1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    hic, trốn vào đây than thở
    Sáng nay trước khi đi làm, mẹ cháu đang chuẩn bị bột cho con, thằng ku thì vừa ngủ dậy được 1 lúc, bà đang cho tắm nắng. Thế mà thằng bé trót tè dầm, bà nội xách cháu lên phi thẳng ra chậu nước lạnh (hình như nước giặt cuối, oh my god) ngâm luôn đít chãu xuống đấy, mẹ cháu đứng cạnh ngỡ ngàng ko nói được câu gì, thằng ku thì giật mình thảng thốt, chắc lạnh quá, sáng ngày ra, tội nghiệp con. Bà bảo "cho nó mát" ,chịu, đi làm, nghĩ cứ thương con.
    À mà thôi, kệ, cho nó dạn người (tự kỉ ám thị )
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Có ông anh nhà ttrên MĐ 2 cũng nói y như mẹ cachuabi Trông con nhàn, con cứ bò linh tinh xó nọ xó kia. Còn mấy cái ổ điện mua nút nút vaò là xong. An ninh tốt và đặc biệt là chỗ để xe sướng, cả khách đến ko phải lo.
    Ở nhà dưới đất nhà của ta đất của ta thật, nhưng mà đi gửi xe cách bãi xe gần 3km Chó nhà hàng xóm ị bậy lung tung, mưa to ngập là nước tràn hết vào nhà, sợ cái tháng 11 năm ngoái Rồi dân trí cái khu GB ko chấp nhận được, xây sau cao hơn nhà hxoms rồi mà vẫn ngập ác, đang tính chuyển nhà sau vụ ngập năm ngoái đây!
    Sao nhà nàng ko mang lên tầng 5 mà giặt cho đỡ khổ ko? Nhà tớ cứ tống lên trên, giặt xong phơi luôn trên đấy! Lúc nào đi phơi quần áo ướt thì cất quần áo khô 1thể
    Tớ vẫn đang tham khảo ý kiến ưu nhược điểm của các mẹ tiếp nhé! Mua ở đâu mà ko lo ngập bây giờ nhỉ? Không biết bơi nên sợ nước
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Uh. Ông ngoại cu Tí cũng hay bênh cháu. Mẹ mắng con thì ông mắng mẹ, kêu là nó 9 tháng chứ không phải 9 tuổi mà mắng nó, xong rồi ?othế Nam Anh ra đây ông thương, không chơi với mẹ Hạnh?.v.v.v??
    Thằng nhà tớ to mồm lắm. Sáng dậy, làm vs miệng cho con, nó chống đối, khóc. Ông chạy vào, cứ đòi bế cháu đi, ông bảo vệ sinh được cái lưỡi thì cũng thành viêm họng vì khóc. Bó tay
    Cứ bảo trẻ con không biết. Tớ quan sát thái độ, hành động của con thấy nó biết nhiều lắm ý chứ. Nó biết đâu là thế mạnh của nó (khóc gào, hét), biết khi nào mình đang được bênh, khi nào cần phải khóc theo kiểu nào, bây giờ còn hay giở trò nức nở, khóc xong nấc lấy nấc để (nghe rõ giả vờ)
    @ngongbeohd: chuyện đấy thì không nên kệ ấy ạ. Nhỡ con ốm thì sao. Nếu là tớ tớ sẽ nhắc bà ngay lúc ý, tất nhiên nhẹ nhàng thôi không bà tự ái
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    nhà nào chẳng thế
    kinh nghiệm của tớ là vụ này phải đặc biệt chú ý nó còn trường kỳ kháng chiến hơn cả kháng chiến chống Mỹ của vn ngày xưa. Các mẹ chỉnh con nhưng các mẹ đi làm 10 tiếng 1 ngày, ngủ cũng hơi gần như thế, thời gian bên con còn lại là bao lâu, rất khó bảo con, nên phải từ từ kheo khéo, ko là vừa mất lòng ông bà, con vừa chả theo mình nữa, chả nghe mình nữa, mệt lắm
    (trẻ con là thế, ai chiều nó nó theo, mẹ thì cả ngày mới thấy mặt đã quát cho như rì, mẹ lúc ấy có đúng cũng thành sai )
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bà nội này giống hệt bà ngoại nhà Tí điệu. Chỉ có điều bà không dùng nước xả cuối cùng mà là lấy thẳng vòi hoa sen phun, kekekeke.... Tớ nhìn thấy phải la toáng lên! Từ đấy bà tự ái, không làm thế nữa, hihihí
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    nhà em là nội mừ, chứ bà ngoại thì em chả kêu ầm lên chứ.
    Nhà CC, ôi mình đang mơ cái NCC đây
  7. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đang tham khảo ý kiến về để xúi ông chồng
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đang tiếc thương Michael Jackson đây
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nhà em cũng dập khuôn thế này luôn đây!
    Mẹ đi làm về nó quay ra cười phát rồi chơi tiếp, ba nó về nó cười nhảy lên rất là sung sướng, bà đi đâu về thì nó méo mồm ra khóc đòi bế.
    Bởi vì mẹ thì bắt ăn ngoan, ngủ đúng giờ, ít khi bế. Ba thì chỉ chơi với con lúc con đang phởn nên vui vẻ lắm, cười khanh khách. Bà thì bế suốt ngày.
    Mọi người kết luận nó không theo mẹ! . Nhưng chỉ có mẹ là cho ăn hết bình sữa, chỉ có mẹ đút được hết bát cháo, chỉ có mẹ là để con nằm lên giường đi ngủ đúng giờ không khóc lóc, gắt gỏng đòi rung bế à ơi gì hết.
    Còn vụ nước lạnh, em còn cho thằng Bee tắm biển đây! Mà Bee là 7 tháng nhé, năm ngoái em còn được thấy 1 đứa con Tây 2 tháng tuổi tắm biển cơ! Nhúng mỗi đít thì ko ốm được đâu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này