1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tháng sau cơ quan OX cũng cho đi Cát Bà 3 ngày đây, phí cơ hội ăn chơi nhảy múa không mất tiền
    Ba năm rồi chả được đi đâu, năm sau nhất định phải phục thù mới được
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cũng chính vì phân vân cái mới này này, nên mới chưa quyết định đi đâu. Mà xuốt ngày Cát Bà, Hạ Long, chán bỏ xừ. Đi Đồ Sơn thì nước biển bẩn lắm! Đi đến đấy 3-4 lần rồi mà chưa lần nào dám xuống tắm biển
    Chả biết đi đâu, định cuối tháng 6 vừa rồi hai vc với con đi. Nhưng tính đi tính lại chả biết đi chỗ nào hay ho cả. Tớ chỉ có 2 nguyện vọng là được đi Sapa với lại đi Đà Lạt thôi! Chưa sắp xếp được mà đi, người này bận, người kia bận, bực
    Đang thích đi Đà Lạt Nhưng mờ phải đi 1tuần mới đã, được nghỉ có 2-3 ngày
    Vụ ăn uống của con, nhà tớ có cái thùng ủ lạnh rồi. Chả mua cháo gì vì con chưa biết ăn cháo. Cứ xay sẵn bếp rồi mang đi nấu cho con ăn thôi, tính cũng đơn giản. Cho tất lên xe là xong, có gì đâu
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đà Lạt mà đi oto à mẹ Ashi? 3 ngày cũng ok. Có đường bay thẳng lên Đà Lạt mà! Lên ĐL 3 ngày là chán rồi!
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mẹ AS làm ở đâu thế nhỉ? Kiên quyết mang đồ cho con đi nghỉ, bố mẹ đi phục vụ. Tớ thấy mẹ nó vụ này đạt điểm cao trong thang điểm chăm con.
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ đi đâu toàn đi ô tô thôi Hai vc với con, chủ động được. Ăn ngủ nghỉ, đi máy bay thì nhanh nhưng mờ đến đấy muốn đi đâu ko tiện bằng xe của mình nên phải tính đi cả tuần. Bố cháu lái xe mới ko bị mệt, chứ mẹ cháu ko biết lái Nhà tớ đi Hà Giang cả nhà đi chơi ông cậu của chồng mà cứ như trong nhà ấy, cái gì cũng tha đi
    Cứ mang cái hộp bếp ga du lịch, cái máy xay(phòng) , đồ ăn của con xay sẵn cho vào hộp 2-3 loại. Mỗi loại ăn được 3 bữa là được 3 ngày rồi . Cho đá vào thùng ấy, rồi xếp cái hộp thức ăn của con vào. Đi đến đâu thì mua sữa chua, hoa quả ở đấy cho con ăn thôi!
    Chưa đi ĐL bao giờ, nên đang háo hức lắm! Nhưng mà chưa biết tháng này có đi được ko, lão chồng cứ đi HG liên tục
    Tớ hồi trước làm ở 80A Láng Hạ, chuyển vp cty sang Lê Văn Lương được hơn 1năm rồi. Bố nấu bột, mẹ cho ăn! Rồi cả nhà cùng đi chơi,
    Mà hôm qua cu nhà tớ ăn xong bát bột bị chớ, sợ quá Trộm vía từ bé con chưa bị chớ hay nôn bao giờ, đi ỉa cũng ko Hôm qua con ợ, mẹ với bà sợ xanh mặt. Cứ tưởng nó bị làm sao, ợ mất 1/4 bát bột. Mà toàn ăn đầy ụ cái bát ăn cơm của người lớn ấy, 4-5p là xong thôi. Chưa kịp cho con uống nước con bị thế, sợ Lau cổ thay áo xong lại nghịch như giặc, hóa ra cậu ta no quá! Thế mà bón đến đâu vẫn chén tì tì đến đấy mới sợ chứ
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Xì pam cái nữa, nhà này có hàng big sz chưa?
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ đi vé giá rẻ rồi, hồi đầu tiên từ khi Jes có dịch vụ này, hồi đó 2 vc săn được 2 chiếc vé đi SG, cả đi cả về hết đúng 198k, vào đó ăn chơi, đi tua miệt vườn... tĩ tã, sướng k tả. Hồi đó là đợt đầu, có thể dùng visa card của ng khác thanh toán được, service của nó cũng k đến nỗi nào, mỗi tội cái ghế bé tý, chật chội, ngồi rõ đau người.
    Các mẹ cho tớ hỏi, ngày mai nhà nội tớ có vụ tụ tập ăn uống, sau đó đi hát hò, tớ k biết có nên vác Bin đi k (Bin được 5 tháng 1 tuần rồi). Đi chơi này kia nọ khác, cà fê fáo thì tớ vẫn cho Bin đi, nhưng tớ đang ngại vào fòng Karaoke, âm thanh to quá mức, sợ tai nó k chịu được, rồi tối về ngủ ngê k ngoan thì chít. Mẹ nào có kinh nghiệm share tớ nhé.
    À, thêm nữa, đứa bạn tớ share một điạ chỉ mua đồ công sở đẹp, design ổn, giá ok ( tầm 400 hoăc hơn, 1 bộ nhé): Alome: ngô thì nhậm. Tớ chưa qua nhưng đi qua nhiều lần, thấy treo nhiều bộ có vẻ ổn.
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    $Give me: to pm cho mẹ nó hỏi đồ mà chẳng thấy mẹ nó trả lời rì cả. Mà mẹ nó có online YM k thế?
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chưa test đã quảng cáo rồi, nàng phải vào đấy mua thử vài bộ đi xem có ổn ko đã
    Mà đừng có cho con vào phòng karaoke, nhạc to quá ảnh hưởng thần kinh con thì chít, con đã lớn đâu mà cho đi thế
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    @ mẹ gầy: Tớ nghĩ không nên cho con vào phòng hát, ở đó âm thanh quá to, không tốt cho con tí nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này