu tiên Bán bỏ để mua chỗ khác ở, sợ ngập lắm tồi Cứ thấy trời mưa to là sợ
    Đợt trước mua bảo mua chỗ khác, ông bà bố mẹ chồng cứ thích chui vào đấy cho gần anh em, gần nhà cho tiện
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở nhà CC đây! Tớ thì thích ở nhà CC hơn là ở dưới đất!
    Ưu điểm: Một mặt bằng chung, chia phòng dễ quản lý (nếu ấy có em trai đang học như tớ). Có con thì cũng sướng hơn vì nó bò khắp nơi được. KHông lo con bò cầu thang, ngã ccầu thang. Nó bò đi khắp nhà, trừ bếp (vì mẹ làm chắn bếp roài). Phơi quần áo không phải bê khệ nệ từ tầng một lên tầng 5 (tớ sợ nhất khoản này). KHông lo nhà bẩn, mùi xăng, không có chỗ để xe. Nếu ở trên cao thì thoáng, ngắm giời ngắm đất rất thư giãn. Những khu CC mới bây giờ cũng sạch sẽ có sân chơi cho trẻ con (Như Văn Quán nhà tớ chẳng hạn), an ninh cũng tương đối tốt!!! Và cũng toàn gia đình trẻ nên con tầm tầm bằng nhau chơi sướng, nhậu nhẹt cũng sướng!
    Nhược điểm: đầu tiên là không phải giời của ta đất của ta nên không thể chồng bao nhiêu cũng được, hờ hờ! Thứ nữa, thằng ở trên đầu mà nó làm gì mình biết hết, hì hì! Nếu mà có hàng xóm không có văn hóa nữa thì chết thôi!
    Tớ mới ở có 3 năm nên chỉ liệt kê thế thôi. Giờ đang ở nhà mẹ đẻ rồi! Ngày nào cũng tập tạ chậu quần áo từ tầng 2 lên tầng 5, sợ kinh!
  7. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay mắng con, nhưng con sai, mẹ mắng nhẹ nhàng thôi, chứ k vô cớ mà mắng mẹ nó ạ.
    Con đến giờ là cái gì cũng biết rồi, nên k thể chiều được, bà thì bảo là nó còn bé chưa biết hết nên dạy nó sau, thế nhưng tớ cũng k thể định rõ là đến độ tuổi nào mới dạy con đc, bởi để lâu con sẽ quen thói hư đòi cái j là đc cái đấy thì chết.
    Bình thường còn đang khóc nhèo nhẹo, mẹ cháu quát là cháu im ngay, rồi cái mắt còn nheo nheo để xem phản ứng của mẹ chứ.
    Như con chị tớ. Giờ cu ý 5 tuổi mà đã tự tắm, tự dọn phòng, rửa xe đạp cho cu ý rồi, tớ xuống nhà chị mà thấy ngưỡg mộ quá. Cu ý mà khóc, chị tớ bảo " Con có biết con sai không, thế thì vào nhà tắm, khóc xong thì ra đây với mẹ", cu ý nghe thế đi vào nhà tắm, 1 lúc sau lò dò ra. Tớ thấy phục cách nuôi dạy con của chị tớ, nó tự lập lắm. Làm sao để rèn con bi jờ khi đi làm 8,9 tiếng/1 ngày như thế.
    Còn xem TV, có giờ xem đàng hoàng, cho xem mới đc xem. Hôm cả nhà có giỗ, cu con đang chơi vui vẻ với các anh các chị, thế là cu ý xin phép về nhà vì đến giờ học rồi. Mẹ nó mới cười bảo " Hôm nay cho chơi đến khi nào thích học thì học"
    ( Chị tớ thì ở nhà, mở nhà trẻ tư thục nên có nhiều thời gian rèn con)
    Nuôi con đã khó, dạy con càng khó hơn. Mẹ cháu cũng chả biết làm cách nào ngoài cách tối về gần gũi con, dặn bà ở nhà không chiều cháu.
  8. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có mẹ nào có thực đơn bột ngọt không? share cho tớ xin với nhé. Thank các mẹ nhiều nhiều
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó cực í. Tớ cứ nghiêm với con tớ thì ông bà lại kêu nó biết gì mà mắng nó, nói nó. Nhưng mà theo tớ, tầm 8 tháng trở đi nó biết ối thứ rồi đấy!
    Tí điệu giờ thì biết vạch áo mẹ lên đòi ti nhé! Bác dâu với mẹ đấm bóp chân cho nhau, mẹ cháu kêu vì đau thế mà Tí điệu bò ra đánh chừa bác nó rất thái độ nhé. Ai dậy chứ! Mắng con mà buồn cười! Rồi là mẹ mắng, khóc tròn mồm lên đấy nhưng cứ sấn lăn vào dui lấy dụi để mẹ. Mẹ lấy con chó bông giả vờ sủa rồi giứ giứ vào chân nó cũng biết rụt chân lại rồi cười. Mẹ không làm thế thì ngồi chờ! Làm lại nó lại cười...
    Thế không biết là gì các mẹ nhỉ!??? Tớ thử rất nhiều phản ứng của con, thấy con biết phản ứng lại đấy chứ! Tớ cứ nghĩ con phải hiểu gì đó thì nó mới cười, mới trêu lại mình, mới nịnh nọt mình thế! Tớ tin là bọn trẻ nó biết nhiều hơn mình nghĩ ấy chứ!
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Giống nhà tớ rồi, bảo ông bà ko đc chiều thì ông bà bảo nó bé, biết gì, roài sau lại vào khuôn khổ tất, roài thì có gì đã có ông bà....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này