1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    uầy ôi, thế hử! KHông cần bảo quản lạnh à! Thế thì thích nhỉ! Đang đau đầu vụ ăn uống cho con. Vì lần này là đi chơi Đà Nẵng với cơ quan. Mẹ con cháu nhân thể bố cháu không có nhà trốn đi chơi lẻ nên mẹ cháu phải lo cho đầy đủ đây, hehhehe... KHông cần bảo quản lạnh thì yên tâm roài!
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    à các mẹ cho tớ hỏi đi máy bay giá rẻ thì thế nào, có hay bị cancel ko, tớ định đi ĐN, giá tầm 500k 1 lượt, thấy ham quá, nhưng lại sợ nó delay lên delay xuống thì cũng chết, nhưng chả nhẽ cứ quanh năm delay, chắc chỉ thỉnh thoảng thôi chứ
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nhà này cũng đang định cho con đi Cát Bà đây, đi xuyên sang Hạ Long luôn. Rủ hội chuột vàng cùng đi cho vui nhể
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    mẹ nó phải check lại cái cháo Bledina, vì tớ thấy các em ý để trong tủ bình thường thì tớ thấy là ko phải giữ lạnh rồi.
    mẹ nó chu đáo thì mua sữa chua ko giữ lạnh hoặc hoa quả ttrộn sữa cho con như tớ nói đấy, đi thoải mái.
    nhà tớ cũng đi ĐN, nhà mẹ nó đi trc đi rồi về share kinh nghiệm nhé.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nhà này mua vé rẻ đi tháng 8 9 của Jes hử, nhà tớ cũng vồ đc nhưng lại nhả ra vì bố Bông ko cho Bông đi nữa roài. Hic, tiếc nhỉ. Tớ nghỉ delay cũng chỉ vài tiếng thôi, làm gì có chuyện nửa ngày đâu, mất uy tín chết.
    Trc còn vố vé đi Thái có 1$ cơ, rẻ kinh , cuối cùng vẫn phải bỏ vì có bầu Bông. Tiếc đứt ruột. Mà cái số tớ như ko có duyên với vé rẻ ý.
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1

    tớ đi trăng mật tưng bừng hoành tráng giá rẻ, HN-SG-PQ-SG-ĐN-HN có 7 triệu
    mơ màng rồi
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mới cho xuống nước lạnh đứa nào cũng giật mình cả, bất kể lúc nào chị ạ! Bee phải nhúng mấy lần mới quen đấy chứ ko phải cho xuống biển phát là thích đập ùm ùm đâu!
  8. maithanhbin

    maithanhbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mẹ nó cho tớ hỏi loại sữa chua đó bán ở đâu được không? Đang muốn mua cho con loại không phải bảo quản lạnh.
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @G-P: Nhà tớ mấy lần đi vé rẻ đây! Chả sao đâu! Chỉ chậm khoảng 30p là nhiều nhất trong những lần tớ đi. Tuy rằng, tớ thấy máy bay hơi bí, thái độ phục vụ của mấy em hàng Jetstar tớ đi không nhã nhặn và lịch sự! Nói chung là vì giá rẻ nhưng mà thái độ phục vụ thì không thể tính theo vé chứ nhỉ????!!! Các bạn í mang cái kiểu "tiền nào của ấy" để phục vụ nên không thích lắm. Cơ mà thích cái giá nên vẫn đi, hihihi!
    Còn vụ đi chơi thì Tí điệu cũng đi nhiều, nhưng toàn là 1 - 2 ngày, mà có chỗ nấu nướng hoặc tớ nấu sẵn cho vào phích giữ nhiệt nóng để được cả ngày. Lần này đi 4 ngày mà là ko có người thân và đi 2 mẹ con nên tớ mới lo ăn uống thôi!
    @maithanhbin: Tớ vừa hỏi shopyeucon, các bạn ấy có sữa chua không phải bảo quản lạnh í!
    @ beheo: ừ, chị cũng biết thế. Nhưng vừa sáng ra nên cũng hoảng. Chứ bình thường chị toàn rửa tay chân cho Tí điệu bằng nước lạnh. Vì giờ các em í bò lăn ra nhà. Tầng 2 có sàn gỗ không sao, tầng 1 thì xe dắt ra dắt vào, cầu thang leo nhoay nhoáy nên thỉng thoảng lại phải rửa tay chân không bẩn. Lúc ấy chị cũng toàn phi vào bồn rửa tay rửa cho Tí điệu thôi.
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi Tĩnh Gia, Thanh Hóa, nghe lạ hoắc, có ai đi chưa nhỉ, cho xin ít kinh nghiệm nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này