1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy trẻ con tầm này 1 là nó thích chị Xuân Mai, 2 là xem quảng cáo, 3 là nghịch đồ vật. Mấy cái đĩa nhạc cổ điển, giao hưởng này nọ nó không thích đâu.
    @give me: chiều nay chị qua nhá. Hê hê. Sáng nay khoe chồng, bảo chồng đi uống beer, còn vợ qua nhà cô em sắm quần áo .
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang hóng vụ này! Tí điệu được nghe nhạc từ lúc trong bụng nên giờ vẫn hóng lắm. Sáng ra dậy bao giờ bố Tí điệu cũng bật đĩa piano hay guitar không lời, nằm nghe rất say sưa. Nên tớ cũng đang định mua! Nhưng mà... Tí điệu nhà tớ nghiện TV lắm, híc! Giờ bất kể bật TV lên lúc nào thì từ quảng cáo (say mê), chứng khoán, thời tiết, thể thao cho đến cả ... thời sự (đặc biệt có anh Quang Minh) là không rời mắt. Trên phòng bố mẹ không bao giờ dám xem phim nhiều như ngày xưa nữa.
    Tí điệu mà không bật TV lên thì lân la ra chỗ để TV xong rồi sờ lên cái nút bật ở TV í, rồi miệng ê a quay ra nhìn mẹ, mắt chớp chớp...hị! Con tớ nghiện TV thật rồi! Mắt mũi thế này rồi lại cận lòi giống mẹ thôi!
    Còn quạt là niềm đam mê của em. Lúc nào tớ show quả clip Tí điệu dũi bà, ủn bà ra để sờ quạt cho các mẹ xem, buồn cười lắm!
    Và cuối cùng niềm đam mê của em là những ốc vít! Híc! Cứ thấy đồ chơi nào có ốc vít là ngồi cạy lấy cạy để, chả màng xung quanh ngay cả mẹ vạch ti ra (bình thường là em vồ lấy) cũng kệ. Chắc mẹ cháu xuốt ngày bu lông, ốc vít nên giờ cháu có gene, hihihi....
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cái đĩa mà các mẹ nói có phải bộ đĩa bé yêu biết đọc không? Tớ xem trên TV thấy cũng nể thật, nhưng chắc sẽ không áp dụng cho con tớ, kệ nó thôi, cho nó phát triển từ từ như từ trước đến giờ các bố mẹ mình vẫn nuôi mình.
    Có mẹ nào kể con thích lục tủ quần áo. Giống con tớ thế. Bất kể đang say sưa cái gì mà thấy mẹ mở tủ là vội vàng xông đến, xong rồi quăng hết quần áo trong tủ ra ngoài. Thích soi gương nữa. Đang khóc mà cho soi gương là cười ngay, dạo này còn hay thơm cái thằng nó nhìn thấy trong gương nữa chứ.
  4. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mua bộ đĩa Baby Enstein cho Chit nhà tớ đây, mở cho xem được bữa đực bữa cái vì mẹ toàn quên. mở ra thì nàng ta có chú ý xem đấy (vì thích xem tivi mà ) nhưng tuỳ bài mới theo dõi , có bài nào chán là thôi. Chit chỉ thích bài nào nhiều hình thù các con vật, như là xem hoạt hình ý. Âm nhạc của bộ đĩa này hay, kể cả con ko xem hình thì tớ nghĩ cứ bật nhạc cho con nghe, lâu rồi khắc ngấm :D. Từ sáng mai sẽ nhớ bật nhạc cho con ở nhà nghe.
    Chit nhà tớ cũng rất thích xem quảng cáo, kể cả mẹ đang ru ngủ, nghe thấy nhạc hiệu quảng cáo là nhỏm dậy ngay. Chương trình chúc bé ngủ ngon cũng mê mẩn chẳng kém ah. Ah còn thêm bộ đĩa của chị Xuân mai nữa, nghe chị hát mà em ở ngoài cũng mắt tròn vo, chăm chú theo dõi ko chớp mắt.
    Nhưng dù sao tivi cũng ko tốt cho trẻ nên cố gắng hạn chế càng nhiều càng tốt.
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thăng nhà tớ cũng thế này, nhưng chưa biết thơm Mà chỉ nghiêng đầu ra ngó ngó trong gương thôi, cười típ mắt lại
    Nhưng nghe các bà nói, cho soi gương chậm biết nói. Nghịch lược là chậm biết đi, chả biết phải ko, cũng hạn chế ko dám cho con nghịch hai thứ này mấy! Tuần trước nó cầm cái thìa inox gõ nứt cái gương ở tủ quần áo rồi, điên thế
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Tí điệu giống Bống, Bống cũng thích anh Quang Minh lắm, thấy anh nói là cười tít mắt, thực ra Bống cứ thấy mấy cô chú dẫn chương trình nói là cười, chắc tưởng nói chuyện với mình, nhưng riêng với anh Quang Minh thì cứ như kiểu say mê í .
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa có bầu tớ nghén hoa quả, ăn đủ thể loại từ nhãn đến đào, lựu... mọi người bảo xảy, rồi con câm con điếc. Trộm vía con tớ giờ hét ầm nhà, gọi Bee ơi là quay ra cười típ mắt.
    Giờ tớ cho soi gương cũng cười thích chí, tiện cái gì thấy an toàn là lấy cho con chơi, kể cả lược... xem hồi sau thế nào!
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả dám ăn quả đào nào, mà thật ra cũng ko thích! Giờ ko chửa cũng chả them ăn quả đấy
    Chửa toàn thích ăn khoai luộc, lạc luộc, ăn linh tinh, chả chịu ăn cơm. Chỉ thích ăn KFC Chửa lên có 9kg, đẻ 3kg rồi lại như bt bây giờ. Nói chung chả tin, nhưng cũng hạn chế được thì cứ hạn chế thôi! Các cụ nhiều luật lắm, cái gì cũng ko làm theo lại bảo chống đối tiền bối
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không kiêng như thế
    Chắc tại trước đây lúc con khóc tớ hay dỗ bằng cách bế ra đứng trước gương làm trò cho cười nên giờ nó quen. Anh cu Tí nhà tớ thì không đập gương bao giờ, hồi trước soi còn ngó ra đằng sau cánh tủ xem cái thằng trong gương có đứng ở phía sau đấy không, rồi ngẩn mặt ra vì chả thấy nó đâu
    Con tớ may quá không nghiện TV, giờ ăn của nó tớ cứ bặt để đấy thôi, con chỉ liếc mắt nhìn vài cái quảng cáo. Nhưng đặc biệt chăm chú xem khi nào có bóng đá, chăm chú đến nỗi gọi không thèm quay ra ý, khoản này hợp với bố và ông ngoại, hihi
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thì nhà tớ động tý cái gì nó cũng vơ, cũng gõ. Xuốt ngày phải để cái gì cho nó cầm, đồ chơi mua nó có thèm chơi đâu. Toàn chơi cái linh tinh Bế cho nó gương thì cười khanh khách, tay đang cầm cái thìa tiện gõ luôn thế là nứt Mà 1lần gõ vào mắt mẹ thâm tím giờ vẫn chưa khỏi đây!
    Thằng nhà tớ chỉ thích xem cái Xổ số ấy, cứ nghe cái nhạc đấy là quay ngoắt lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này